Friday, April 19, 2024

‘Hải tặc nội địa’ đe dọa du khách ở vịnh Hạ Long


Bán 1 con cá tươi giá $500


 


QUẢNG NINH (NV) Trước đây du khách từng sợ đến xanh mặt vì bị ép mua cá tươi với “giá trên trời” thì mới đây, du khách còn phải đối diện với “hải tặc nội địa” tại Vịnh Hạ Long.









Du khách người Thái Lan bị ép mua con cá này với giá 500 đô tại làng chài Ba Hang, vịnh Hạ Long. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ trích thuật lời của một hướng dẫn viên du lịch công ty Du Ngoạn Việt (Viet Excursions) kể tường tận câu chuyện như sau: “Sáng ngày 3 tháng 2 vừa qua, tôi đưa 29 du khách đến thăm vịnh Hạ Long bằng tàu du lịch Seabourn Pride. Trong khi chúng tôi neo tàu và đang tận hưởng không khí yên bình tại vùng Vịnh ‘có một không hai của thế giới’ thình lình một chiếc thuyền nhỏ chở một đôi nam nữ và một đứa trẻ cặp sát mạn tàu.”


“Từ chiếc thuyền con, người đàn bà bế đứa trẻ leo lên tàu của chúng tôi xòe tay xin tiền du khách. Người lái tàu nhìn thấy thái độ bực dọc của du khách nên yêu cầu người phụ nữ này bước trở lại xuống thuyền. Bất ngờ, người đàn ông đứng trên thuyền lập tức rút một con dao vung chém nhân viên lái tàu. Ông này may mắn né được hai nhát dao. Người đàn ông nọ vẫn không chịu thua. Ông ta đạp thình thình vào thân tàu du lịch của chúng tôi, miệng chửi đổng và tiếp tục dọa nạt. Còn tôi thấy vậy liền móc điện thoại di động ra quay phim để làm bằng chứng. Người đàn ông trông thấy liền quay sang tôi sừng sộ. Ông ta bảo tôi muốn tiếp tục làm việc ở vịnh Hạ Long nữa thì đừng xía vào. Dĩ nhiên là tôi làm thinh, không dám trả lời một tiếng.”


Ông hướng dẫn viên du lịch cho biết, tất cả du khách chứng kiến cảnh tượng xảy ra đều hốt hoảng ngồi im. Còn ông và người lái tàu du lịch bàng hoàng, “mặt xanh như tàu lá.”


Suýt nữa thì chuyến du lịch vịnh Hạ Long của công ty Viet Excursions bỏ dở vì người lái tàu không dám tiếp tục cuộc hành trình.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, sau sự kiện này, Tổng giám đốc Công ty Viet Excursions Lê Ðình Tuấn nói sẽ ngưng đưa tàu du lịch đến Vịnh Hạ Long kể từ sau tháng 4 năm nay.


Ông Tuấn cho biết, tình trạng đáng tiếc này kéo dài khá lâu. Du khách bị trẻ em cặp mạn từ thuyền nhỏ đeo bám xin tiền cho tới khi họ móc ví thì mới chịu đi.


Ông Tuấn đã báo với Ban Quản Lý vịnh Hạ Long trực thuộc Sở Thể Thao-Du Lịch tỉnh Quảng Ninh nhiều năm nay nhưng tình hình không được cải thiện.


Trước đó, báo Tuổi Trẻ cũng báo động nạn “chặt chém” du khách đến thăm các làng chài bán cá tươi ở vịnh Hạ Long.


Theo báo Tuổi Trẻ, các chủ vựa cá làng chài “móc túi” du khách bằng cách dùng cân “dởm,” nói giá “trên trời” và tùy tiện đập cá chết rồi ép du khách phải mua cho bằng được.


Rất nhiều du khách “méo mặt” khi phải trả khoảng 500 đô la để mua một con cá tại làng chài Ba Hang.


Tình trạng này, theo báo Tuổi Trẻ, tiếp diễn trong một thời gian dài vì hầu như chính quyền không chịu can thiệp.


Ông Nguyễn Ðăng Trưởng, chi cục trưởng Chi Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Quảng Ninh nói rằng “không hề nghe ai báo tin về tệ trạng trên.” Thay vì hành động, ông này chỉ đưa ra lời khuyến cáo du khách “nên thông minh tự điều chỉnh nhu cầu ăn uống của mình.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT