VŨ HÁN, Trung Quốc (NV) – Sau 11 tuần cô lập, chuyến xe lửa đầu tiên khởi hành từ Vũ Hán vào sáng Thứ Tư, 8 Tháng Tư, sau khi chính quyền cho phép người dân ra vào thành phố là nơi xuất phát đại dịch COVID-19 này, theo AP.
Sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, thành phố này bắt đầu nhiệm vụ mới: Vừa phục hồi đời sống và công việc kinh doanh thường ngày vừa cố gắng không cho virus lây lan trở lại.
Kể từ sau nửa đêm Thứ Ba, 11 triệu dân Vũ Hán được phép ra khỏi thành phố mà không cần phép đặc biệt, miễn là họ trình ứng dụng trên điện thoại cho thấy họ khỏe mạnh và gần đây không tiếp xúc với bất kỳ nào được xác nhận dương tính.
Ứng dụng này kết nối với hệ thống theo dõi dữ liệu của chính phủ, và chính quyền bắt buộc dân Vũ Hán phải cài vô điện thoại di động.
Thời điểm chấm dứt lệnh cô lập được đánh dấu bằng màn trình diễn ánh sáng hai bên bờ sông Trường Giang. Các cao ốc và cây cầu chiếu sáng hình ảnh nhân viên y tế giúp đỡ bệnh nhân và hàng chữ “thành phố anh hùng,” danh hiệu mà Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ban cho Vũ Hán.
Dọc theo bờ sông và các cây cầu, người dân vẫy cờ, hô to “Vũ Hán, cố lên!” và hát quốc ca Trung Quốc.
“Hơn 70 ngày nay tôi chưa ra ngoài,” ông Tong Zhengkun xúc động nói trong lúc đứng trên cầu xem trình diễn ánh sáng. Nhiều người nơi chung cư ông ở nhiễm COVID-19 nên cả chung cư bị phong tỏa. Thậm chí ông không được ra ngoài đi chợ. Nhân viên chung cư phải đi chợ giùm cho ông rồi để đồ trước cửa nhà.
“Ở trong nhà lâu quá muốn khùng luôn,” ông nói.
Phần lớn trong số 82,000 ca COVID-19 và hơn 3,300 ca tử vong của Trung Quốc là ở Vũ Hán. Tuy nhiên, những tuần gần đây, số ca nhiễm mới ở đây giảm đều đặn nên việc hạn chế đi lại được nới lỏng bên trong thành phố.
Theo số liệu Trung Quốc công bố hôm Thứ Ba, 7 Tháng Tư, Vũ Hán không có thêm ca nào. (Th.Long)















































































