Friday, March 29, 2024

Hơn 7,000 nhà dân ở Huế ngập trong lũ, 1 người chết

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có hơn 7,000 nhà dân bị ngập từ 0.2 đến 0.6 mét và một người chết do bị lật thuyền trong lũ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên từ 7 giờ sáng 19 đến 21 Tháng Mười Một, tại Thừa Thiên-Huế đã có mưa rất to, xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông.

Theo báo Thanh Niên, trong sáng 21 Tháng Mười Một, tuy lượng mưa đã giảm, nhưng nước lũ vẫn đang lên. Mực nước trong các hồ thủy điện Bình Điền đã cao hơn mức đón lũ 2.6 mét, hồ thủy điện Hương Điền cao hơn mức đón lũ 2 mét…

Vì vậy, Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai-Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu hai hồ chứa này điều tiết xả qua tràn và qua tua bin mỗi hồ khoảng 1,500 khối/giây để “đưa mức nước về mức quy định đón lũ.”

Cũng trong đợt lũ này, khoảng 6 giờ 30 sáng 20 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Giỏi (52 tuổi, trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) dùng thuyền đi kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình thì bị nước lũ làm lật thuyền chết.

Báo Thanh Niên cho hay, toàn tỉnh hiện có 7,070 nhà bị ngập lụt, trong đó nặng nhất là huyện Quảng Điền với 1,820 nhà, thị xã Hương Trà có khoảng 1,400 nhà, huyện Phong Điền có 1,336 nhà, thị xã Hương Thủy có khoảng 843 nhà, huyện Phú Lộc có 747 nhà, huyện Phú Vang có 924 nhà bị ngập.

Lũ trên các sông dâng cao cũng đã gây ngập các tuyến đường, chia cắt cô lập nhiều nơi ở các địa phương trên. Đặc biệt, mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc-Nam ở khu Lăng Cô-Hải Vân Bắc, huyện Phú Lộc, khiến nhiều đoàn tàu lửa bị ách tắc.

Ông Trần Vĩnh Liễn ở Quảng Nam bất lực khi thường xuyên phải chứng kiến cảnh lũ bao vây, tràn ngập vào nhà. (Hình: Thanh Niên)

Còn tại Quảng Nam, mưa lớn kéo dài cộng với việc các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến một số nơi vùng hạ du Quảng Nam bị ngập sâu trong nước, nhiều người dân hốt hoảng dọn đồ chạy lũ.

Theo một số người dân, nước bắt đầu dâng cao từ khoảng 7 giờ sáng 21 Tháng Mười Một. Sau một giờ đồng hồ, nước dâng lên khoảng hơn 50 cm, hàng trăm nhà dân bị ngập sâu trong nước từ 50 đến 70 cm.

Đang vội thu dọn tài sản, ông Trần Ngọc Phú (57 tuổi, thôn 7, xã Bình Tú) cho biết do lũ về bất ngờ nên nhiều người dân trở tay không kịp. Để bảo vệ tài sản, người dân chỉ biết chất hết đồ đạc lên gác xép, chỉ để lại vài vật dụng sinh hoạt tối thiểu.

“Nhiều gia đình khác cũng đã kéo ghe vào tận cửa nhà, chuẩn bị di chuyển đồ đạc chạy lũ rồi. Xóm này năm nào cũng chạy lũ hai đến ba lần,” ông Phú ngao ngán nói.

Đang đưa đồ lên cao, ông Trần Vĩnh Liễn buồn bã cho biết: “Mưa miết, lũ miết, nước đã tràn vào tận nhà rồi, giờ thì sống chung với nước lũ thôi. Với tình trạng này thì còn lâu nước mới rút.”

“Cách đây 10 ngày đã chạy lũ, giờ lại phải chạy tiếp. Không biết điệp khúc chạy lũ biết khi nào mới dừng lại đây, giờ nhà tôi bao quanh bốn bề là nước,” ông Liễn nói. (Tr.N)

Giám đốc tại Đồng Nai ôm quỹ tín dụng 50 tỷ đồng ‘mất tích’

MỚI CẬP NHẬT