Độc giả góp ý: ‘Phải chi cô ấy yêu chồng tôi’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.

Gửi cô K Hg.

Tôi thích báo Người Việt cũng vì có mục nầy, tôi hay đọc thư góp ý của cô NN,  và  bạn đọc,  những lời góp ý rất chân thành, mà có thể giúp phần nào cho độc giả gửi thư, bày tỏ nỗi lòng của mình, ý kiến của người ngoài thì lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Hôm nay được đọc thư của cô tôi cũng mạo muội có vài lời góp ý.

Tôi đọc kỷ đoạn dưới đây, như vậy thì  có vẻ cô nầy ra nước ngoài và vợ chồng cô còn ở trong nước phải không?

“Khi tôi xuống phi trường, tôi gặp Ph., Ph. giúp tôi mang hành lý… chúng tôi quen nhau từ đấy. Sau thời gian làm bạn với nhau, Ph. mấy lần tỏ cho tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng tôi luôn coi anh như bạn vì như đã nói đầu thư, tôi đã có người yêu. Tháng Ba năm 1975 tôi rời Nha Trang và may mắn được định cư tại nước ngoài, từ đó tôi mất liên lạc với Ph…”

Chuyện của cô làm tôi nhớ đến  một câu chuyện giông giống như vậy,  tôi gọi tên 3 người là  A, B, và C, trong một công ty nọ anh A quen cùng lúc với hai cô B và C. Cô B thì già dặn và gia đình có của ăn của để, cô C thì trẻ hơn nhưng nghèo lại phải nuôi mẹ già, đồng lương eo hẹp, cô thương anh A, nhưng không dám bày tỏ chỉ để trong lòng. Thế rồi, cô B nhất quyết tấn công và sau cùng lấy được anh A. Cô C âm thầm đau khổ, nhưng may là ngoài mặt họ vẫn đối xử với  nhau như bạn bè.

Thế rồi vợ chồng A và B họ chuyển về quê của A làm ăn vì là con gái khi đã lấy chồng thì phải theo chồng, ngày cuối cùng 30 tháng 4 ập đến,  mẹ mất, cô C may mắn theo dòng người di tản  ra được nước ngoài.

35 năm sau, do một người bạn cũ họ lại liên lạc với nhau, được  biết cô B bây giờ bệnh nhiều lắm, cô B là một người vợ tốt, đảm đang, thương chồng, cô đã bán hết gia sản của bố mẹ, đem hết về quê chồng để gầy sự nghiệp cho chồng, nhưng bị bệnh, nên già và cằn cổi vẫn còn ở trong nước, còn cô C  trẻ trung yêu đời như dạo nào, có chồng con đàng hoàng tử tế. Họ liên lạc email thường xuyên, cô B thì tin chồng, nên mọi việc liên lạc làm ăn cứ giao hết cho chồng, kể cả thư từ  hay tiền bạc. Lúc nầy thì  anh B lại nghĩ đến cô C, phải chi ngày xưa lấy cô C thì  chắc hạnh phúc và xứng đôi hơn cô B, nhưng cô C vẫn giữ cho họ  là tình bạn như xưa, không phản bội chồng và không phản bội bạn gái của mình.

Trở lại chuyện của cô, nếu đặt trường hợp tôi là cô B, tức là cô, xin lỗi nhe, tôi khỏi làm đám giỗ luôn, đám ma thì phải làm vì để xác sình ươn không tốt, chứ đừng nói là “Phải chi cô ấy yêu chồng tôi “. Còn lâu mới có chuyện đó!

Tại sao tôi nghĩ vậy,  nầy nhé, cô đã giả là một người bạn trai của chồng cô để điều tra về cô nầy, thì cô đã biết rồi , cô ta có yêu gì chồng cô đâu, nếu vợ chồng cô còn ở trong nước thì rõ ràng ông  chồng cô cũng như một số  ông trong nước (sorry), muốn “sơ cu ” một bà VK để hẹn hò mỗi lần bà về nước, và cũng có một số ít các bà có của ăn của để ở đây, lượn lờ về nước có bồ, có bà bị  vợ của bồ đánh hội đồng, chạy  trối chết, bỏ của, tởn kinh luôn, chưa kể là có khi còn bị tạt acid. Tại vì chồng cô đã chết nên cô nghĩ vậy để an ủi hương hồn của ổng, chứ nếu cô phát hiện lúc ổng còn sống thì chắc gì ổng được yên với cô. Đàn bà ai mà không có máu ghen!

Khi cô kết luận là: “Phải chi cô ấy yêu chồng tôi chắc tôi đỡ đau hơn”…..là không đúng, mà cô phải kết luận lại là: “May là cô ấy không yêu chồng tôi, chứ biết  hai người ấy giấu tôi mà  yêu nhau chắc là tôi dựng xác ổng dậy để hỏi tội ổng là …tại sao dzậy, tại sao bấy lâu nay anh lừa dối tôi? “.

Thôi đi, cô hãy dẹp chuyện ông chồng phản bội của cô đi, mỗi lần làm đám giỗ nhớ vái là ….” chỉ có mụ già nầy làm giỗ cho ông thôi, chứ không có mụ nào khác đâu nhe, ông cứ yên lòng nơi chín suối, nhớ đừng tơ tưởng đến ai, để hồn  nhẹ nhàng mà bay về tiên cảnh!”. Mong cô lấy lại tinh thần, sống vui, sống khỏe.

KIM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT