KIÊN GIANG (NV) – Không chỉ “ém” tiền trợ cấp của các gia đình nghèo, cán bộ xã Vĩnh Thuận còn thông đồng kê khống diện tích lúa bị hạn mặn để rút tiền ngân sách từ ủy ban tỉnh bỏ túi riêng.
Báo Dân Trí ngày 14 tháng 6, dẫn phúc trình của Sở Nông Nghiệp tỉnh Kiên Giang cho biết, trong đợt hạn mặn và mưa dầm vừa qua, toàn tỉnh có hơn 56,000 ha lúa bị thiệt hại. Ðể chống đói, ủy ban tỉnh đã cấp hơn 108 tỉ đồng từ tiền ngân sách để giúp người dân khắc phục khó khăn. Lợi dụng việc này, cán bộ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, đã cấu kết gian lận.

Nhiều dân nghèo ở xã Vĩnh Thuận tức giận khi biết cán bộ xã mạo chữ ký của mình để nhận tiền hỗ trợ. (Hình: Người Lao Ðộng)
Riêng xã Vĩnh Thuận, ông Lâm Hiền Lương, phó chủ tịch xã cho hay, toàn xã có hơn 3,584 ha lúa bị thiệt hại thuộc 2,262 gia đình ở 9 ấp. Trong số này có hơn 3,410 ha được hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/ha vì bị thiệt hại từ 70-100% diện tích. Còn thiệt hại từ 30 đến dưới 70% thì được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.
“Tôi đến gặp cán bộ ấp để khai báo 4 ha lúa bị chết khô nhưng không được ai xuống kiểm tra, xác minh. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi được nhận tiền hỗ trợ chỉ với 2 triệu đồng thay vì 8 triệu đồng theo quy định. Chưa hết, nhận tiền xong, lập tức cán bộ xã bắt tôi phải đóng các khoản phí 220,000 đồng nhưng không có biên lai, không giải thích là thu tiền gì?”, bà Ðặng Thị Hà, ấp Kênh 3, bất bình nói.
Không những vậy, một cán bộ ở xã Vĩnh Thuận (xin giấu tên) cho biết, một số cán bộ xã thông đồng, móc nối với người dân nâng khống diện tích lúa bị thiệt hại để nhận tiền hỗ trợ chia nhau tiêu xài. Thậm chí, có người không gieo xạ nhưng vẫn được đưa vào danh sách hỗ trợ và nhận tiền.
Thế nhưng ông Lương, cho rằng, “Quy trình xét hỗ trợ là hết sức chặt chẽ vì cán bộ xã cùng với cán bộ ấp thống kê số hộ, diện tích thiệt hại của từng hộ nông dân rồi lập danh sách tổng hợp. Qua đó, Ban Chấp Hành Ðảng Bộ xã xem xét, lập danh sách gửi lên huyện và đưa về niêm yết tại ủy ban xã cho đến khi có tiền thì thông báo cho người dân đến nhận,” ông Lương khẳng định.
Tuy nhiên, khi phóng viên Dân Trí đưa ra những bất hợp lý nói trên thì ông Lương thừa nhận, mặc dù chỉ có 2 mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/ha và 2 triệu đồng/ha nhưng thực tế cấp phát theo nhiều mức khác nhau. Trong đó có trường hợp cán bộ lập danh sách “lộn” nên mới xảy ra tình trạng hộ dân bị thiệt hại nhưng không đưa vào danh sách nhận tiền hỗ trợ.
Cũng theo phản ánh của người dân ở xã Vĩnh Thuận, trong dịp Tết Nguyên Ðán Bính Thân vừa qua, có gần 86 gia đình nghèo tại địa phương được hỗ trợ quà và tiền ăn Tết trị giá 150,000 đồng và 350,000 đồng tiền mặt, nhưng cán bộ xã lập hồ sơ, chứng từ ma để “giữ giùm” hơn 30 triệu đồng cho đến nay.
Ông Huỳnh Văn Tấn, chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ xã, là người đứng ra nhận 31 triệu đồng từ Phòng Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội huyện Vĩnh Thuận để chi cho dân và làm các thủ tục quyết toán. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân đều không nhận được tiền, quà theo như danh sách ký nhận và các chữ ký này cũng là giả mạo.
Ông Nguyễn Văn Thới, ngụ ấp Kênh 14, tức giận: “Tết vừa rồi tôi chỉ nhận được 200,000 đồng tại văn phòng ấp chứ không có khoản tiền nào khác. Tôi cũng không biết ai đã giả mạo chữ ký của tôi trong bảng nhận quà và tiền hỗ trợ từ ủy ban huyện.”
Ông Ðặng Văn Dũng, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thuận, thừa nhận, đây là danh sách ma và toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán tiền hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo của xã cũng sai quy định.
Hiện xã còn thừa hơn 16 triệu đồng và ủy ban xã đang tạm giữ.
Bất bình của người dân là thế, nhưng khi nói với phóng viên Người Lao Ðộng, ông Tạ Văn Sung, trưởng Phòng Lao Ðộng-Thương Binh-Xã Hội huyện Vĩnh Thuận, cho biết, hiện vẫn chưa nghe ai phản ánh về vụ việc này nên chưa thể đưa ra cách xử lý. (Tr.N)




















































