SÀI GÒN (NV) –Một bà lão 75 tuổi bỏ xứ tới Sài Gòn bán vé số nuôi thân và nuôi cháu ở quê nhà đã bị hai kẻ chạy xe gắn máy giật mất hết vốn liếng tài sản.
Bà Hoa khóc ngất khi bị cướp mất vé số. (Hình: Bee.net)
Theo tin Bee.net, bà lão Phan Thị Hoa, quê ở Phú Yên, đi bán rong vé số trên đường phố, hàng quán ở Sài Gòn.
Buổi sáng ngày 9 tháng 3 năm 2012, khi đi ngang cổng trường cấp 2 Phạm Ngọc Thạch, đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, “cụ Hoa mừng rỡ khi có đôi nam nữ thanh niên đi trên chiếc xe tay ga dừng lại kêu cụ đưa vé số cho họ lựa. Bất ngờ gã thanh niên vặn ga vọt mất cùng sấp vé số gần 150 tờ khiến cụ Hoa ú ớ không thể la nổi”, theo Bee.net.
Tờ báo nói nhiều người chứng kiến đã muốn đuổi theo nhưng kẻ cướp giật đã “hòa vào dòng xe cộ đông đúc rồi biến mất”.
Bà cụ mất hết số vé số trị giá khoảng 1.5 triệu đồng “ngồi bệt trước cổng trường khóc tức tưởi khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót lòng”. Một số người đã gom góp giúp bà cụ được vài trăm ngàn để an ủi.
Ngày 17 tháng 2 năm 2012, Nguyễn Văn Hải, một con nghiện ma túy 23 tuổi, đã chạy xe gắn máy chở theo một người nữa, giật giỏ của một phụ nữ bán vé số dạo ở thành phố Biên Hòa. Bà Nguyễn Thị Tho, quê quán Quảng Nam khai đã bị giật mất một điện thoại di động, 260,000 đồng và 39 tờ vé số. Tuy nhiên, tên này đã bị bắt.
Thống kê nói hàng ngàn vụ cướp giật đã xảy ra tại thành phố Sài Gòn năm 2011. (T.N.)
Bốn tác phẩm về tình yêu không chỉ gói gọn hai người mà trở thành…
Nga Thanh Trương, 62 tuổi, cao 4 foot 11 inch, nặng 115 pound, tóc bạc,…
Joshua Dean, người từng làm kiểm toán viên phẩm chất tại một nhà cung ứng…
Hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, người từng làm phát ngôn viên báo chí chiến…
Thêm hàng ngàn chủ nhà ở California sẽ không còn bảo hiểm nhà vào mùa…
Nam Việt/SGN Bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo năm 2023 vừa…
This website uses cookies.