WESTMINSTER, California (NV) – “Trong nhà tôi còn giữ tất cả các tờ giai phẩm Xuân Người Việt từ mấy chục năm qua. Tôi chỉ thích đọc báo Xuân Người Việt thôi!” cụ Nguyễn Văn Đạt nói với phóng viên trưa 31 Tháng Giêng, tại tòa soạn nhật báo Người Việt, khi cụ được các con chở đi mua báo Xuân.
Cụ Nguyễn Văn Đạt là cựu thiếu tá quân y quân đội VNCH, bị đi tù Cộng Sản ba năm sau 1975, nhưng sang Mỹ bằng đường vượt biển từ năm 1980, theo lời chị Đình Nguyễn, con gái thứ năm của cụ cho biết.

Ở tuổi “bách niên giai lão,” cụ Đạt vẫn còn tinh tường để có thể đọc báo hàng ngày. “Tôi đọc báo Người Việt, tuần báo Sài Gòn Nhỏ và tờ Chí Linh do các con mua, còn tờ OC Register thì đặt báo dài hạn, họ đưa đến tận nhà, cứ sáng ra cửa là có báo đọc,” cụ Đạt nói.
Cụ cho biết vẫn còn khỏe là do mỗi ngày cụ tập thể dục đều đặn hai lần, buổi sáng 1 tiếng 5 phút, và chiều 35 phút. “Mà quan trọng nhất là phải làm việc thiện,” cụ nói. “Tôi sinh nhằm ngày Phật Tử, 24 Tháng Năm, và biết làm việc thiện từ năm 6 tuổi. Tới giờ tôi vẫn thường gửi tiền về Hà Nội, Sài Gòn, Phan Rang, cho người nghèo.”
Mua báo xong, lúc ra xe ra về, cụ còn nhắn: “Này, hẹn các cô năm sau, tôi lại đến mua báo Xuân nữa nhé!” (Đ.Trang)








































































