CARACAS, Venezuela (AP) – Hàng ngàn người dân Venezuela hôm Thứ Bảy đã mặc y phục màu trắng kéo xuống đường khắp nước để phản đối chính quyền theo khuynh hướng xã hội ở quốc gia này, được coi là lớn nhất kể từ khi có một đợt biểu tình đẫm máu một năm trước đây.

Ðông đảo dân chúng Venezuela biểu tình. (Hình: AP Photo/Fernando Llano)
Ngày xuống đường biểu tình đã được một lãnh tụ đối lập hiện đang bị cầm tù, ông Leopoldo Lopez, kêu gọi chưa đầy một tuần lễ trước đây.
Trong một đoạn video thu từ trong phòng giam, ông Lopez hô hào có các cuộc biểu tình để đòi hỏi chính phủ phải xác định rõ ràng ngày bầu cử Quốc Hội năm nay và trả tự do cho các chính trị gia đối lập như chính cá nhân ông, người được các tổ chức bảo vệ nhân quyền coi là tù chính trị.
Từng tốt nghiệp đại học Harvard và cũng là một cựu thị trưởng, ông Lopez bị giam từ 15 tháng nay vì có liên hệ đến các cuộc biểu tình phản đối năm 2014 khiến hàng chục người ở cả hai phía thân và chống chính phủ thiệt mạng.
Liên minh đối lập không lên tiếng ủng hộ cuộc xuống đường hôm Thứ Bảy, cho thấy tình trạng chia rẽ trong hàng ngũ đối lập dù phải đối phó với chính quyền xã hội đã cai trị Venezuela từ 16 năm nay.
Trước khi bị giam, ông Lopez thường xuyên có bất đồng ý kiến với các nhà đối lập khác, kể cả lãnh tụ đối lập có khuynh hướng ôn hòa Henrique Capriles, về việc có nên tổ chức các cuộc biểu tình toàn quốc hay không.
Ông Capriles, người có số phiếu rất sát với Tổng Thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử năm 2013, hướng dẫn cuộc biểu tình tại một thành phố có nhà tù giam giữ cựu thị trưởng đối lập Daniel Ceballos, người vừa được chuyển về từ nhà giam quân đội hồi tuần qua.
Ở thủ đô Caracas, một biển người đã làm tê liệt con đường chính trong nhiều giờ đồng hồ.
Vợ của ông Ceballos, bà Patricia, người đã đạt chiến thắng lớn lao khi tranh cử để thay thế ông chồng trong chức vụ thị trưởng thành phố San Cristobal, đã được đám đông hoan nghênh nhiệt liệt.
“Họ sẽ không bao giờ chia rẽ được chúng ta. Ðừng hỏi, đừng xin; mà hãy đòi có tự do,” bà hô lớn khiến đám đông đáp trả “tự do!”
Các nhà lãnh đạo đối lập khác đứng dưới biểu ngữ mang hàng chữ “Venezuela đoàn kết đòi thay đổi” và cạo đầu của họ để bày tỏ sự ủng hộ cho Ceballos, người bị cạo trọc khi chuyển trại tù. (V.Giang)




























































































