Yên Bái: 3 ngôi mộ tù cải tạo chưa tìm được thân nhân

LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Có ba ngôi mộ của người tù cải tạo tại Yên Bái, nay thuộc tỉnh Lào Cai, chưa tìm được thân nhân sau gần 50 năm họ phải bỏ mạng tại vùng rừng thiêng, nước độc của Tây Bắc.

Theo thông tin đăng trên Facebook Trần Thanh Quang hôm 12 Tháng Năm, danh tính của người nằm dưới ba ngôi mộ lần lượt là ông Nguyễn Ngô Thanh, ông Trần Đại Vĩnh và ông Lê Kỳ Sơn.

Ba ngôi một nằm cạnh nhau tại Yên Bái. (Hình: Facebook Trần Thanh Quang)

Ba ông này nhiều khả năng là binh sĩ, sĩ quan hay cán bộ công chức của chính phủ VNCH bị tù giam tại tỉnh Yên Bái sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975.

Ông Nguyễn Ngô Thanh được mô tả sinh năm 1933, qua đời vào ngày 25 Tháng Mười, 1977. Địa chỉ của ông: TT66, cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ, Sài Gòn.

Ông Trần Đại Vĩnh sinh năm 1941, địa chỉ: 22 Đặng Nghi, nay là đường Hoàng Diệu, bên hông chợ Tây Lộc thuộc nội thành Huế.

Ông Lê Kỳ Sơn sinh năm 1932, không rõ thời điểm qua đời. Địa chỉ: Phan Kế Bính, quận 1 cũ, Sài Gòn.

Facebook Trần Thanh Quang cho biết, phần mộ đá của ba ông là do một thầy giáo ở tỉnh Thanh Hóa đứng ra lo liệu, ông Nguyễn Khắc Giang người Yên Bái, lo phần cất bốc, thợ thuyền và nhang khói. Phần kinh phí bốc mộ và xây được mô tả là “nhờ sự đóng góp của nhiều người.”

Facebook Trần Thanh Quang viết thêm: “…người thân của họ vẫn ở một nơi xa nào đó chưa biết cha, ông họ vẫn còn hiện diện ở nơi đây, vùng đất Yên Bái, nơi đã sống những ngày cuối cùng trong cuộc đời họ. Mong chờ một sự linh thiêng nào đó mà con cháu của họ có thể đọc được tin này mà tìm về để thắp cho cha, ông họ một nén nhang.”

Tỉnh Yên Bái sáp nhập với Lào Cai thành tỉnh Lào Cai. (Hình: Lào Cai)

Ông Nguyễn Khắc Giang nói với nhật báo Người Việt hôm 14 Tháng Năm rằng ba ngôi mộ nêu trên được xây lại từ mộ đất hồi năm ngoái cùng với mộ một người tù cải tạo khác.

Sau đó, nhờ thông tin lan truyền trên mạng xã hội, thân nhân của người tù này từ Huế đã tìm đến bốc mộ, nên hiện chỉ còn lại ba ngôi mộ chưa tìm được thân nhân.

Ông Giang cho biết ông làm nghề tự do. Vào mỗi ngày Mùng Một và 15 Âm lịch cũng như các ngày lễ, Tết, ông đều ghé đến lo hương khói cho ba ngôi mộ trong lúc thân nhân của họ “không biết còn ở Việt Nam hay ở ngoại quốc, hoặc cũng đã bỏ mạng trên đường vượt biên.” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT