Ðánh người dã man cho lòi tiền bị mất

 


SÀI GÒN (NV) – Một thanh niên bị bắt cóc, đánh đập, tra tấn dã man chỉ vì bị nghi trộm 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô của một người đàn ông khác.










Nạn nhân một vụ tra tấn. (Hình: Internet)


Nạn nhân tên Trần Ngọc Hòa 19 tuổi, cư dân Bà Rịa-Vũng Tàu, người làm thuê tại kho hàng của công ty Việt Lê Gia ở phường Long Trường, quận 9, Sài Gòn.


Báo công an Hà Nội cho biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 9, ông Nguyễn Quang Thuận 24 tuổi, cỡi xe gắn máy đến dựng cạnh kho hàng của công ty Việt Lê Gia rồi lên xe vận tải đi giao hàng.


Cho đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày nói trên, ông Thuận phát giác số tiền 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô cất trong cốp xe gắn máy biến mất. Ðến đồn công an trình báo xong, ông Thuận cùng với tài xế lái xe vận tải tên Phan Thành Công 31 tuổi cùng nghi ngờ ông Hòa là người cạy cốp xe trộm 100 triệu đồng.


Cả hai ông Thuận và Công lập tức thuê ông Bùi Thiện Khiêm 42 tuổi, cư dân quận 7 tìm cách “moi” Hòa để lấy lại cho được số tiền 100 triệu đồng. Ông Thuận hứa chia đôi số tiền 100 triệu đồng nếu thu hồi được. Ông Công còn ứng trước cho ông Khiêm 2 triệu đồng, tương đương 100 đô để hành động.


Sáng sớm ngày 18 tháng 9, ông Thuận dụ ông Hòa đến một quán cà phê để Khiêm và một số cộng sự bắt cóc đưa lên một chiếc xe taxi, đưa về một quán cà phê khác ở quận 7.


Tại đây, họ đánh đập, tra tấn ông Hòa một cách dã man để buộc ông này nhận đã trộm 100 triệu đồng. Nhóm ông Khiêm trói chân, nhúng đầu ông Hòa vào thùng nước, rồi đặt ngồi trên ghế để thay nhau đấm đá túi bụi. Họ còn đốt bao nylon hơ sát khiến nạn nhân bị phỏng cả mặt.


Cho đến chiều ngày 18 tháng 9, cuộc tra khảo không mang lại kết quả, cả nhóm ông Công, Khiêm và Thuận buộc lòng phải phóng thích nạn nhân.


Cả nhóm ông Thuận, Khiêm bị mời về đồn công an để trả lời nội dụng đơn tố cáo của ông Hòa. Cả nhóm nhìn nhận việc dùng nhục hình tra tấn ông Hòa dã man như kể trên.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT