Cựu chỉ huy phó Taliban sắp được Pakistan phóng thích

 

ISLAMABAD, Pakistan (NV)Pakistan sắp phóng thích cựu chỉ huy phó của Taliban vào ngày Thứ Bảy, với mục đích giúp cho tiến trình hòa bình được êm đẹp ở nước láng giềng Afghanistan, NBC trích thuật một văn bản đưa ra từ văn phòng Bộ Ngoại Giao Pakistan.




Ông Sartaj Aziz, cố vấn an ninh quốc gia Pakistan, nói chuyện với bà Robin Raphel, đại diện đặc biệt của Mỹ, về chuyện thả ông Mullah Abdul Ghani Baradar, cựu chỉ huy phó Taliban. (Hình: AP Photo/B.K. Bangash)

Mullah Abdul Ghani Baradar là người thân cận với Mullah Mohammad Omar, thủ lãnh của Taliban, hiện đang sống ở một nơi bí mật. Có tin cho rằng Baradar cưới em gái của Omar và được Omar tặng cho cái tên “Baradar” có nghĩa là “anh em, chiến hữu.” Ðược biết Baradar bị Pakistan bắt vào năm 2010.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Pakistan phát biểu qua văn bản: “Ðể cho tiến trình hòa giải với Afghanistan được dễ dàng, ông Mullah Abdul Ghani Baradar, lãnh đạo Taliban đang bị giam giữ, sẽ được phóng thích vào ngày mai.”

Tạp chí của tổ chức mang tên al-Somod, số Tháng Mười Một, 2007, từng viết Baradar là “một trong những lãnh đạo của phong trào của chúng ta.” Trong khi đó, mục hồ sơ của BBC nhận diện Baradar là một trong bốn người có công thành lập tổ chức Taliban ở Afghanistan, và cũng là người chỉ đạo các hoạt động quân sự hằng ngày của tổ chức, kể cả vấn đề tiền bạc.

Việc thả Baradar được xem như là quyết định quan trọng trong nỗ lực khởi động tiến trình hòa bình vốn đã bị trì trệ, vào lúc mà NATO rút quân ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 và lo âu gia tăng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đất nước một khi quân đội quốc tế rút đi hết. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT