Chuyện mới bắt đầu!

Từ Nguyên

Thường thì chết là hết chuyện. Ủa, vậy bộ có chuyện gì bất thường sao?

Phải, chuyện lạ! Mới từ đầu năm nay thôi, nhưng vì kiêng cữ nên hôm nay mới chạy tin trong mục này. Xin bạn đọc chớ bỏ qua.

Rằng thì là nếu… nếu bạn là người Pháp, nghĩa là có quốc tịch Pháp, sống trên đất Pháp, và chết trên đất Pháp, thì khi chết, người ta có quyền lấy một hay nhiều bộ phận trên người bạn. Chuyện chi kỳ vậy?

Vâng, đúng như vậy. Có luật hẳn hòi chớ không phải chuyện nói giỡn chơi, nghe qua rồi bỏ.

Luật diễn ý ra như thế này: Khi không có ý muốn ngược lại, mà ý muốn đó phải được ghi trên máy điện toán, thì mỗi công dân được coi như là người sẵn sàng hiến bộ phận trên thân thể của mình. (Faute de volonté contraire, informatiquement enregistrée, chaque citoyen sera considéré comme donneur d’organe).

Coi như ai cũng muốn cho. Trên người, theo sách, có 79 bộ phận.

Bạn không muốn hay gia đình không muốn như vậy ư? Xin làm tờ khai* và gởi ngay cho Agence de la Biomédecine, Registre national des Refus, 1 avenue du Stade de France 93212 SAINT DENIS LA PLAINE Cedex.

Khi gởi, kèm theo: 1-Phóng ảnh của giấy tờ chứng minh lý lịch (Thẻ căn cước, bằng lái xe, thông hành, thẻ cư trú). 2-Bao thư dán tem, ghi địa chỉ nếu muốn nhận giấy chứng đã khai của cơ quan này.

*Muốn có tờ khai, xin vào: www.registrenationalderefus.fr. Từ ngày 23 Tháng Giêng, 2017 có thể khai trên máy.

Bị dân chúng phản đối dữ quá, phản đối là đương nhiên, cơ quan y tế lên tiếng trên mạng rằng thì là… chuyện khai báo là chính, nhưng mà, nếu người chết có để lại chúc thư (nói rõ rằng không chịu) hay gia đình phản đối, thì toán y tế cũng sẽ nghe theo.

Nhưng luật vẫn là luật. Không ai có quyền nói mình không biết luật. Muốn khỏi lôi thôi, xin nhớ chuyện khai báo… Đầu năm, bên Tây… thiệt là lắm chuyện!

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT