Ba người bị bắt trong vụ thảm sát 5 phu trầm Việt

 


QUẢNG TRỊ (NV)Vụ thảm sát 5 phu trầm người Việt tại rừng Hướng Lập, thuộc huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị vẫn còn gây xúc động dư luận. Tin công an tỉnh Quảng Trị nói đã tóm được trọn nhóm sát thủ gồm ba người, trong đó có một người Lào gốc Việt vừa bị bắt hôm 4 Tháng Tư.










Khu rừng thiêng nước độc chôn vùi mảnh đời bất hạnh của các phu trầm Việt Nam. (Hình: báo Dân Trí)


Trước đó, công an Quảng Trị bắt được hai nghi can gồm Hồ Văn Công 38 tuổi và Hồ Văn Thành 39 tuổi, cư dân Quảng Trị dính đến vụ giết chết 5 phu trầm Việt hết sức dã man. Nhờ ba phu trầm may mắn trốn thoát được gồm các ông Trần Minh Tuấn, Hoàng Lê Dũng, Nguyễn Thanh Liêm tố cáo và dẫn đường, công an người Việt mở cuộc truy tầm, bắt được Công và Thành.

Vụ thảm sát xảy ra vào rạng sáng 23 Tháng Ba khiến năm phu trầm người Việt chết thê thảm. Họ đã bị trói, bị đánh bể đầu; có người còn lòi cả mắt… Hai nghi can bị bắt hôm 28 Tháng Ba, sau đó 5 ngày, là Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành nhận tội đã đánh cướp và giết hại 5 phu trầm tại rừng Hướng Lập. Hai người này thú nhận tổ chức vụ cướp của phu trầm vì thua cờ bạc quá nhiều.

Cho đến ngày 4 Tháng Tư, công an Quảng Trị bắt được nghi can thứ ba tên Thạo Ngỏ, người Lào gốc Việt, tên Việt là Hồ Văn Nguyên tại nhà của anh ruột ở tỉnh Savannakhet.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, nhóm 3 người tìm trầm gồm các ông Tuấn, Dũng và Liêm cũng đã bị nhóm Công, Thành và Thạo Ngỏ bắt trói, lột sạch tư trang, tiền bạc. Suýt nữa thì họ cũng bị giết và chôn xuống hố, nếu không may mắn tự cởi trói được cho nhau, và tẩu thoát êm.

Cả ba đều cho biết trước đó đã gặp được nhóm 5 phu trầm bị thảm sát và được họ cho thức ăn, nước uống.

Vụ thảm sát 5 phu trầm gây chấn động hé lộ mảng đời đầy nguy hiểm của hàng trăm thanh niên các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị cuốn vào nghề phu trầm.

Theo báo Tuổi Trẻ, có nhiều địa phương, như làng Thanh Hưng thuộc tỉnh Quảng Bình không còn thấy bóng dáng các nam thanh niên. Họ đã bỏ học, gia nhập các nhóm tìm trầm từ lúc 13-14 tuổi. Nhiều nhóm người còn vượt biên sang Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar… để tìm trầm, với hỵ vọng đổi đời. Ðổi đời đâu không thấy, chỉ thấy năm nào cũng có người chết vì bị cướp, bị bố ráp được đưa trở về quê.

Vụ thảm sát nói trên cho thấy, phu trầm còn phải đối mặt với nguy hiểm từ các băng cướp của chính người Việt Nam hoạt động trong các vùng rừng sâu.

Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, đang làm thủ tục dẫn độ nghi can Hồ Văn Nguyên tức Thạo Ngỏ về Việt Nam để tiếp tục cuộc điều tra, luận tội. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT