Ngọc Bích
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Hôm nhận được tin nhắn của Bích Huyền về buổi ra mắt sách tập truyện ngắn của tác giả “Bích Dung”, thật lòng tôi chưa mặn mà quan tâm lắm vì không biết cô văn sĩ còn mới toanh trên văn đàn này viết lách ra sao và viết về gì. Nhưng tựa đề “Ngược sóng” lại gợi cho tôi chút tò mò. Nhất là khi đọc đến câu “toàn bộ số tiền bán sách sẽ quyên góp vào quỹ giúp trẻ em nghèo Việt Nam có cơ hội cắp sách đến trường. Những đứa trẻ ở miền đồng quê hay cao nguyên Việt Nam hay bên Cambodia. Các em quần áo rách rưới, lam lũ, bụng đói dìu dắt nhau vượt qua sông suối, đi bộ vài ba cây số giữa cái nắng gay gắt để đến trường là hình ảnh gây cho chúng ta bao xúc động, thương cảm cho trẻ em nghèo Việt Nam, Cambodia.”
Thứ Năm buổi chiều theo cô em Ngọc Vân ghé nhà thờ ở trung tâm thành phố Los Angeles phụ giúp phân phát đồ ăn cho người vô gia cư. Những hộp cơm còn ấm, những bàn tay thoăn thoắt trao cho đoàn người vô gia cư (homeless) sắp hàng dài. Dân nghèo thì nơi đâu cũng thế đều đáng thương và cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.
Vì vậy tôi càng nôn nao đợi qua ngày Thứ Sáu theo Vân đến nhà Tuyết Nga xem các cô tổng dợt (rehearsal) buổi ra mắt sách. Ở nhà Nina Tran, mắt nhìn đồng hồ nhích dần đến gần 22 giờ khuya, thế mà mọi người vẫn còn đang ăn uống, tán dóc cười nói rôm rả, hát hò um sùm.
Gần 23 giờ, nhóm bạn kéo vào phòng khách ấm cúng của chủ nhà, tôi tìm một góc nhỏ quan sát, thấy nôn nao chờ đợi xem họ tập dợt cho ngày mai. Bích Huyền là chủ xị tổ chức toàn bộ khâu ra mắt, hai MC Ngọc Vân và MC Bích Liễu, lại hân hạnh được cô MC Lyena Nguyễn – chủ một chương trình tin tức của kênh KCLA Cali góp sức nữa. “Vậy là xịn quá rồi còn gì, chắc hay lắm!” tôi tự nhủ.
MC Ngọc Vân thử đặt những câu hỏi dành cho cô văn sĩ xinh đẹp.
“Bích Dung có thể giới thiệu cho thân hữu và bạn bè biết cơ duyên nào mà Bích Dung viết tập truyện Ngược Sóng?,” MC hỏi.
Nhà văn Bích Dung cười “ha ha” trả lời, “Đâu có cơ duyên nào, tại bạn bè cứ bắt ép viết thì viết đại vậy thôi, chứ đâu có động lực gì.”
Nhóm bạn vỗ tay cười rầm rập. Tôi ngẩn ngơ.
MC hỏi tiếp, “Bích Dung có thể cho biết những nhân vật trong truyện là hư cấu theo trí tưởng tượng của Bích Dung hay là có thật?”
Bích Dung nói, “Ôi viết tầm phào đó mà, sạo là chính.”
Cả đám lại vỗ tay cười nghiêng ngả. Lo lắng quay sang nhà tổ chức chính Bích Huyền, tôi hỏi nghiêm nghị “Ủa, em có bao giờ tổ chức một event ra mắt sách chưa?”
Bích Huyền trả lời ngọt ơ: “Ồ, chưa chị, điếc không sợ súng mà.”
Đến lúc này thì bụng tôi quặn lo “Mấy cô này tổ chức ra mắt sách gì mà đơn giản như đang giỡn như thế kia?” Cái háo hức chờ đợi bao lâu nay tiêu theo mây khói. Bích Huyền cố gắng vớt vát nói với theo khi tôi chào về “Lo chi cho mệt vậy chị.”
“Thấy ớn thiệt chứ, chẳng ra làm sao cả,” tôi nghĩ.
Dẫu vậy, tôi vẫn đến để xem sao.

Thứ Bảy cuối cùng của Tháng Chín, 1 giờ trưa tại khán phòng Hotel Marriott. Bước vào tôi choáng ngợp khi nhìn thấy cả một rừng áo dài đủ màu sắc các nàng cựu học sinh Regina Mundi, vốn đã xinh đẹp, hôm nay lại đẹp tha thướt dịu dàng vô ngần. Mãi ngắm nhìn mà tôi quên khuấy cái lo sợ từ hôm qua buổi tổ chức sẽ lôm côm. Mà hình như tôi đã lầm to. Khán phòng sắp xếp đâu ra đấy, thức uống và bánh trái bày biện thật đẹp mắt ở cuối phòng. Tác giả Bích Dung, MC Bích Liễu, MC Ngọc Vân đang chào đón quan khách. Những quyển sách sắp xếp đâu vào đấy trên bàn. Khán giả đến thật đông chật cả khán phòng.
Cô MC nổi tiếng Leyna bước lên bục bắt đầu nói đôi lời về mục đích tốt đẹp của buổi ra mắt sách này. Leyna xinh đẹp, ăn nói lưu loát, khán giả ngồi chăm chú nghe. MC Ngọc Vân với giọng nói thật ấm áp, truyền cảm bắt đầu đọc hai trích đoạn của “Hoa hướng dương” và “Ngược sóng”.
Bích Dung có lối viết văn theo kiểu tự sự thật nhẹ nhàng, tinh tế.
Hôm nay cô mất cái vẻ tưng tửng của ngày hôm qua, thay vào đó là một Bích Dung hoàn toàn khác, toàn tâm, toàn ý, chăm chút, lưu loát trả lời từng câu hỏi của MC Ngọc Vân.
Tác giả rơi lệ khi nói về các nhân vật trong quyển sách.
MC Ngọc Vân phải ngưng vài giây để trấn tĩnh cảm xúc khi đọc trích đoạn “Ngược sóng”, cử tọa cũng xúc động sụt sùi theo.
MC Bích Liễu đầy tự tin, lưu loát khi giới thiệu về tác giả, tác phẩm.
Buổi ra mắt sách thành công hơn mong đợi. Bích Huyền thật có tài khi giao đúng người, đúng việc và giao cả niềm tự tin tuyệt đối cho bạn bè.
Phải khâm phục nhóm bạn của Bích Huyền, tất cả vì việc chung góp sức góp công, kết hợp nhịp nhàng chu đáo. Phải chăng tất cả chỉ vì cái tình với bạn bè yêu thương nhau mà không ngại từ các tiểu bang xa xôi bay xuống Nam Cali dự buổi ra mắt sách này. Đó là dịp bạn bè hội ngộ nhưng quan trọng hơn hết đó là tình người ấm áp đối với nhau, muốn chung tay góp sức với Bích Huyền, văn sĩ Bích Dung, Bích Liễu, Ngọc Vân và Linh Trần khi nghĩ về tương lai trẻ em nghèo Việt Nam.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” (Trịnh Công Sơn)
Xin ngọn gió yêu thương của buổi ra mắt sách với mục đích tốt đẹp này sẽ đem đến cho các em một tương lai tươi đẹp. Tình người ấm áp của cựu học sinh trường Regina Mundi/Hồng Gấm sẽ là hành trang cho các em vững niềm tin bước chân vui đến trường an tâm học hành, các em thân yêu nhé.

































































































