MALAGA, Tây Ban Nha (NV) – Sự nghiệp 23 năm đáng chú ý của Rafael Nadal đã chấm dứt sau khi Tây Ban Nha bị Hòa Lan loại ở tứ kết Davis Cup hôm Thứ Ba, 19 Tháng Mười Một, theo CNN Sports.
Tại đây, Nadal, 38 tuổi, từng một thời là tay vợt số 1 thế giới đã khóc trong trận quần vợt chuyên nghiệp cuối cùng của mình trước sự chứng kiến của các tay vợt vĩ đại khác, bao gồm cả Roger Federer trong buổi lễ giải nghệ.

Trước đó, Nadal thua Botic van de Zandschulp, hai tay vợt người Hòa Lan.
Dù được người hâm mộ tại sân nhiệt liệt cổ vũ nhưng tay vợt từng thắng vô địch đơn nam 22 lần vẫn đại bại trước van de Zandschulp với tỷ số 6-4, 6-4.
Kỷ lục đánh đơn mọi thời đại của Nadal tại Davis Cup là thắng 29 thua 2. Trận thua duy nhất khác của anh là trước tay vợt Jiri Novak của Công Hòa Czech vào năm 2004.
“Tôi đã thua trận đầu tiên ở Davis Cup và trận cuối cùng. Vì vậy, kết thúc tại đây,” Nadal nói với các phóng viên.
Sau trận đấu, Nadal đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả khi anh vẫy tay, hôn gió và vỗ tay cho tất cả những ai thể hiện sự ngưỡng mộ đối với người hùng Tây Ban Nha.
Đứng ở sân chính, Nadal phát biểu trước người hâm mộ và gửi lời tri ân đến đồng đội đã ủng hộ anh trong thời gian qua.
“Tôi rất may mắn vì cuộc đời đã cho tôi cơ hội được sống những trải nghiệm khó quên nhờ quần vợt,” anh nói.
“Tôi chỉ muốn được nhớ đến như một người tốt và một đứa trẻ theo đuổi ước mơ của mình và đạt được nhiều hơn những gì tôi từng mơ ước,” anh tâm sự. (KV) [qd]

































































