Sunday, May 19, 2024

Wales tiễn Bỉ về nước, lần đầu tiên vào bán kết Euro

Ngay từ phút 13, các cổ động viên Bỉ vỡ hòa niềm vui khi đội tuyển nhà dẫn trước 1-0 trong lần phản công trên vùng cấm địa Wales, tiền vệ đội bóng Roma, Nainggolan nhận được đường chuyền từ đồng đội Hazard, với khoảng cách khung thành 30 yards, tung ngay cú sút cực mạnh, đưa banh đi sát ngay phía dưới góc thương trái cho dù thủ môn Hennessey có bay người cản phá vẫn hoài công.

 

Dù bị dẫn trước, nhưng không vì thế mà các cầu thủ xứ Wales ngã quỵ, trái lại họ liên tiếp mở các cuộc tấn công, tạo sức ép liên tục đề tìm bàn thắng và họ đã thành công ở phút 30 từ quả đá phạt góc của Robson-Kanu, banh rơi ngay trước khung thành Bỉ và hậu vệ Williams tham gia tấn công đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Courtois vào lưới quân bình tỉ số 1-1 cho đến khi kết thúc hiệp đầu.

Bước vào hiệp hai trong 10 phút đầu tiên thế hệ vàng Bỉ làm tình làm tội hàng thủ xứ Wales không ít, với ít nhất ba cơ hội ngon ăn từ cú dứt điểm của Bruyner, Hazard nhưng rất tiếc banh lại ra ngoài trong gang tấc.

Điều không ai ngờ lại xảy ra khi bất ngờ ở phút 55 trong đợt tấn công do sơ hở của hàng thủ số 9 Robson-Kanu xứ Wales, nhận banh chuyền từ đồng đội Ramsey, một mình có banh trong vùng cấm địa, khéo léo xoay người qua ba hậu vệ Bỉ rồi dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-1 trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên trên khán đài.

Dẫn trước 2-1, các cầu thủ xứ Wales trở lại chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công để bảo toàn tỉ số trong khi hàng tấn công Bỉ vẫn giữ banh luẩn quẩn bên ngoài vùng cấm địa và bế tắc đưa banh vào lưới thủ môn xứ Wales.

Hậu vệ xứ Wales, Ashley Williams (giữa) chạy về phía huấn luyện viên và đồng đội khi đánh đầu vào lưới Bỉ quân bình tỉ số 1-1. (Hình: Getty Images)
Hậu vệ xứ Wales, Ashley Williams (giữa) chạy về phía huấn luyện viên và đồng đội khi đánh đầu vào lưới Bỉ quân bình tỉ số 1-1. (Hình: Getty Images)

Phút 71, Bỉ có cơ hội tốt khi Bruyne có banh dẫn vào trong vùng cấm địa gần sát khung thành, chuyền banh vào giữa nhưng bị một hậu vệ áo đỏ lao về kịp thời phá banh ra ngoài.

 

Càng nóng lòng gỡ, các cầu thủ Bỉ chơi càng tệ hại, thường chuyền hỏng khi áp sát vùng cấm địa Wales ngay cả đến phút 74, Fellaini trước đường banh tạt bổng vào ngay trước khung thành Wales, nhảy lên đánh đầu nhưng banh lại ra sát phía ngoài cột dọc phải.

Thời gian còn lại các cầu thủ Bỉ liên tục tạo sức ép lên khung thành xứ Wales, hy vọng có được bàn thắng để tiếp tục ở hai hiệp phụ nhưng cuối cùng chỉ hoài công đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi khi để thua bàn thứ 3 ở phút 86, từ đường chuyền của đồng đội Gunter, S. Vokes số 18 vừa vào thay thế đồng đội, nhảy lên đánh đầu quá đẹp đưa banh vào góc cao khung thành.

Và trọng tài kết thúc trận đấu với kết quả Wales thắng Bỉ 3-1 lần đầu tiên trong lịch sử bóng tròn quốc gia này, vào bán kết gặp Bồ Đào Nha vào ngày 6 tháng 7, 2016 tới đây tại thành phố Lyon. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT