NEW DELHI (AP) – Tuy chưa rõ là do bị giết hay tự tử, cái chết trong tù hôm Thứ Hai của một nghi can trong vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh viên trên xe buýt ở Ấn Ðộ đang gây nhiều chỉ trích về an ninh của một nhà tù nổi tiếng tại quốc gia này.

Một người lính gác tù Ấn Ðộ đứng canh phía trong Tihar Jail, nhà tù lớn nhất miền Nam Châu Á, tại New Delhi, India, hôm Thứ Hai. Cảnh sát nói rằng nghi can Ram Singh tự tử chết, nhưng luật sư của gia đình ông Singh nghi rằng ông bị giết. (Hình: Saurabh Das/AP Photo)
Giới hữu trách cho hay Ram Singh, người bị cáo buộc là lái chiếc xe buýt trong thời gian có cuộc tấn công tính dục hồi Tháng Mười Hai, ở trong cùng phòng giam tại nhà tù Tihar ở New Delhi với ba tù nhân khác khi tự treo cổ vào lúc 5 giờ 30 sáng.
“Ðây là một vụ tự tử,” theo lời Bộ Trưởng Nội Vụ Sushilkumar Shinde.
Tuy nhiên gia đình và luật sư của ông Singh lại cho rằng đây là vụ giết người.
Luật Sư V. K. Anand, đại diện cho ông Singh, cho hay ông đã rất vui vẻ về các diễn tiến cho tới nay.
Ông Singh, 33 tuổi, là một trong năm bị cáo trong vụ này và có thể bị án tử hình nếu bị kết tội cưỡng hiếp tập thể và đánh chết người từng làm chấn động cả Ấn Ðộ và thế giới. (V.Giang)



























































































