LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.
Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Phạm Ngọc
Sau mấy tuần lễ tranh tài gay gắt, cuối cùng rồi cuộc thi tiếng hát VStar cũng đã đến hồi chung kết, tuyên bố kết quả và phát giải. Cuộc tranh tài nào cũng có kẻ thắng người bại. Cuộc thi nào cũng có nụ cười và nước mắt. VStar cũng không ngoại lệ.
Tôi đã kiên nhẫn theo dõi từ vòng ngoài, lúc các thí sinh còn hát “Acapala,” và phải phục sự kiên nhẫn của ba vị giám khảo. Vì có nhiều thí sinh hình như chỉ muốn dự thi để có mặt cho chương trình quay phim. Nghĩa là họ không biết hát gì cả.
Những thẻ xanh đã được phát ra, những thẻ vàng để được hát thêm một lần nữa. Ôi quả thật là nhiêu khê !
Đến lúc vào vòng trong, khi bắt đầu có ban nhạc, vài thí sinh được thẻ xanh bắt đầu lộ những nhược điểm của mình. Hoặc không nhớ lời, hoặc hát bị “faux,” hát những nốt trầm chưa xuống đủ, hoặc những nốt cao với chưa tới. Chưa kể đến những thiếu sót về cách diễn tả, điệu bộ. Nhưng ở vòng bán kết đã bắt đầu thấy xuất hiện vài thí sinh có triển vọng, sáng sân khấu, giọng hay, vững vàng về nhạc lý và trình diễn bài hát một cách khá lành nghề.
Khi hát bài thứ hai của ban tổ chức giao, hình như các thí sinh lại tìm ra được giòng nhạc của chính mình, nên tất cả đã hát hay hơn nhiều sau khi loanh quanh tìm kiếm ở vòng ngoài những loại nhạc không phù hợp với chất giọng.
Ở đây tôi phải khen ban tổ chức trong việc chọn bài hát chuẩn cho giọng của từng thí sinh. Đúng thể loại, đúng âm vực, thí sinh như được chấp cánh thêm trên hành trình vào chung kết.
Chương trình chung kết phát giải hôm tối Chủ nhật 22 Tháng Chín vừa qua đã làm cho tôi, và có lẽ tất cả khán giả ngồi trong rạp, hết sức sửng sốt. Vì nó hay quá đỗi ! Câu “ không thầy đố mầy làm nên” của các cụ thường nói ngày xưa chưa khi nào tôi thấy đúng như vậy.
Với sự dàn dựng tiết mục cho các thí sinh mình huấn luyện, với tiếng dương cầm phụ hoạ của chính người thầy, các thí sinh đã như bay bỗng trong bài hát.
Tiếng dương cầm của nhạc sĩ Sĩ Dự đã dìu giọng hát các thí sinh Hồng Nhân, Thương Linh và Y Phi trong nhạc phẩm “Không còn mùa Thu” đến đỉnh cao của lãng đãng đam mê, của nuối tiếc một mùa Thu không còn nữa. Ba giọng ca với ba bè như quyện vào nhau, đưa tâm hồn khán giả nức nở, tiếc nuối một chút gì đó của vẻ đẹp mùa Thu vừa đánh mất. Tuyệt vời !
Nhưng tiết mục làm tôi sửng sốt ngạc nhiên hơn là tiết mục của thầy trò nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Sự liên kết của ba nhạc phẩm làm cho người thưởng ngoạn như chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Và thán phục. Có thể 2 giai điệu “Trên đỉnh phù vân” và “Hóa đá trông chồng” hao hao giống nhau, nhưng còn “Và em có anh”? Làm sao có thể kết hợp được 3 giai điệu nầy nhỉ?
Vậy mà nhạc sĩ Vũ Quang Trung và ba người học trò của anh đã làm được. Tiếng dương cầm của Vũ Quang Trung đã dìu ba tiếng hát Tina Châu Lê, Bảo Khánh và Nhật Minh lên đến đỉnh cao của sự trình diễn. Ba giai điệu khác nhau đó quyện vào nhau thành một hợp âm hay kỳ lạ. Vừa hơi thoát tục (thay cho từ “cõi trên” của giám khảo Huỳnh Thi), vừa lãng mạn, vừa mang âm hưởng của làn điệu dân ca miền Bắc.
Thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, em Tina Châu Lê hoàn toàn lột xác. Em chững chạc hơn nhiều, và chắc chắn là sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa nếu chọn đúng danh sư để học.
Kết quả cuộc thi có lẽ tất cả mọi người đều hài lòng vì đúng như khán giả đã yêu thích, bình chọn và mong đợi. Bảo Khánh được giải của Ban Giám Khảo. Justin Nguyễn đoạt giải Khán Giả Bình Chọn. Chỉ có hơi bất ngờ một chút ở giải dành cho thí sinh duyên dáng nhất. Chúng tôi vẫn nghĩ giải này sẽ thuộc về một nữ thí sinh. Nhưng dành cho Justin Nguyễn cũng đúng thôi, vì em dễ thương thật!
Xin được gửi một bông hồng đến Ban Tổ Chức VietStar, đến Producer Tô Ngọc Thủy, ba vị giám khảo Huỳnh Thi, Thái Châu và Thu Phương. Cũng không quên 2 MC duyên dáng và khéo ăn khéo nói của chúng tôi, anh Trung Tấn và người đẹp Việt Hà.
Chắc chắn là chúng tôi sẽ có mặt để xem tiếp buổi trình diễn ngày Thứ Sáu 27 Tháng Chín này.

































































































