Wednesday, April 24, 2024

Hoa Tết ở Little Saigon ‘thắng đậm’ hơn năm ngoái

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chợ hoa Tết Tân Sửu trong khu thương mại Phước Lộc Thọ, Little Saigon, lại rộn ràng đủ sắc màu tươi thắm mời gọi người thưởng lãm.

Khách chọn mua hoa Đỗ Quyên trắng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Từ khi khai trương đến nay đã bước sang tuần thứ hai, chợ hoa luôn có khách chọn mua, khi thì dăm cành đào, vài bó hoa mai vàng, hay hoa lan,… có cả những gia đình cùng đi chọn lựa, mỗi người một loại hoa mình thích.

Năm nay người Việt từ khắp nơi ở California đổ về mua hoa, nhưng vắng hẳn khách từ tiểu bang xa. Vì thế người đi dạo cảnh chợ không đông vui như mọi năm, một phần vì không có các gian hàng ẩm thực, múa lân đốt pháo, chợ lại đóng cửa sớm lúc bảy giờ tối.

Hoa mai, hoa đào gợi nhớ Tết xưa

Hoa mai và hoa đào, hai loại hoa “truyền thống” Tết được mua nhiều nhất tại gian hàng Chợ Hoa Tết Nguyễn Huệ của anh Đào Công Nguyên trong khu Phước Lộc Thọ.

Anh Nguyên nóí: “Thật không ngờ năm nay người mua hoa đông như vậy, bắt đầu từ giờ trở đi nắng đẹp gió Xuân phơi phới, khách mua tấp nập hơn mọi năm khiến không đủ hoa để bán. Từ Thứ Sáu tuần này trở đi sẽ đông người nhất, chủ yếu là mua hoa.”

“Dù dè dặt, giãn cách nhưng mọi người vẫn lạc quan. Nói là ‘ăn Tết’ chứ ngày nào lại chẳng ăn, nhưng mấy ngày Tết không bông hoa trong nhà là thấy thiếu vắng mùa Xuân. Hoa Xuân vẫn là yếu tố tinh thần của người Việt. Hiện nay không đi lại được thăm nhau ngày Tết thì quay phim, chụp hình chúc Tết, dù chỉ với cành mai cũng đủ ấm lòng, gợi nhớ đến quê nhà!” Ông chủ gian hàng Chợ Hoa Tết Nguyễn Huệ, người gốc Sài Gòn, bày tỏ.

Gian hàng Chợ Hoa Tết Nguyễn Huệ trong khu Phước Lộc Thọ, tấp nập khách mua hoa đào. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hoa Lan không đủ bán, giá cả không thành vấn đề

Cũng tại chợ hoa Phước Lộc Thọ, gian hàng “Hoa Lan Beautymeonline” năm nay có nhiều loại lan đẹp được bà con chọn mua ngay từ tuần đầu tiên chợ hoa khai trương. Để chọn được hoa đẹp, cách hay nhất là đến mua sớm. Khách luôn luôn giữ khoảng cách, chọn mua xong đi ngay, mới mấy ngày mà đã bán hết đợt đầu tiên và vẫn không có đủ hoa để bán.

Cô Thúy Ái, chủ nhân Beautymeonline, trong lúc luôn tay chọn hoa cho khách, nói với báo Người Việt:

“Không ngờ bà con mình mua hoa lan nhiều như vậy, có lẽ bị cách ly ở trong nhà lâu rồi nên sẳn dịp đổ xô đi mua hoa về chưng trong nhà cho đẹp mùa Xuân. Em bán hoa lan tại đây đã mười mấy năm rồi, khách hàng hàng năm vẫn trở lại, đó là niềm khích lệ lớn khi đã tin tưởng chúng em! Cầu mong năm mới mọi người được nhiều may mắn bình an!”

Cô Jasmine, chủ nhân tiệm Nail Lounge of Chula Vista, từ San Diego đến từ sớm, chọn mua được nhiều hoa đào, hoa mai, vui vẻ nói: “Phải đến trực tiếp mới chọn được nhiều loại lan đẹp là đủ cho một mùa Xuân, hy vọng năm mới sẽ thịnh vượng trở lại, giá cả không thành vấn đề, chọn được hoa vừa ý là mua ngay.”

Cây hoa giấy bonsai tại Akita Nursery Huntington Beach được người mua yêu thích. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bonsai cùng khoe dáng trong ngày Tết

Tại gian hàng bonsai cây kiểng duy nhất ở chợ hoa Phước Lộc Thọ có đủ các loại, nào bông giấy Nhật Bản được uốn lượn thành cây bonsai với những cánh hoa đủ màu nhỏ bé xinh xinh, cùng các loại hoa đỗ quyên, trà hoa nữ màu đỏ tươi thắm, hoa lan Úc với những cành rũ tỏa hương thơm nhẹ nhàng phảng phất mùi trầm,… còn có cả những loại cây Việt Nam như cây sống đời, cây bát tiên, cây tùng thế, tất cả đều nép mình khoe dáng trong chậu.

Cô Mi Mi Shen, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi thích cây bonsai vì nét đẹp riêng của nó, với sức sống tròn đầy sung mãn, nếu mình biết cách chăm sóc, sẽ luôn phát triển tốt tươi chứ không như cành hoa, mua về chơi mấy ngày Tết rồi bỏ đi. Có những loại cây đẹp trong mấy ngày Tết, sau đó nó cũng héo tàn rất xấu! Giá cả không thành vấn đề, ngắm cây đẹp là thấy vui rồi!”

Trong khi đó, tại vườn cây Akita Bonsai Nursery, Hungtington Beach, hàng hàng lớp cây bonsai theo cách thế Nhật Bản đang chờ khách hàng đến lấy.

Cô Thủy Nguyễn, nhân viên bán hàng, cho biết: “Chúng tôi chuyên môn cung cấp bonsai đủ dạng cây kiểng cho các chùa để chưng bày đón Tết, cũng như quanh năm. Tại đây có đủ các loại cây tùng, cây thông, cây trúc nhiều màu, cây Eugnia là cây thân nhỏ, được cắt tỉa thành hình con thú, được người Việt ưa chuộng. Đặc biệt là cây Trà Hoa Nữ cánh trắng hiếm có được nhiều người ưa thích nhất.”

Cô Jasmine từ San Jose về chọn mua rất nhiều hoa lan tại gian hàng Beautymeonline. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Vườn Cây Lái Thiêu, bao nhiêu cây cảnh cũng không đủ bán

Nét đặc thù ở Vườn Cây Lái Thiêu ở thành phố Santa Ana là cây có trái, mãng cầu cho trái to gần bằng trái bưởi, cây khế, cây mía cùng những hoa đào, cây tóc tiên, cây đào Nhật, được ưa thích nhất. Năm nay cây Magnolia ít được chọn lựa hơn những năm trước.

Cô Mai Tuyết Hằng, chủ nhân Vườn Cây Lái Thiêu cho biết trước đây mấy tuần, khách đã mua hết sạch những cây lớn có trái, vừa chưng trước cửa nhà cho đẹp, sau Tết là hạ thổ trồng trong vườn. Cây đào nguyên gốc vẫn là lựa chọn của đa số giới trung niên, giới trẻ thì thích những cây nhỏ trong chậu, như cây đào Nhật có hoa nhỏ với nụ hoa đỏ thắm.

Không những thế, đâu đó là những bụi mía voi thân tím vươn lá lên cao, gợi nhớ đến một miền Tây sông nước nơi quê nhà. Mãng cầu trái to gần bằng trái bưởi còn vài cây thật lớn để khách đến xem ai thấy cũng mê. Đặc biệt năm nay cây quýt vắng bóng vì bị sâu rầy, khi nào được thành phố cho phép mới được bán lại, cô Hằng cho biết.

Cả gia đình đi chợ hoa Phước Lộc Thọ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lần đầu bán hoa Tết, thắng lớn thật bất ngờ

Trước chợ Rạng Đông, thành phố Fountain Valley, gian hàng hoa đã thu hút người mua tấp nập chỉ với 3 loại hoa mai, hoa đào và cúc vàng.

Hai chị em Thi Hoàng và Thao Hoàng, cư dân Garden Grove, chọn được bó hoa đào tuyệt đẹp, lại thêm bó mai vàng Nhật, cho biết: “Hai loại này đều có cái đẹp riêng, nhưng tôi thích mai vàng hơn, gợi nhớ đến nắng đẹp miền Nam trong ngày Tết. Chịu khó đi xa một chút nhưng được chọn lựa hoa đẹp thoải mái, luôn tiện mua sắm Tết tại chợ, năm tới tôi sẽ đến đây mua nữa.”

Anh Nguyễn Viết Thịnh, chủ gian hàng hoa cho biết: “Thật không ngờ lần đầu tiên khi tôi chọn mở hàng hoa Tết tại đây, khách mua đông từ sáng đến chiều. Nếu tình hình như vầy chắc chắn tuần tới tôi sẽ lấy hàng nhiều hơn nữa. Mấy ngày Tết có hoa làm đẹp lại mua bán được thuận lợi, cầu chúc năm mới mọi nhà đều hạnh phúc!”

Áo tứ thân cùng khoe sắc trong chợ hoa Phước Lộc Thọ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và có lẽ khách hàng đến từ xa nhất tại chợ ABC là anh John Hen. Từ thành phố Escondido, anh chở cả gia đình đi mua sắm Tết.

“Chịu khó đi xa như vầy mới mua được đầy một xe như thế này cho ngày Tết, trên đó làm gì có. Luôn tiện chở cả nhà sắm Tết, bà con dưới này ăn Tết quá vui!”

Dù đã xa quê bao năm, người Việt vẫn luôn nhớ về nguồn cội với những mùa Tết thanh bình đã in sâu trong tâm thức và hoa Tết luôn là nét đẹp cho đời với cầu mong năm mới an khang thịnh vượng. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT