Saturday, May 18, 2024

Thủ tục nộp đơn thẻ xanh 10 năm: Làm đơn I-751 với ‘người bảo lãnh’

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 257 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Thẻ xanh hai năm. (Hình: USCIS)

Điều kiện của thẻ xanh hai năm có thể bỏ đi nếu: “Người được bảo lãnh” làm mẫu đơn I-751 chung với “người bảo lãnh” trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh hai năm hết hạn; hoặc làm mẫu đơn I-751 và xin miễn sự đòi hỏi làm chung với “người bảo lãnh.”

Nếu “người được bảo lãnh” làm đơn I-751 với “người bảo lãnh,” đơn I-751 phải được nộp trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh hai năm hết hạn. Đơn I-751 được nộp tại “regional service center” (trung tâm dịch vụ địa phương của Sở Di Trú USCIS) nào trong phạm vi chỗ ở của “người được bảo lãnh.”

Sau khi Sở Di Trú USCIS nhận được mẫu đơn I-751, sự thường trú của “người được bảo lãnh” được tự động gia hạn tới khi nào Sở Di Trú USCIS giải quyết xong đơn đó.

Sở Di Trú USCIS sẽ gửi giấy chứng nhận đơn đã được nhận và thẻ xanh được gia hạn 48 tháng cho “người được bảo lãnh.” Nếu sau 48 tháng Sở Di Trú USCIS chưa xét xong mẫu đơn I-751 của “người được bảo lãnh,” đương đơn có thể đem sổ thông hành (passport) đến Sở Di Trú USCIS, để Sở Di Trú USCIS tiếp tục gia hạn thẻ xanh lại cho một năm. Sau đó Sở Di Trú USCIS sẽ tiếp tục gia hạn thẻ xanh hằng năm đến khi nào họ giải quyết xong đơn I-751.

Trong trường hợp đơn I-751 không được nộp trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh hai năm hết hạn, sự thường trú của “người được bảo lãnh” sẽ tự động bị chấm dứt (terminated) và Sở Di Trú USCIS có thể bắt đầu thủ tục trục xuất “người được bảo lãnh.”

Đơn I-751 có thể nộp sau khi thẻ xanh hai năm hết hạn, nếu “người được bảo lãnh” có thể chứng minh rằng họ có lý do chính đáng về sự nộp đơn không đúng hạn của họ. Nếu Sở Di Trú USCIS nhận đơn nộp trễ của “người được bảo lãnh,” sự thường trú của “người được bảo lãnh” sẽ được tiếp tục đến khi nào Sở Di Trú USCIS giải quyết xong đơn của “người được bảo lãnh.”

Đơn I-751 phải được nộp với bằng chứng cụ thể chứng minh rằng sự hôn nhân của họ là chân thật. Nếu đương đơn nộp đủ những bằng chứng cụ thể, Sở Di Trú USCIS có thể miễn phỏng vấn hai vợ chồng. Trong trường hợp phỏng vấn được miễn, Sở Di Trú USCIS sẽ báo cho “người được bảo lãnh” đơn I-751 được chấp thuận và Sở Di Trú USCIS sẽ gửi thẻ xanh 10 năm ra cho “người được bảo lãnh.”

Nếu Sở Di Trú USCIS không hài lòng về những giấy tờ đã nộp, hoặc những giấy tờ nộp còn thiếu, Sở Di Trú USCIS sẽ gửi hồ sơ của đương sự đến Sở Di Trú USCIS (local) để sắp đặt ngày giờ cho hai vợ chồng đương sự đi phỏng vấn. Ngoài ra vì lý do nội bộ, Sở Di Trú USCIS sẽ vẫn phỏng vấn một số ít hồ sơ I-751 dù rằng là bằng chứng cụ thể được đầy đủ.

Nếu Sở Di Trú USCIS xét hồ sơ cần phải phỏng vấn, cả hai vợ chồng đương sự phải có mặt ngày phỏng vấn. Phỏng vấn theo mẫu đơn I-751 thường là khó hơn hồ sơ thẻ xanh hai năm theo diện phối ngẫu. Vì Sở Di Trú USCIS sẽ tách rời hai vợ chồng ra và hỏi mỗi người những câu hỏi y như nhau để xem hai vợ chồng trả lời giống nhau hoặc khác nhau.

Nếu sự trả lời khác nhau của hai vợ chồng đưa đến sự nghi ngờ hôn nhân chân thật, hồ sơ sẽ bị trì hoãn lại để Sở Di Trú USCIS có thể cho sĩ quan điều tra của họ ra tận nhà để điều tra. Sĩ quan điều tra của Sở Di Trú USCIS sẽ liên lạc với những người ở cùng nhà và hàng xóm của đương sự để xem những người ở cùng nhà và hàng xóm có biết “người được bảo lãnh” và “người bảo lãnh” có sống chung với nhau như vợ chồng hay không.


Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Sáu, 2024.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2015, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 15 Tháng Mười Một, 2021, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Tư, 2016, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 Tháng Ba, 2010, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Bảy, 2007, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: nguyenluu.com.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.


 

3 thói quen giúp hệ tiêu hóa và đường ruột khỏe mạnh hơn

LOS ANGELES, California (NV) – Sức khỏe hệ tiêu hóa và đường ruột vô cùng quan trọng đối với chúng ta vì đây là hai cơ quan giúp tiêu thụ và chuyển hóa dưỡng chất từ thức ăn nuôi cơ thể.

Dưới đây là ba thói quen vô cùng đơn giản mà bạn có thể thực hiện để duy trì một đường ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh, theo trang mạng mindbodygreen hôm 12 Tháng Năm.

Vận động cơ thể cũng là cách bảo vệ đường ruột và hệ tiêu hóa khỏe mạnh. (Hình: Hollie Adams/Getty Images)

1. Để ý đến thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn

Bữa ăn bổ sung thêm nhiều men vi sinh, prebiotic và chất chống oxy hóa sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

-Probiotic: Nhiều chủng men vi sinh nhất định có trong sữa chua sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Nếu như bỗng dưng thèm ăn gì đó, thay vì ăn vặt bằng các món snack thì bạn hãy thay thế bằng sữa chua.

Ngoài ra, các thức ăn khác như kimchi, nước súp miso hay đồ uống kombucha cũng bổ sung nhiều men vi sinh có phẩm chất cao, tốt cho sức khỏe đường ruột.

-Prebiotic: Prebiotic giúp tăng cường vi khuẩn tốt để chúng có thể đẩy vi khuẩn xấu ra ngoài, bảo vệ hệ tiêu hóa và đường ruột tốt hơn.

Prebiotic được tìm thấy trong các loại thực phẩm như táo, dưa cải, măng tây, tỏi, hành tây, rau xanh, a ti sô và chuối xanh.

-Chất chống oxy hóa: Vai trò của chất chống oxy hóa là rất lớn đối với sức khỏe. Các nguồn cung cấp chất chống oxy hóa như cá hồi, rau chân vịt, ớt chuông, chololate đen, nghệ sẽ giúp cho đường ruột và hệ tiêu hóa chống lại các căng thẳng mà cơ thể phản ứng ra, bảo vệ cơ thể không bị viêm và duy trì một sức khỏe khỏe mạnh và ổn định.

Kimchi bổ sung nhiều men vi sinh có phẩm chất cao, tốt cho sức khỏe đường ruột. (Hình: Ed Jones/AFP via Getty Images)

2. Vận động cơ thể mỗi ngày

Cuộc sống hiện đại dễ khiến bạn bị cuốn vào những công việc hằng ngày và không còn thời gian và hơi sức để tập thể dục. Tuy nhiên, nếu như không vận động cơ thể thì dần dần cơ thể sẽ bị mất khả năng miễn dịch và không khỏe mạnh. Chính vì vậy mà bạn nên ít nhất dành ra 20 phút mỗi ngày để di chuyển và tập thể dục.

Bạn không nhất thiết phải tới phòng tập mới gọi là tập thể dục, mà có thể vận dụng các hoạt động hằng ngày là cơ hội để vận động tay chân. Chẳng hạn, dắt chó đi dạo, đi bộ sau khi ăn cơm xong, tập một vài động tác giãn người trước khi đi ngủ hay đơn giản là dành thời gian chơi đùa với con cái cũng là cách để bạn vận động.

3. Kiểm soát sự căng thẳng

Mặc dù hormone gây căng thẳng cortisol có những lợi ích của nó nhưng quá nhiều thì sẽ gây hại cho cơ thể rất lớn. Vì sức khỏe đường ruột và sức khỏe tâm thần có mối liên hệ mật thiết với nhau nên việc hạn chế căng thẳng có thể hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, thúc đẩy hoạt động cơ thể đều đặn và giảm đầy hơi. (YY) [qd]

6 phim khoa học viễn tưởng đáng mong chờ trong Hè 2024

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Năm 2024 có thể nói là năm “bùng nổ” của thể loại phim khoa học viễn tưởng khi các dự án về thể loại này liên tục được ra mắt xuyên suốt từ đầu năm đến cuối năm.

“Kingdom of the Planet of the Apes” là phần phim thứ tư nằm trong kế hoạch phát triển thương hiệu phim “Planet of the Apes.” (Hình: Facebook Kingdom of the Planet of the Apes)

Trong bốn tháng đầu năm 2024, khán giả đã có dịp thưởng thức bốn bộ phim “Dune: Part Two,” “Civil War,” “Godzilla x Kong: The New Empire” và “Ghostbusters: Frozen Empire,” thì sang đến mùa Hè trong Tháng Năm, Tháng Sáu và Tháng Bảy sẽ là sự xuất hiện của nhiều bộ phim “bom tấn” hay ho mà người hâm mộ thể loại khoa học viễn tưởng không thể bỏ qua.

Kingdom of the Planet of the Apes (8 Tháng Năm)

Lấy bối cảnh gần ba thế kỷ sau khi các sự kiện trong bộ phim “Dawn of the Planet of the Apes” xảy ra, “Kingdom of the Planet of the Apes” giờ đây là nơi mà con người chuyển sang trạng thái hoang dã trong khi loài khỉ hoàn toàn thống trị thế giới và ráo riết săn lùng những dấu vết cuối cùng của loài người.

Nhân vật chính trong phần thứ ba này là Noa (do Owen Teague đóng), một cậu bé tinh tinh lên kế hoạch cứu gia đình mình khỏi sự thống trị của tên chúa khỉ Proximus Caesar (do Kevin Durand đóng). Bên cạnh Noa còn có cậu bạn đười ươi Raka (do Peter Macon đóng) và cô bé loài người Mae (do Freya Allan đóng).

Điều khiến sức hút của “Kingdom of the Planet of the Apes” không hề thuyên giảm không chỉ đến từ kỹ xảo điện ảnh đầy mê hoặc và như thực mà còn ở cốt truyện được gài gắm nhiều tình tiết về xã hội hiện đại ngày nay như vấn nạn phân biệt chủng tộc, sự phân hóa giàu nghèo và cả tương lai của trái đất sắp tới.

Bộ phim do đạo diễn Wes Ball thực hiện, là người được xem là có kinh nghiệm trong việc tạo ra các phim khoa học viễn tưởng xuất sắc mà gần đây nhất chính là tác phẩm “Maze Runner.”

Trong “Atlas,” nữ ca sĩ Jennifer Lopez hóa thân thành nhà khoa học có cuộc đối đầu với trí tuệ nhân tạo AI. (Hình: Netflix)

Atlas (24 Tháng Năm)

“Atlas” là dự án phim điện ảnh mới nhất mà nữ ca sĩ Jennifer Lopez tham gia. Đây cũng là dự án mà nữ ca sĩ 54 tuổi có một vai diễn khác hẳn những vai diễn trước đây khi cô hóa thân thành một nhà khoa học có sứ mệnh giải cứu con người trước cuộc chiến với trí tuệ nhân tạo AI.

Jennifer Lopez (vai Atlas Shepherd) sẽ đóng chung với tài tử gốc Á Simu Liu (vai Harlan Shepherd), cùng nhau đồng hành trong cuộc chiến không khoan nhượng với chính công nghệ mà con người tạo ra. Đây cũng là dự án thứ hai mà Jennifer Lopez hợp tác với hãng Netflix, trước đó là bộ phim “Mother” vô cùng thành công hồi năm ngoái.

Bộ phim do đạo diễn Brad Peyton thực hiện, dựa trên kịch bản của hai nhà biên kịch Leo Sardarian và Aron Eli Coleite.

Theo dự kiến, “Atlas” sẽ chiếu trên trang mạng trực tuyến Netflix vào ngày 24 Tháng Năm.

“Furiosa: A Mad Max Saga” đánh dấu sự chuyển mình của Anya Taylor-Joy với vai diễn gai góc và mạnh mẽ hơn, khác xa với các nhân vật mà cô từng thể hiện trước đây. (Hình: Warner Bros. Pictures)

Furiosa: A Mad Max Saga (24 Tháng Năm)

“Furiosa: A Mad Max Saga” tiếp tục di sản mà đạo diễn George Miller tạo ra hơn 40 năm, không còn là một bộ phim giải trí đơn thuần nữa mà còn mang cả một biểu tượng văn hóa đại chúng đậm chất Mỹ.

Đây là tác phẩm tiền truyện của “Mad Max: Fury Road” ra mắt khán giả hồi năm 2015, và lần này tập trung vào nhân vật Furiosa (do nữ diễn viên Anya Taylor-Joy đóng), từ một người con gái nhỏ nhắn, yếu đuối phải tự tập cho mình tính tự lập và trở thành một chiến binh cừ khôi để tự cứu lấy chính mình trong một cuộc đua sinh sát bạo lực đầy nguy hiểm.

“Furiosa: A Mad Max Saga” được xem là cơ hội để Anya Taylor-Joy thỏa sức phô diễn tài diễn xuất của mình sau khi gây ấn tượng với các vai diễn thùy mị, tiểu thư và yếu đuối.
Bên cạnh Anya Taylor-Joy, phim còn có sự tham gia của tài tử Chris Hemsworth trong vai Warlord Dementus, thủ lĩnh của nhóm Biker Hoard, người sẽ có một cuộc đối đầu không nhân nhượng với nhân vật chính Furiosa.

“The Acolyte” là bộ phim nằm trong vũ trụ điện ảnh “Star Wars” được Disney mở rộng phiên bản truyền hình trên mạng Disney+. (Hình: Disney)

The Acolyte (4 Tháng Sáu)

“The Acolyte” là dự án truyền hình nổi bật của Disney dành cho trang mạng trực tuyến Disney+ của hãng để thu hút lượng người xem trong năm nay. Tác phẩm nằm một phần trong vũ trụ điện ảnh “Star Wars” đình đám, lấy bối cảnh gần một thế kỷ trước khi các sự kiện trong phần phim điện ảnh “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” xảy ra.

Đây là bộ phim Hollywood lớn thứ hai mà tài tử người Nam Hàn Lee Jung-jae có cơ hội được thể hiện sau khi góp mặt trong bộ phim “Squid Games” nổi tiếng trên Netflix.
Trong “The Acolyte,” Lee Jung-jae hóa thân thành Master Sol, một bậc thầy Jedi đáng kính và có sức mạnh phi thường, đi tìm hiểu về cái chết của một học trò của mình.

“The Acolyte” do đạo diễn Leslye Headland sản xuất, quy tụ một dàn diễn viên đủ màu da và sắc tộc, trong đó có Amandla Stenberg (vai Mae), Dafne Keen (vai Jecki Lon), Joonas Suotamo (vai Kelnacca) và Manny Jacinto (vai Qimir), sẽ có mặt trên Disney+ vào ngày 4 Tháng Sáu tới đây.

Tosin Cole đóng vai chính Michael Lasaki trong phim “Supacell.” (Hình: Netflix)

Supacell (Tháng Sáu)

Nhân vật Michael Lasaki (do Tosin Cole đóng) trong phim “Supacell” có vẻ như là một cậu chàng thanh niên bình thường sống ở phía Nam London khi có một công việc ổn định và người bạn gái xinh đẹp tên Dionne (do Adelayo Adedayo đóng). Tuy nhiên, Michael vô tình phát hiện ra cánh cửa tương lai và tò mò bước đến mới biết được rằng Dionne sẽ chết trong thời gian tới. Điều Michael có thể làm là tập hợp một nhóm người có siêu năng lực để đến tương lai và giải cứu lấy bạn gái thương yêu của mình.

Đó chính là nội dung của bộ phim truyền hình “Supacell,” do hãng Netflix đầu tư và sản xuất. Bộ phim sẽ gồm sáu tập, do đạo diễn Sebastian Thiel thực hiện, dự trù sẽ chiếu trên Netflix bắt đầu từ giữa Tháng Sáu tới.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đến từ Anh như Tosin Cole, Adelayo Adedayo, Yasmin Monet Prince (vai Veronica), Eddie Marsan (vai Ray) và Calvin Demba (vai Rodney).

Nữ diễn viên Rashida Jones có bộ phim đóng chính đầu tiên với phim “Sunny.” (Hình: Emma McIntyre/Getty Images)

Sunny (10 Tháng Bảy)

Không đứng ngoài cuộc chơi, hãng phim Apple cũng sắp sửa cho ra mắt bộ phim dài tập thuộc thể loại khoa học viễn tưởng mang tên “Sunny,” dự trù ra mắt trên trang mạng xem phim trực tuyến Apple TV+ vào ngày 10 Tháng Bảy tới đây.

“Sunny” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “The Dark Manual” của nhà văn Colin O’Sullivan, xoay quanh nhân vật Suzie Sakamoto (do Rashida Jones đóng), một người Mỹ gốc Nhật sinh sống ở Tokyo. Chồng và con của Suzie thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay, khiến cô sống cô đơn một mình. Tuy nhiên, Suzie không ngờ rằng chồng cô, Masa Sakamoto (do Hidetoshi Nishijima đóng), đã bí mật tạo ra một con robot như người thật, để bên cạnh cô.

Trong phim, nữ diễn viên Rashida Jones được chọn đóng vai chính, cùng với các diễn viên người Nhật khác như Hidetoshi Nishijima, Jun Kunimura (vai Yuki Tanaka) và Joanna Sotomura (vai Sunny). (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

So sánh Honda CR-V vs. Toyota RAV4 vs. Kia Sportage hybrid

QUẬN CAM, California (NV) – Trên thị trường xe hơi Mỹ hiện nay, loại xe SUV vẫn chiếm ưu thế vì kiểu dáng và sự hữu dụng. Về hệ truyền động, hiện nay động cơ hybrid đang lên ngôi cũng vì tiện ích. Do đó, việc chọn mua một chiếc SUV hybrid có thể sẽ khó khăn cho một số người, vì có quá nhiều mẫu để lựa chọn.

Theo trang mạng xe hơi edmunds.com, Honda CR-V, Toyota RAV4 và Kia Sportage đều là những mẫu SUV có tùy chọn hệ truyền động hybrid, hiện đang đứng đầu trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Các chuyên gia Edmunds đã lái thử nghiệm, so sánh để xác định mẫu xe là đáng mua nhất.

Kia Sportage Hybrid, lựa chọn hàng đầu của chuyên gia Edmunds. (Hình minh họa: Hung Doan/Người Việt)

Cả ba mẫu xe này đều là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Honda, Toyota và Kia. Trong năm 2023, Toyota bán khoảng trên 165,000 chiếc RAV4 Hybrid. Trong khi đó, Honda bán được gần 200,000 mẫu CR-V hybrid. Con số này của Kia Sportage Hybrid là 33,372 chiếc. Sở dĩ con số của Kia thấp hẳn so với Toyota và Honda là vì hãng xe Đại Hàn không đủ xe để đưa đến đại lý bán. Con số này chắc chắn sẽ tăng lên nhiều trong năm nay.

Sau đây là đánh giá của các chuyên gia Edmunds.

  • Hạng ba: Toyota RAV4 hybrid
    Toyota RAV4 đứng đầu trong tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu. Trên tuyến đường thử nghiệm dài 200 dặm, nó đạt 47.4 mpg. Nhưng RAV4 lại là chiếc xe ít thú vị nhất khi lái. Chuyên gia không thích cảm giác điều khiển tay lái của RAV4, nó cho cảm giác như “ngồi trên thuyền;” khả năng kiểm soát thân xe và giảm xóc kém. Bàn đạp thắng yếu ớt, và sự truyền lực kém tinh tế. Nó tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời, nhưng lại thiếu sự tinh tế trên đường.
    Thêm nữa, nội thất của RAV4 cũng khá nhàm chán, ít được cập nhật trong 5 năm qua, khiến nó chưa thực sự bắt kịp các đối thủ. Được biết một phiên bản RAV4 mới sẽ sớm ra mắt. Nhưng hiện tại, RAV4 chỉ có ưu điểm về sự hiệu quả.
  • Hạng nhì: Honda CR-V hybrid
    CR-V có ưu thế hơn RAV4 ở một số hạng mục. Lái xe thú vị hơn nhiều: ổn định, đáp ứng nhanh. Nội thất của CR-V cũng có chất lượng cao hơn, với nhiều lựa chọn vật liệu hiện đại hơn.
    Tuy nhiên, CR-V không được đánh giá cao ở một số tiêu chí. Đầu tiên, CR-V gặp vấn đề lớn về giá trị. CR-V không cho người mua nhiều tính năng quan trọng ở phiên bản cơ sở, thí dụ như tay lái có sưởi, hệ thống âm thanh cao cấp… CR-V dễ dàng trở thành chiếc xe đắt nhất nếu có thêm đầy đủ những tiện nghi này với giá hơn $42,000 cho phiên bản Touring.
    Hệ thống truyền động hybrid của CR-V bị đánh giá là hơi ồn. Về mức tiết kiệm nhiên liệu, nó đạt được 42.3 mpg trong quá trình chạy thử nghiệm, thấp hơn 5 mpg so với RAV4 Hybrid.
  • Hạng nhất: Kia Sportage Hybrid
    Các chuyên gia Edmunds đánh giá Sportage là mẫu xe “đáng đồng tiền bát gạo” nhất. Sportage Hybrid là người chiến thắng của Edmunds không phải vì tính hiệu quả, mà là vì nó kết hợp ưu điểm trong nhiều lĩnh vực.
    Sportage Hybrid đạt con số tiết kiệm nhiên liệu thấp nhất trong ba mẫu xe, chỉ là 40.8 mpg. Nhưng nó là mẫu duy nhất có động cơ tăng áp, với công suất cao nhất. Ngoài ra, Kia còn cung cấp điều kiện bảo hành cho hệ truyền động 10 năm/100,000 dặm, khiến người mua yên tâm về chi phí bảo trì.
    Kia Sportage cũng cho cảm giác lái tốt hơn Toyota RAV4, nhưng có lẽ không sắc sảo bằng Honda CR-V. Sportage làm tốt nhất việc cân bằng giữa hiệu suất, sự thích thú và sự thoải mái hàng ngày.
    Nội thất là ưu điểm tuyệt đối của Sportage. Việc sử dụng màn hình rất thông minh, giao diện dễ hiểu, có nhiều điều khiển bằng nút cho ghế sưởi/làm mát, tay lái có sưởi, các trạng thái lái… Cũng như nhiều mẫu xe Đại Hàn khác, Sportage có thiết kế nội thất đẹp, sử dụng nhiều vật liệu cao cấp so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Đây là đánh giá, nhận xét của Edmunds. Chuyên gia của những tạp chí xe hơi khác có thể đưa ra những nhận định khác. Người mua nên tham khảo, nhưng lựa chọn theo sở thích của riêng mình. (HD)

Thơ Lê Bích Thủy

Thơ Lê Bích Thủy

Thế gian con quạnh hiu lặng lẽ. (Hình: Nguyễn Đức Cung)

Chợt một chiều con thèm gọi: “Mẹ ơi”
Thèm ánh mắt chở che, vỗ về, lo lắng
Thèm giọng nói dịu hiền bình lặng
“Con về rồi! tắm rửa ăn cơm”

Thuở vô minh xót mẹ, con hờn:
“Sao mẹ chẳng ăn đi, ngày nào cũng đợi
Con bận lắm, chờ làm gì cho tội!”
Mẹ âm thầm chỉ nói: “Đợi cùng ăn”

Mỗi chiều buông cứ thế lần lần
Mẹ ngóng từng tiếng xe ngang cửa
“Già cậy con” đâu cần gì nữa
Con ngẩn người
thương quá
Mẹ ơi!

Chiều lại buông chiều vắng bóng mẹ ngồi
Vắng nụ cười chắt chiu dịu nhẹ
Thế gian con quạnh hiu lặng lẽ
Hoàng hôn lần lần khuất nhẹ,
Mẹ ơi!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hiếu Chân/Người Việt

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Thông báo số 151/HĐTS/-VP1 ngày 16 Tháng Năm do ông Thượng Tọa Thích Đức Thiện ký gửi Ban Trị Sự GHPGVN các tỉnh, thành phố về “người đàn ông mang hình dáng nhà sư bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại” và khẳng định ông ấy “không phải là tu sĩ Phật Giáo.”

Trên mạng xã hội đã có rất nhiều người phân tích và phê phán cái thông báo “chơi trội” của GHPGVN khi lên tiếng yêu cầu “không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư” – một điều mà chính ông Minh Tuệ đã tự khẳng định. Nếu GHPGVN chỉ nói ông Tuệ không phải là thầy chùa trong hàng ngũ của GHPGVN do cái gọi là Hội Đồng Trị Sự đó quản trị, thì chắc không ai mất công tranh cãi với họ, đằng này GHPGVN cả quyết, ông ấy không phải là “tu sĩ Phật Giáo,” cứ như ai muốn làm tu sĩ Phật Giáo – tức là thực hành quyền tự do tín ngưỡng đã minh định trong hiến pháp và pháp luật – thì trước tiên phải được họ công nhận!

Thật buồn cười! Tu là “sửa,” sửa mình cho tốt đẹp hơn. Phật dạy “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!” GHPGVN lại đòi hỏi đi tu phải có giấy phép, có môn bài, phải nhập hội! Hiểu rộng hơn một chút, bằng thông báo này, GHPGVN muốn xác định, chỉ những thầy chùa được GHPGVN công nhận mới là “sư thật,” ngoài ra đều là “sư giả.” Thật và giả ở đây không phụ thuộc vào bản chất của hành vi mà tùy vào sự công nhận hay không của một tổ chức mang danh tôn giáo nhưng vận hành như một đảng chính trị hoặc một băng đảng tội phạm.

Đi xa hơn, thông báo không chỉ lưu ý các Ban Trị Sự GHPGVN các tỉnh, thành mà còn được gửi tới Ban Tôn Giáo Chính Phủ và A02 Bộ Công An (tức Cục An Ninh Nội Địa của Bộ Công An, trong đó có bộ phận an ninh tôn giáo theo dõi các giáo hội và người tu hành) nhằm “có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.” Từ một yêu cầu về mặt nhận thức “không ngộ nhận” GHPGVN đã đi đến yêu cầu về mặt hành động “ngăn chặn,” xem ra khá quyết liệt.

***

Vấn đề ở đây là, giữa hành giả Thích Minh Tuệ và GHPGVN ai là sư thật, ai là sư giả, ai là con trưởng của Đức Thế Tôn (Như Lai trưởng tử) dấn thân thực hiện giáo huấn của ngài nhằm vươn tới sự giải thoát, còn ai là kẻ núp bóng chùa chiền, lợi dụng sự vô minh của dân chúng để trục lợi?

GHPGVN cho rằng hiện tượng Thích Minh Tuệ và làn sóng dư luận chung quanh cuộc thiền hành của ông “xúc phạm GHPGVN.” Chúng tôi thì nhận thấy ngược lại, hành trạng của ông Minh Tuệ buông bỏ hoàn toàn mọi tiện nghi trần thế để chuyên tâm sửa mình theo giáo pháp của Đức Phật đang làm thức tỉnh lương tri của nhiều người, giúp họ phân biệt đâu là Phật Giáo thứ thiệt, còn đâu là thứ giáo hội giả cầy lung lạc niềm tin của dân chúng chỉ cốt để vơ vét của cải, tiền bạc, sống vương giả trong những ngôi chùa to lớn như cung điện.

GHPGVN từ năm 1986 đến nay đã bị coi là cánh tay của đảng cộng sản vô thần, rất nhiều thầy chùa là công an chìm có quân hàm, có vị “sư cả” trụ trì ngôi chùa lớn nhất thủ đô đến khi chết mới lòi ra cái thẻ đảng và con số 50 năm tuổi đảng. Giáo hội đó, tuy có chùa to tượng lớn nhưng không được Phật tử và những người yêu mến Phật Giáo tôn trọng, nếu không nói là khinh bỉ và dán cho cái nhãn “Phật giáo quốc doanh.”

Nếu có một hành vi “xúc phạm” GHPGVN quốc doanh thì đó không phải cuộc thiền hành đội trời đạp đất của một hành giả khiêm nhường, cung kính đang trên đường “học Phật” mà đó là những hành vi của nhiều tăng ni lợi dụng sự vô minh để quảng bá những trò mê tín như dâng sao giải hạn, oan gia trái chủ… dọa nạt bá tánh để đốc thúc họ cúng dường, nộp tiền mua phước để rồi tăng ni phô bày lối sống xa hoa, trụy lạc, trái ngược hẳn với tinh thần buông xả của Phật. Ở đây, thật giả đảo lộn, người thật tu thì bị lên án là “sư giả,” còn bọn giả sư thì lộng hành từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Người thức thời gọi đây là thời mạt pháp quả không sai.

***

Tự do tôn giáo không chỉ bị bóp nghẹt mà còn bị đánh tráo kể từ khi người Cộng Sản giành được chính quyền ở miền Bắc năm 1954, và trên cả nước sau năm 1981, khi GHPGVN ra đời và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của miền Nam bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, các bậc trưởng lão đạo cao đức trọng hoặc bị giết, hoặc bị tống giam và ngược đãi tàn tệ như các ngài Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ Sỹ… Cái mà người dân tưởng là Phật Giáo bây giờ chỉ còn là một tổ chức chính trị vô thần núp bóng và lợi dụng một tôn giáo đã đồng hành cùng dân tộc cả ngàn năm qua!

Hành trạng của thầy Minh Tuệ như một tia sáng rọi vào cái không gian u tối của GHPGVN, làm hiện lên sự đối lập rõ ràng giữa thật và giả, giữa chân và ngụy, đặc biệt là đối với những đám đông công chúng bị bưng bít lâu dưới chế độ Cộng Sản, bị lừa gạt đến mức cứ nghĩ chùa to tượng lớn là nơi Phật ngự, tưởng Đức Phật là bậc tiên thánh có quyền ban phước hay giáng họa, có thể giúp thăng quan tiến chức, sung mãn tiền tài. Vô tình bị lật mặt nạ, GHPGVN đã giãy nảy lên phản kháng, kêu gọi cả công an vào cuộc “theo dõi, xử lý,” chuyện đó tưởng không có gì lạ.

Có điều sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng, hiện tượng thầy Minh Tuệ sẽ “giác ngộ” công chúng ở Việt Nam hoặc đem lại sự thay đổi cho Phật Giáo. Tấm gương của thầy Minh Tuệ có thể truyền cảm hứng cho nhiều người phát tâm tu Phật, lan tỏa yêu thương nhưng trong một xã hội bị liệt kháng như Việt Nam, một tấm gương như vậy là không đủ, chưa nói nhà cầm quyền sẽ dập tắt hiện tượng xã hội này trong một vài ngày tới mà không để nó bùng phát thành một dấu hiệu phản kháng chính trị.

Có thể sau sự kiện thầy Minh Tuệ số người bị mê muội, bị mắc lừa để tin vào giáo hội giả cầy sẽ giảm mạnh. Có người nói đùa, đề nghị “người đàn ông mang hình dáng nhà sư hãy trả lại Nồi Cơm cho GHPGVN vì đã làm bể nồi cơm của họ rồi!” Nhưng để có một xã hội tỉnh thức, biết phân biệt thật – giả, đúng – sai và hành động theo lương tri và lẽ phải, cần có thêm rất nhiều hiện tượng xã hội “sáng” (Minh) và “hiểu biết” (Tuệ) như vị hành giả đang lặng lẽ đi những bước chân trần suốt chiều dài đất nước. (Hiếu Chân) [qd]

Nhà văn Christina Võ gặp gỡ và tặng sách cho độc giả gốc Việt

SANTA ANA, California (NV) – Để vinh danh Tháng Di Sản của Cộng Đồng Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương, nhà văn Christina Võ, tác giả cuốn “My Vietnam, Your Vietnam,” sẽ có buổi nói chuyện thân mật với độc giả gốc Việt và tặng sách từ 2 đến 3 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, 18 Tháng Năm, tại thư viện Newhope Library, 122 N. Newhope St., Santa Ana, CA 92703.

Buổi nói chuyện này do Thư Viện Công Cộng Santa Ana và Thư Viện Newhope tổ chức.

Nhà văn Christina Võ, tác giả cuốn “My Vietnam, Your Vietnam.” (Hình: Santa Ana cung cấp)

Cuốn “My Vietnam, Your Vietnam” (Việt Nam Của Tôi, Việt Nam Của Bạn) là tác phẩm thứ hai của cô Christina.

“My Vietnam, Your Vietnam” là một cuốn hồi ký độc đáo của hai thế hệ, do cha cô, Bác Sĩ  Nghĩa Võ, và cô cùng là đồng tác giả, đào sâu vào trải nghiệm gia đình của họ.

Đây là lần đầu tiên có sự hợp tác đặc biệt này giữa cha và con, giữa thế hệ trước và thế hệ sau.

Đây là cơ hội quá tốt để độc giả gặp gỡ trực tiếp với cô Christina và nghe cô chia sẻ về hành trình trở thành một nhà văn cũng như câu chuyện đằng sau tác phẩm tuyệt vời này cũng như để đặt câu hỏi và xin chữ ký của nữ tác giả.

Những tác phẩm văn chương của cô Christina khai thác sự ảnh hưởng lẫn nhau về văn hóa, cá tính, và tiểu sử cá nhân.

Đã có lần cô Christina chia sẻ: “Viết văn là một cuộc hành trình rất riêng tư và rất tâm linh của tôi.”

Sẽ có tặng sách, thức ăn nhẹ và giải khát cho đến khi phát hết. Tác giả sẽ dành thời gian trả lời mọi thắc mắc của khách tham dự.

Đây là sự kiện bổ ích cho toàn gia đình và hoàn toàn miễn phí cho mọi người.

Đậu xe miễn phí tại thư viện với số chỗ giới hạn.

Muốn biết thêm thông tin, truy cập santa-ana.org/event/author-hour-christina-vo. (ĐG) [qd]

Lại Thanh Đức, tân tổng thống Đài Loan, đối phó với Bắc Kinh như thế nào?

Tr. Tiến Minh

Ngày 20 Tháng Năm, trong buổi lễ tại Đài Bắc, ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) sẽ chính thức nhậm chức tổng thống Đài Loan, tiếp quản vị trí của bà Thái Anh Văn vào thời điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

Ông ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te), tân tổng thống Đài Loan. (Hình minh họa: Annabelle Chih/Getty Images)

Sinh ngày 6 Tháng Mười, 1959, ở Vạn Lý Khu-Đài Bắc trong một khu phố nghèo, ông Lại Thanh Đức học y tế công tại các trường đại học ở Đài Bắc, sau đó lấy bằng cao học đại học Harvard University năm 2003. Ông là con út trong gia đình năm người con. Cha ông qua đời trong một vụ tai nạn khai thác mỏ khi ông Lại mới 3 tháng tuổi.

Cha mẹ ông Lại Thanh Đức lớn lên dưới thời đế quốc Nhật, nơi cai trị Đài Loan như một thuộc địa, cho đến khi Tokyo đầu hàng vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến. Hòn đảo sau đó nằm dưới sự kiểm soát của KMT. Năm 1949, sau khi đại bại trước ông Mao Trạch Đông, tàn quân KMT, trong đó có Tướng Tưởng Giới Thạch, chạy sang Đài Loan. Khi ông Mao củng cố quyền lực và thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, những người lưu vong theo chủ nghĩa dân tộc duy trì chính phủ riêng ở Đài Bắc.

Thời trẻ, ông Lại Thanh Đức chứng kiến nền chính trị Đài Loan bị thiết quân luật chi phối dưới sự cai trị độc tài của KMT. Ở trường, “quốc ngữ” bị bắt buộc sử dụng là tiếng Quan Thoại; phương ngữ Phúc Kiến của gia đình Lại Thanh Đức bị cấm. Sách giáo khoa dạy sử và văn học Trung Quốc đều được viết từ góc nhìn và quan điểm Hoa lục. Sinh viên được rèn luyện để trở thành “người Trung Quốc gương mẫu” nhằm chuẩn bị cho việc KMT giành lại đại lục từ tay “bọn ăn cướp cộng sản.”

Năm 1987, con trai và là người kế nhiệm Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc, dỡ bỏ thiết quân luật và dần thực hiện dân chủ hóa Đài Loan. Ông Tưởng Kinh Quốc, từng là giám đốc tình báo của KMT, chịu áp lực từ Washington khi đồng ý tăng cường hoạt động dân sự trong nước, thả tù nhân chính trị và mở rộng quyền tự do công dân. KMT bắt đầu có lập trường mềm mỏng hơn đối với các cựu thù cộng sản bên kia eo biển. Phần mình, Bắc Kinh cũng chào đón các nhà đầu tư từ Đài Bắc.

Khi các đảng chính trị cạnh tranh gay gắt trong các cuộc bầu cử tự do, những người từng kích động ngầm cho dân chủ và độc lập chính thức lộ diện, thành lập đảng Dân Tiến (DPP). Ông Lại Thanh Đức trưởng thành trong bối cảnh chính trị này. Khi còn bé, ông Lại Thanh Đức mê tiểu thuyết kiếm hiệp và mơ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cuối cùng, nghe lời mẹ, ông Lại Thanh Đức theo đuổi ngành y, trở thành bác sĩ nổi tiếng chuyên về cột sống. Ông cũng giành được bằng y tế công cộng của Harvard. Sau khi lãnh đạo một hiệp hội bác sĩ, ông được bầu vào Quốc Hội năm 1996.

Ông Lại Thanh Đức nổi tiếng là người thẳng thắn và không ngại đối đầu. Năm 2005, người ta từng thấy ông hét vào mặt đối thủ để bày tỏ thất vọng về dự luật ngân sách quốc phòng. Đoạn video được lan truyền rộng rãi đã ghi lại nỗi thất vọng và bất bình của ông Lại Thanh Đức khi ông lên án KMT quá mềm yếu trước Trung Quốc. Ba năm sau, do một vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng trong DPP, KMT giành lại chức tổng thống lẫn đa số ghế trong Quốc Hội. Lập trường Đài Bắc đối với Bắc Kinh trở nên thân mật hơn. Chính phủ KMT không chỉ thúc đẩy thương mại và du lịch nhiều hơn qua eo biển mà còn cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Năm 2017, Tổng Thống Thái Anh Văn bổ nhiệm ông Lại Thanh Đức làm thủ tướng. Hai năm sau, ông từ chức, sau những thất bại giữa nhiệm kỳ của DPP. Trong bài phát biểu từ chức, ông Lại trích một câu trong truyện Kim Dung: “Giang hồ rộng mở, có ngày gặp lại.”

Lời chào từ biệt sau những cuộc thư hùng phân định thắng thua long trời lở đất của các cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung đã báo trước một âm mưu chính trị ngoài đời thực: Khi bà Thái Anh Văn suy yếu, ông Lại Thanh Đức đã thách thức bà trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2020, điều chưa từng có đối với một tổng thống đương nhiệm đối với một thành viên cùng một đảng (DPP). Bà Thái Anh Văn cuối cùng chiến thắng; tuy nhiên, ông Lại giành được khoảng 27% phiếu bầu và được trao vị trí phó tổng thống.

Giờ đây, ông Lại Thanh Đức đứng đầu chính trường Đài Loan. Ông sẽ đối mặt những khó khăn gì? Với sự thắng thế của phe KMT trong Quốc Hội, lễ nhậm chức của ông Lại Thanh Đức không phải là một sự chuyển tiếp một cách tự tin mà là một quá trình chuyển đổi chính trị khó xử. Ông Lại Thanh Đức nhậm chức vào đúng thời điểm DPP mất khả năng thực hiện nguyện vọng chính trị của những cử tri ủng hộ DPP nhiệt thành nhất.

Hơn nữa, sau tám năm nắm quyền, DPP không còn là gương mặt mang lại nhiều năng lượng tươi mới. Trong cuộc bầu cử Tháng Giêng mới đây, các cử tri trẻ đã chọn ông Kha Văn Triết (Ko Wen-je), ứng cử viên đầy sức lôi cuốn của đảng Nhân Dân Đài Loan (TPP), cựu thị trưởng Đài Bắc. Ông Kha Văn Triết với lập trường hòa giải hơn với Bắc Kinh đã giành được 1/4 số phiếu bầu tổng thống; và đảng TPP của ông cũng giành đủ số ghế Quốc Hội để có thể giữ cán cân lập pháp. Đối thủ KMT của ông Lại Thanh Đức trong cuộc bầu cử, Hầu Hữu Nghi (Hou Yu-ih), hiện vẫn còn đủ uy tín để thách thức DPP trong tương lai.

Cuộc chiến bầu cử giữa DPP, KMT và TPP đã làm nổi bật các vấn đề như giáo dục và nhà ở, cũng như về an ninh quốc gia và thậm chí bản sắc. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết cư dân Đài Loan ngày nay, kể cả con cháu của người đại lục, đều xác định họ là “người Đài Loan” chứ không phải là “người Trung Quốc.” Cử tri Đài Loan đã buộc các nhà lãnh đạo không chỉ ở Đài Bắc mà cả Bắc Kinh phải thích nghi với thực tế chính trị mang nhiều sắc thái hơn.

Trước thái độ ngày càng hung hăng đối với Đài Loan của Bắc Kinh, nếu ông Lại Thanh Đức duy trì sự cứng rắn trong chính sách đối ngoại như người tiền nhiệm Thái Anh Văn, Đài Loan sẽ “thuyết phục” được ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm chiếm Đài Loan đều có nguy cơ phá hỏng những kế hoạch khác của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đặc biệt việc hiện thực hóa “Trung Quốc mộng” của ông Tập Cận Bình.

Phần mình, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình vào Tháng Mười Hai, 2023, ông Lại Thanh Đức đã trích một câu trong “Binh Pháp” của Tôn Tử: “Cố thiện dụng binh giả, khuất nhân chi binh nhi phi chiến dã, bạt nhân chi thành nhi phi công dã, hủy nhân chi quốc nhi phi cửu dã” (Người giỏi dùng binh không đánh mà vẫn khuất phục được địch quân, vẫn hạ được thành lũy đối phương, phá được đất nước đối phương mà không cần tham chiến lâu dài).

Ông Chu Tùng Linh (Zhu Songling), giáo sư nghiên cứu Đài Loan tại Bắc Kinh Liên Hợp Đại Học (Hoa Lục), nói: “Lại Thanh Đức là một nhân vật bốc đồng và có khuynh hướng nghiêng ngả về mặt chính trị, vì vậy chúng tôi không thể loại trừ khả năng xảy ra những diễn biến khó lường trong nhiệm kỳ của ông ấy. Tôi e rằng sẽ có nhiều chuyện rất nguy hiểm.” Ông Chu Tùng Linh cũng dọa rằng việc Bắc Kinh sử dụng vũ lực luôn là khả năng có thể xảy ra.

Ông Evan S. Medeiros, giáo sư nghiên cứu Châu Á tại đại học Georgetown University, nhận xét: “Bốn năm tới sẽ không có gì ổn định trong quan hệ Mỹ-Trung và hai bờ eo biển.” Như các nhà phân tích khác, ông Evan S. Medeiros cho rằng sẽ có loạt chiến thuật gây áp lực quen thuộc. Ít nhất, Trung Quốc sẽ tiếp tục thao túng chính trị Đài Loan bằng những thông tin sai lệch, cùng lúc đưa ra củ cà rốt kinh tế, trong khi tiếp tục mở rộng các cuộc tập trận quân sự.

Với Hoa Kỳ, chưa bao giờ bằng lúc này, Washington công khai thắt chặt quan hệ với Đài Loan. Năm 2023, chính quyền Joe Biden công bố viện trợ quân sự trị giá $345 triệu cho Đài Loan. Các dự luật tại Quốc Hội Hoa Kỳ cũng thắt chặt quan hệ kinh tế, nới lỏng chính sách thuế và đặt nền tảng cho các biện pháp trừng phạt kinh tế Trung Quốc nếu Bắc Kinh tấn công hòn đảo. Tờ The New York Times tiết lộ: Cố vấn quân sự Mỹ (hầu hết là sĩ quan nghỉ hưu) hiện có mặt ngày càng nhiều ở Đài Loan. Giới chức Đài Loan nói đó là “giáo viên tiếng Anh.”

Hạ tuần Tháng Hai, một nhóm thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ đã đến Đài Bắc ngay sau khi Đài Loan có kết quả bầu cử tổng thống. Tháng Tư, Hạ Viện Hoa Kỳ phê duyệt khoản viện trợ quốc phòng trị giá $8 tỷ nhằm “tăng cường khả năng răn đe chống lại chủ nghĩa độc tài ở chuỗi các quốc gia đồng minh ở Tây Thái Bình Dương.”

Và ngày 20 Tháng Năm, trong lễ nhậm chức tổng thống của ông Lại Thanh Đức, người ta sẽ thấy:

-Bà Laura Rosenberger, chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, một tập đoàn tư nhân, phi lợi nhuận được thành lập theo luật năm 1979 để giám sát các mối quan hệ không chính thức của Mỹ với Đài Loan.

-Ông Brian Deese, cựu giám đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia trong chính quyền Biden.

-Ông Richard Armitage, cựu thứ trưởng Ngoại Giao dưới thời Tổng Thống George W. Bush.

-Ông Richard Bush, thành viên cao cấp tại Viện Brookings, người trước đây từng giữ ghế chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan. (Tr. Tiến Minh) [qd]

Garden Grove lần thứ 37 tưởng niệm các cảnh sát viên hy sinh

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo cư dân có mặt trước Sở Cảnh Sát Garden Grove vào chiều Thứ Năm, 16 Tháng Năm, để dự lễ tưởng niệm lần thứ 37 dành cho các cảnh sát viên tử nạn khi thi hành công vụ.

Các cảnh sát viên Garden Grove đứng trước đài tưởng niệm các đồng đội. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trong nhiều năm trước, lễ tưởng niệm này chỉ dành cho năm cảnh sát viên là Myron Trapp, Andy Reese, Donald Reed, Michael Rainford, và Howard Dallies, nhưng bây giờ có thêm người thứ sáu là Trung Úy John Reynolds.

Vào một ngày trong Tháng Mười, 1959, nhận được tin báo có người dùng súng trường bắn hai phát đạn từ nhà ra đường, Trung Sĩ Myron Trapp cùng đồng nghiệp lập tức đến căn nhà của người này để tìm hiểu sự việc. Trung Sĩ Trapp dùng loa yêu cầu nghi can ra khỏi nhà, trong khi người còn lại tiếp cận cửa chính căn nhà. Thấy nghi can tiến ra cửa với khẩu súng trường, ông Trapp vội chạy đến người đồng nghiệp để cảnh báo. Nghi can nổ súng, đạn trúng ông Trapp khiến ông chết tại chỗ.

Năm 1970, trong một ngày cuối Tháng Năm, tại thời điểm thành phố Garden Grove tổ chức Lễ Hội Dâu (Strawberry Festival), cảnh sát viên Andy Reese qua đời khi đang điều khiển giao thông cho hội chợ. Một người lái xe gắn máy, vì khó chịu với dòng xe chậm trên đường, đạp ga, vượt qua các xe khác, tông vào cảnh sát viên Reese. Ông qua đời, để lại tiếc thương cho những cảnh sát viên trẻ từng được ông giúp huấn luyện.

Gia đình của một cảnh sát viên cài hoa trong nghi thức đánh chuông. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ngày cuối đời của cảnh sát viên Donald Reed diễn ra trong một quán bar. Sau một thập niên làm việc tại Garden Grove, cảnh sát viên này gây được chú ý với tiếng tăm phá nhiều vụ án, chống thuốc phiện. Một ngày Tháng Bảy, 1980, cảnh sát viên Reed và ba người khác được lệnh đến bắt một thanh niên tại quán Cripple Creek Bar. Trong lúc ông Reed buộc người kia tiến ra cửa, ông bị một ông khác quay sang, bắn vào ngực. Khi nhận được tin chồng mình không qua khỏi, vợ ông đang chuẩn bị sanh.

Trong trường hợp của Michael Rainford, một cảnh sát viên 23 tuổi, ông bị một tài xế say rượu cướp mất mạng sống. Khi đó, ông Rainford đang rượt theo một chiếc xe vi phạm luật giao thông trên đại lộ Harbor. Người tài xế say rượu đâm vào xe cảnh sát khiến ông Rainford bị thương nặng và qua đời. Làm việc đều đặn trên đường phố Garden Grove, nhưng từ tai nạn xảy ra ngày 7 Tháng Mười Một, 1980, cảnh sát viên Rainford mãi mãi không trở về bên gia đình.

Ông Justin Reed, con trai của cố cảnh sát viên Donald Reed, kể về thân phụ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Buổi sáng của một ngày vào Tháng Ba, 1993, vào khoảng 2 giờ 45 phút, cảnh sát viên Howard Dallies yêu cầu tài xế một chiếc xe gắn máy dừng lại để kiểm tra. Khi ông đến gần, tài xế rút súng bắn ông sáu phát đạn. Hai viên đạn chệch hướng, bốn viên còn lại khiến ông bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát viên Howard qua đời khi vừa được đưa đến bệnh viện.

Trung Úy John Reynolds trở thành cảnh sát viên của Garden Grove vào năm 1995, được lên chức trung úy nhờ sự tận tụy và khả năng lãnh đạo. Vào Tháng Mười Một, 2020, ông bị nhiễm COVID-19 khi thi hành công vụ trong đại dịch. Sau gần hai tháng đối đầu với đại dịch, Trung Úy Reynolds qua đời vào Tháng Giêng, 2021.

Buổi lễ tưởng niệm bắt đầu với lời chào của Đại Úy Luis Payan thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove, cho biết mọi năm cộng đồng đến trước sở cảnh sát để tưởng niệm sáu cảnh sát viên từng dũng cảm phục vụ thành phố, và để lại rất nhiều đau đớn sau khi ra đi.

Nghi thức bắn 21 phát súng chỉ thiên. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau đó là lời cầu nguyện của Mục Sư Wade Whitcomb và phần đọc bài thơ “My Name is Olde Glory” về lá quốc kỳ Hoa Kỳ của Trung Sĩ James Haslip cùng phần trình bày lá cờ của các học sinh trong chương trình đào tạo sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến của trung học Pacifica High School.

Tiếp theo là nghi thức đánh chuông tưởng niệm sáu cảnh sát viên tử nạn khi thi hành công vụ. Từng gia đình của mỗi người lên cài bông hồng đỏ vào vòng hoa, và từng tiếng chuông vang vọng tượng trưng cho tên tuổi của sáu cảnh sát viên sẽ luôn được nhớ mãi.

Buổi lễ còn có màn trình diễn của dàn đồng ca của trung học Bolsa Grande High School, với các nhạc phẩm như “America the Beautiful” và “We Remember Them” để tưởng nhớ các cảnh sát viên.

Cảnh Sát Trưởng Amir El-Farra của Garden Grove cho hay mỗi năm cộng đồng đều tụ tập để tưởng nhớ các cảnh sát viên đã khuất, nhưng nói nhiều nhân viên công lực thường bị khiển trách và quên lãng vì nhiều lý do trong khi họ sẵn sàng làm nghĩa vụ bảo vệ những con người hoàn toàn xa lạ.

Không chỉ vậy, cảnh sát trưởng còn nói gia đình của họ cũng bị quên lãng, và cái chết của những cảnh sát viên để lại một chỗ trống không thể lại đắp lại được cho gia đình và các đồng nghiệp vì nỗi đau đó không bao giờ chữa lành được.

Trực thăng bay ngang qua Sở Cảnh Sát Garden Grove. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Justin Reed, con trai của cố cảnh sát viên Donald Reeds, chia sẻ nhiều kỷ niệm về cha mình mà ông nghe được từ gia đình. Ông kể thân phụ rất thích ảo thuật đến mức theo đuổi rất sâu và được trình diễn tại câu lạc bộ Magic Castle ở Hollywood.

Ông Reed còn nói các gia đình của những cố cảnh sát viên là một câu lạc bộ mà không ai muốn tham gia, và gia đình nào cũng luôn mang theo các nỗi đau vì thân nhân của họ hy sinh để bảo vệ cộng đồng.

Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức bắn 21 phát súng chỉ thiên, và sau đó là trực thăng bay ngang qua Sở Cảnh Sát Garden Grove.

Cũng như mọi năm, lễ tưởng niệm lần thứ 37 các cảnh sát viên Garden Grove hy sinh đầy cảm động và giúp cộng đồng không quên được những con người đã bỏ mình để giữ an toàn cho thành phố trong nhiều năm. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Mẹ Là Tình Yêu,’ đêm nhạc để lại nhiều cảm xúc trong Ngày Lễ Mẹ

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nhân Ngày Lễ Mẹ, Trúc Sinh Entertainment tổ chức đêm nhạc chủ đề “Mẹ Là Tình Yêu” diễn ra tại Saigon Grand Center, Fountain Valley, hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Năm, với khán phòng không còn chỗ trống.

Từ trái, Hoàng Mỹ Vân, Diễm Liên, Vy Hà, và Loan Châu trong nhạc phẩm “Lòng Mẹ,” mở màn đêm nhạc “Mẹ Là Tình Yêu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Những nhớ thương, mong chờ có được sự vỗ về nâng niu, những ánh mắt dịu dàng khi con cần đến, tất cả những cảm giác ấy được gởi đến khán thính giả qua những tiếng hát của một dàn ca sĩ nổi tiếng, để bày tỏ lòng yêu thương và quý mến người mẹ.

Chương trình do ba MC Đỗ Tân Khoa, Diệu Quyên, và Đức Tiến điều khiển.

“Lòng Mẹ,” nhạc phẩm bất hủ nói về tình mẹ của Y Vân, được trình bày qua bốn giọng hát mượt mà truyền cảm của Diễm Liên, Loan Châu, Hoàng Mỹ Vân, và Vy Hà, mở đầu đêm diễn.

Tiếp đến, nhạc phẩm “Mẹ Tôi,” sáng tác Nhị Hà, qua giọng ca ngọt ngào của danh ca Hương Lan như nỗi niềm của người con, khi nhớ đến lời mẹ dạy năm xưa, nay con đã thành người thì mẹ đã không còn nữa, chỉ biết luôn nhớ lời mẹ khuyên thôi.

Có lẽ nhạc sĩ Nhị Hà là người con mất mẹ sớm, hiểu nỗi đau mất mẹ làm cho ông trưởng thành khi mới 13 tuổi, để viết nên một nhạc phẩm để đời về người mẹ. Và nhạc phẩm bất hủ này được danh ca Hương Lan thể hiện xuất sắc khiến cả thính phòng như ngẩn ngơ tiếc nuối về cuộc đời mất mẹ của người nhạc sĩ này, và đâu đó cũng có những giọt nước mắt lặng thầm rơi.

Chương trình được sự hưởng ứng của khán thính giả ở khắp mọi nơi, khi ban tổ chức nhận trực tiếp những lời chia sẻ từ những người con cháu, đến người mẹ thương yêu nhất, hoặc đến những bà ngoại bà nội trong nhà. Cũng có những lời nhắn nhủ đầy ắp thương yêu khi mẹ hoặc bà gởi đến con cháu của mình.

Từ trái, Đăng Vũ, Lâm Gia Minh, Chế Phong, và Nhật Lâm trong nhạc phẩm “Ai Cho Tôi Tình Yêu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Có những lời cám ơn của những em bé viết gởi đến với lời giản dị để cám ơn mẹ, như: “Con cám ơn mẹ vì đã làm đồ ăn cho con mỗi ngày, chở con tới trường, hoặc cám ơn mẹ đã dạy con học bài.” Cũng có những câu thật ngây thơ, chạm đến trái tim người nghe, như “Con yêu mẹ nhất vì mẹ không bao giờ la mắng con!”

Hoặc có một học sinh chia sẻ với cô giáo Diệu Quyên rằng, em không dám nói “Happy Mother’s Day” với bạn của em, vì bạn ấy đã mất mẹ rồi! Hoặc một tin nhắn của thính giả phương xa gởi đến, kể rằng chỉ mới hai ca khúc đầu tiên đã làm cô khóc, nhớ mẹ nhiều hơn, và gởi lời chúc yêu thương đến tất cả bà mẹ Việt Nam với tình yêu thương vô bờ bến luôn dành cho con, rằng ngày nào cũng là Ngày Hiền Mẫu của các bà mẹ ở khắp thế gian.

Cũng có lời nhắn gởi của mẹ dành cho con, như: “Con vẫn thường hay hỏi hạnh phúc của mẹ là gì? Mẹ có thể nói rằng, chỉ cần thấy con được hạnh phúc, chỉ được ăn với con những bữa cơm đạm bạc, hay tóm lại, hạnh phúc của mẹ là có con bên đời!”

Nhạc Sĩ Trúc Sinh (bìa trái) thổ lộ tâm tình: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình mẹ thiêng liêng” trong đêm nhạc “Mẹ Là Tình Yêu.” Kế đến là ông Trần Tuấn Anh, người bảo trợ tổ chức đêm diễn, MC Diệu Quyên, và MC Đỗ Tân Khoa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô giáo Diệu Quyên cũng chia sẻ cảm giác đầu tiên thật là khó tả khi được làm mẹ, để bây giờ lên tới chức bà ngoại. Đó là một hành trình thật hạnh phúc những khi được chở con đi học, được tâm sự cùng con chuyện ngắn chuyện dài, đến khi con lớn lên có gia đình, lại được đến chăm sóc cháu ngoại nữa. Người phụ nữ Việt Nam là như thế đó.

Nhạc phẩm “Nhật Ký Của Mẹ,” sáng tác Nguyễn Văn Chung, qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Mỹ Vân, nói lên hết những cảm xúc, những trạng thái âu lo của tình mẫu tử, từ khi biết mình đã mang thai, một hành trình phát triển của một con người mới bắt đầu. Đây là những dòng nhật ký ghi lại tình yêu của người mẹ dành cho con từ khi chào đời đến đến lúc trưởng thành.

Ca sĩ Thế Sơn trong nhạc phẩm “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” trong đêm nhạc “Mẹ Là Tình Yêu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Không khí như chuyển tiếp khi nhạc phẩm “Ngày Con Về,” còn có tên “Lá Thư Tiền Tuyến,” sáng tác Huy Thao-Thanh Phương, do ca sĩ Lâm Gia Minh trình bày. Nhạc phẩm này nhắc đến những chàng trai đang ở ngoài biên cương nhớ về người mẹ thương yêu nơi quê nhà, khi người con trai lên đường tòng quân chống giặc, gìn giữ quê hương.

Suốt cả chương trình “Mẹ Là Tình Yêu” khán thính giả như chìm đắm trong không gian tràn đầy tình thương bao la của mẹ hiền, mà trên thế gian này không có gì so sánh được. Và các ca sĩ đã hết mình trình bày những nhạc phẩm về mẹ được yêu thích, và đó cũng là món quà được gởi đến những bậc hiền mẫu khắp nơi trên thế giới.

Ca sĩ Minh Hiếu từ Canada bay về góp mặt trong chương trình “Mẹ Là Tình Yêu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Thế Sơn được khán giả nhiệt liệt tán thưởng qua nhạc phẩm “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười,” thơ Trần Trung Đạo, nhạc Võ Tá Hân. Ca khúc này chất chứa cả một niềm thương nhớ mẹ khôn nguôi khi hai câu thơ cuối cùng “Ví mà tôi đổi thời gian được/ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười,” và chỉ với hai câu này thôi, đã nói lên tất cả niềm mong ước của những người con xa mẹ hoặc đã mất mẹ.

Thế Sơn bộc bạch: “Đây là bài em rất thích, với lời ca dễ chạm đến trái tim người nghe. Em chỉ muốn nhắn gởi đến những người con còn mẹ, hãy chăm sóc mẹ nhiều hơn khi còn có thể.”

Ca sĩ Hoàng Nhất cho hay: “Ca khúc ‘Mẹ Ơi Mai Con Về,’ do em sáng tác cách đây năm năm, tuy mẹ em còn sống, nhưng em chỉ sợ đến một ngày nào đó mẹ không còn nữa, nào ai biết được ngày mai. Những ai còn cha mẹ thì hãy nhớ mau về với mẹ cha, đừng đợi tới ngày mai, vì con cái lo toan việc làm ở nơi xa, cứ hứa mãi mà không thể về thăm mẹ được!”

Ca sĩ Hoàng Nhất trong ca khúc “Mẹ Ơi Mai Con Về” do anh sáng tác. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trần Tuấn Anh, người bảo trợ chương trình “Mẹ Là Tình Yêu,” cho hay: “Tôi tổ chức chương trình này vì mẹ tôi tuy đã mất, nhưng mẹ vẫn ở mãi trong lòng tôi. Tôi muốn mời mọi người đến để cùng chia sẻ chia sẻ tâm tình của mình cùng với khán giả ở đây, với tất cả các bà mẹ, với tất cả người con, hãy nghĩ đến mẹ nhiều hơn. Xin cám ơn nhạc sĩ Trúc Sinh và nhạc sĩ Trúc Hồ đã giúp tôi rất nhiều khi tôi không hề biết gì về âm nhạc.”

“Ngày xưa tôi rất ham chơi, bỏ quên mất mẹ của mình ở nhà để đi chơi, đến khi mẹ mất rồi rất hối tiếc. Bây giờ dù có muốn thế nào cũng không còn mẹ bên cạnh mình, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về mẹ của mình. Ngày nay tôi có điều kiện tổ chức chương trình này tưởng nhớ đến mẹ mình, và xin nhắn nhủ đến những người còn mẹ hãy nên trân quý mẹ mình, đừng để khi mẹ ra đi khó có cơ hội gặp lại,” ông Trần Tuấn Anh, một doanh nhân từ Louisiana đến, xúc động chia sẻ thêm.

Tiếp nối đến giờ phút cuối chương trình là cả một trời thương nhớ về mẹ mà nhạc sĩ Trúc Sinh thổ lộ: “Ai cũng yêu mẹ, bởi vì mẹ là tình yêu, không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của mẹ. Cám ơn anh Trần Tuấn Anh rất nhiều, chúng tôi làm hết lòng chỉ vì nghệ thuật là cho đi, chứ không nhận lại. Mẹ là tình yêu một chiều, dù cho con mình có thành công, có giàu gấp mấy, lớn cỡ nào, mẹ vẫn thấy con nhỏ xíu, vẫn luôn muốn bảo bọc cho con. Tình yêu ấy chỉ mẹ có mà thôi!”

Gia đình nhạc sĩ Trúc Sinh tràn đầy hạnh phúc khi cha mẹ vợ và anh chị em sum họp trong đêm nhạc “Mẹ Là Tình Yêu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sôi nổi nhất là cuối chương trình, có ba giải thưởng dành cho khán giả gồm: giải nhất $500, giải nhì $300, và giải ba $200, để người được giải có thể đưa mẹ, bà ngoại, bà nội đi thưởng thức một bữa tối tuyệt vời bên nhau.

Đêm nhạc “Mẹ Là Tình Yêu” quả thật là một dòng sông trôi qua bao nhiêu kỷ niệm của tình mẹ con, với những nhạc phẩm trứ danh của làng âm nhạc Việt, được các ca sĩ gạo cội cùng ban nhạc Trúc Sinh trình bày, đã đem tạo ra nhiều cảm xúc trong Ngày Lễ Mẹ cùng là tâm tình của những người con trong mùa Phật Đản, với chữ “hiếu” làm đầu. (Văn Lan) [đ.d.]

Địa chỉ nhà trên đường nào được thèm muốn nhất Nam California?

BEVERLY HILLS, California (NV) – Địa chỉ nhà được nhiều người thèm muốn nhất Nam California nằm trên con đường ở Beverly Hills, Los Angeles County, OC Patch đưa tin hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Năm.

Đó là kết quả khảo sát 3,000 người của trang web địa ốc Agent Advice để xác định con đường được nhiều người thích có nhà nhất nước Mỹ.

Đường phố Beverly Hills, California. (Hình minh họa: Storyblocks)

Ở Nam California, con đường được nhiều người khao khát nhất là Laurel Way ở Beverly Hills. Tính trên cả nước, con đường này xếp thứ nhì, giữa hai con đường ở Florida – Casey Key Road ở Nokomis (đứng đầu bảng) và Gordon Drive ở Naples (xếp thứ ba).

“Có lẽ không ngạc nhiên, con đường ở thành phố Beverly Hills nổi tiếng nằm trong số con đường được thèm muốn nhất cả nước,” Agent Advice cho hay trong thông cáo báo chí về bảng xếp hạng này. “Laurel Way là con đường độc đáo có nhiều tòa nhà sang trọng, kiến trúc hiện đại, quang cảnh Los Angeles tuyệt đẹp. Con đường này là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét tinh tế với riêng biệt.”

Một địa chỉ khác ở California, Skyline Boulevard ở Oakland, lọt vào top 10 cả nước, xếp thứ tám. Ngoài ra, chín con đường khác ở California cũng nằm trong bảng xếp hạng này. (Th.Long) [qd]

CSVN sợ sư Thích Minh Tuệ nên ra văn bản ‘cảnh báo’ người dân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong hai ngày liên tiếp, Giáo Hội Phật Giáo CSVN và Ban Tôn Giáo Chính Phủ phát đi văn bản “cảnh báo” người dân về nhà sư Thích Minh Tuệ.

Từ vài tháng qua, nhà sư Thích Minh Tuệ trở thành “hiện tượng,” được đông đảo người dân mến mộ vì cách ông thực hành “hạnh đầu đà” (tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm) hoàn toàn đối lập với các “sư quốc doanh” như Thích Thanh Quyết, Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang…

Nhà sư Thích Minh Tuệ chia sẻ về hành trình đi bộ suốt sáu năm qua. (Hình: Đức Hùng/VNExpress)

Theo báo Người Lao Động hôm 17 Tháng Năm, văn bản của Ban Tôn Giáo Chính Phủ đề nghị chính quyền các địa phương “quan tâm,” bằng cách khi ông Minh Tuệ đi ngang qua địa bàn thì “không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật.”

Cơ quan nêu trên cũng nhấn mạnh việc chính quyền “định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền, kích động gây mất ổn định xã hội.”

Một ngày trước, Giáo Hội Phật Giáo CSVN bình luận rằng việc người dân cúng dường vật phẩm, đồ ăn cho nhà sư Thích Minh Tuệ “tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.”

Đáng lưu ý, tổ chức tôn giáo nêu trên cho rằng nhà sư Thích Minh Tuệ “không phải là tu sĩ Phật Giáo” và rằng ông này tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống.

Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài chuyến đi bộ từ tỉnh Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Sau khi Giáo Hội Phật Giáo CSVN ra văn bản, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời ông Hoàng Đình Chung, trưởng Phòng Nghiên Cứu Lý Luận Và Chính Sách Tôn Giáo, Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, cho biết giáo hội chỉ nên lên tiếng khi người ta nhận nhầm ông ấy với một tu sĩ trong hệ thống mà giáo hội quản lý. Hoặc từ trường hợp này mà có người quay phim, chụp ảnh đưa ra thông điệp trái chiều mà ảnh hưởng đến dư luận xã hội mới cần lên tiếng.

“Miễn là người ta tin và tu hành theo Phật Giáo thì người ta có quyền của người ta, không nhất thiết có chứng nhận của Giáo Hội Phật Giáo thì ông ấy mới là tu sĩ Phật Giáo. Phật Giáo không phải của riêng ai, không phải của riêng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,” Tiến Sĩ Chung bày tỏ.

Báo Pháp Luật TP.HCM viết: “Tiến Sĩ Chung cũng cho rằng bản thân ông Minh Tuệ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình, chưa cần đến mức bên ngoài phải can thiệp sâu như thế. Thậm chí, ông ấy nhân thân thế nào, xuất phát thế nào đó là câu chuyện riêng tư và không được phép đem những việc đó để tấn công ông ấy với cuộc sống hiện tại.”

“Theo tôi, văn bản của giáo hội cần phải có nhìn nhận khách quan, giữ khoảng cách tốt hơn chút nữa. Những vấn đề liên quan đến dư luận, giáo hội phải liên tục giữ gìn và chấn chỉnh hình ảnh của tăng sĩ trong giáo hội của mình,” ông Chung được dẫn lời nói.

Nhà sư Thích Minh Tuệ. (Hình: Người Lao Động)

Hôm 17 Tháng Năm, báo VNExpress có bài viết về sư Thích Minh Tuệ, khi ông dừng chân nghỉ ngơi tại bãi đất trống ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện. Khi nói chuyện, ông Tú luôn xưng là “con.”

“Ông Tú cho hay mình không phải là tu sĩ Phật Giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh, trong đó hạnh đầu đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật pháp. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở (mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi…),” VNExpress viết.

Từ năm 2017 ông Tú bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. “Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời. Mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của đức Phật, nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình,” ông Tú được trích lời nói.

Ông Tú chia sẻ, khi quyết định bỏ nhà, bỏ việc để bộ hành, bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó mới xin phép cha mẹ lên đường.

“Vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà nên quá trình đi bộ ông Tú luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc, ai đó cố tình vứt cho ông sẽ không nhận. Mỗi ngày ông chỉ ăn một bữa. Khi đi trên đường, nếu gặp người có tâm, có duyên gửi cơm chay hoặc nước thì ông dùng vừa đủ. Qua các con sông, suối ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối, ông thường nghỉ ngơi bên đường, những lúc muốn đi vệ sinh thì ghé vào các cây xăng,” báo VNExpress kể.

Suốt quãng đường ông đi, có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo, nhưng “ông Tú nói họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện, ông luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình, nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà.”

“Còn nếu ai đó phát tờ rơi hay nhận tiền bạc rồi nói con chung với họ là không đúng. Đồ đạc con tự mang, không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tiền thay. Họ nhận thì họ tự chịu, ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý,” báo VNExpress thuật lời ông Tú nói.
Phản hồi việc Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam khẳng định ông Tú không phải là tu sĩ Phật Giáo, ông Tú nói từng đi tu, nhưng chưa có duyên ở chùa và “từ lâu nay ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng ‘cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó,’” theo báo VNExpress.

Dù không liên lạc với gia đình suốt sáu năm qua vì không dùng điện thoại, mạng xã hội, song ông Tú chia sẻ lúc nào cũng nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Đám đông đi theo chân nhà sư Thích Minh Tuệ tại mỗi nơi mà ông đi qua. (Hình: VNExpress)

Từ xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, ông Lê Xuân, 84 tuổi, cha của ông Tú, chia sẻ với VNExpress cho biết, gia đình có bốn người con, Lê Anh Tú là con thứ hai, học hết phổ thông thì đi nghĩa vụ. Khi xuất ngũ, Tú chuyển sang học trung cấp rồi theo người bạn về Phú Yên làm đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân.

Đến năm 2015, Tú bất ngờ trở về nhà xin cha mẹ xuất gia để “giải thoát.” Sau một đêm suy nghĩ, vợ chồng ông Xuân đồng ý cho con đi tu. Và từ đó đến nay, gia đình không còn liên lạc với con nữa.

Mấy hôm trước người trong làng cho xem các video gây chú ý trên mạng, ông Xuân mới nhận ra con mình.

“Vợ chồng thấy con ăn uống kham khổ, gầy, đen cũng thương, nhưng cái nghiệp cháu vậy thì gia đình luôn ủng hộ. Mong con chân cứng đá mềm, không ham mê tiền bạc, vật chất và tu thành chính quả,” ông Xuân nói.

Trong khi đó, mạng xã hội dấy lên nhiều chỉ trích việc Giáo Hội Phật Giáo CSVN và Ban Tôn Giáo Chính Phủ độc quyền công nhận tu sĩ Phật Giáo là những người tu tập tại các chùa do chính quyền quản lý.

Facebooker Thành Nguyễn, nhà hoạt động, bình luận trên trang cá nhân: “Công văn của Giáo Hội Phật Giáo CSVN về sư Thích Minh Tuệ thể hiện bản chất bị chính trị hóa tổ chức này, nó đi ngược với tinh thần độc lập của một tổ chức xã hội dân sự và tinh thần dung hòa của nhà Phật. Qua đây, ta có thể hiểu hơn thế nào là tính chất toàn trị của chế độ hiện hành, đây là điểm khác biệt của nước mình [Việt Nam] so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.”

Ông Thành dự báo hiện tượng sư Thích Minh Tuệ “sẽ bị dìm xuống trong thời gian tới,” và công văn của Giáo Hội Phật Giáo CSVN “mới chỉ là phát súng đầu tiên.” (N.H.K) [qd]

Orange County gia tăng xây nhà có giá phải chăng nhưng vẫn thiếu

ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County vừa gởi phúc trình cho tiểu bang California về số lượng nhà ở giá cả phải chăng đã được xây dựng tại các thành phố trong quận hạt. Theo đó, trong khi một số thành phố xúc tiến mạnh mẽ, thì cũng có vài thành phố khác lại đang gặp phải khó khăn, theo báo mạng Voice of OC.

Tính đến nay, vì khó khăn, Huntington Beach vẫn chưa xây dựng gì cả và Fullerton chỉ xây được một căn nhà, theo phúc trình.

Theo lệnh tiểu bang, xây dựng nhà ở mới giá phải chăng là ưu tiên hàng đầu tại các thành phố thuộc Orange County và khắp nơi trong California. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Mặt khác, các thành phố như Irvine, Santa Ana và Anaheim, mỗi nơi đã cấp giấy phép cho xây hơn 2,200 đơn vị nhà ở.

Mặc dù không phải thành phố nào cũng công bố phúc trình tình trạng hàng năm, Voice of OC đã xem xét các thông tin công khai của quận hạt chưa hợp nhất và 21 thành phố trong đó có Santa Ana, Irvine, Anaheim, Newport Beach, Huntington Beach, Laguna Beach và Fullerton.

Nói chung, họ đã phê duyệt gần 9,000 đơn vị nhà ở mới trong năm qua, dù chỉ hơn 9% trong số đó được dành cho những người có thu nhập dưới hoặc rất thấp so với mức thu nhập trung vị của khu vực.

Ông Cesar Covarrubias, giám đốc điều hành Ủy Ban Kennedy, cho biết các phúc trình trong ba năm qua cho thấy số lượng nhà ở trên mức trung bình tăng mạnh và tiến bộ trong việc xây dựng nhà giá rẻ với sự thúc đẩy lớn nhờ chuyển đổi các “motel” sang nhà ở có hỗ trợ lâu dài.

“Chúng tôi thấy những nơi có nhiều nỗ lực nhưng chúng ta vẫn đang tụt hậu về vấn đề nhà ở cho nhiều hộ gia đình [như chung cư] dành cho các gia đình có thu nhập thấp, những người đang phải vật lộn để duy trì nhà ở trong Orange County,” ông nói.

Phúc trình tiến độ chia số lượng các nhà này thành hai loại, hạn chế theo chứng thư và hạn chế không theo chứng thư.

Ông Covarrubias cho biết những ngôi nhà hạn chế theo chứng thư phải có giá phải chăng trong một khoảng thời gian (thường là 55 năm) và không bị hạn chế có nghĩa là giá thuê của những ngôi nhà có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Hầu hết các căn nhà có giá phải chăng được phê duyệt trong năm qua đều không bị hạn chế. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong dữ liệu.

Bà Rosaline Aragon, một nhà tổ chức cộng đồng của Ủy Ban Kennedy, người giúp theo dõi các phúc trình tiến độ này hàng năm, cho biết hôm 29 Tháng Ba rằng các thành phố La Palma, Villa Park, Mission Viejo, San Juan Capistrano và Orange County đã thay đổi một số số lượng nhà ở so với những năm trước.

“Họ đã loại bỏ rất nhiều đơn vị nhà ở giá phải chăng ở mức thấp và rất thấp,” bà Aragon nói.

Ông Covarrubias cho biết họ sẽ theo dõi các thành phố để biết lý do tại sao lại có những thay đổi.

Những ngôi nhà đang được xây dựng ở đâu trong Orange County?

Các phúc trình tiến độ được đưa ra khi giới chức tiểu bang gia tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo địa phương trên khắp California nhằm phân bổ thêm nhà để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở trên toàn tiểu bang và khủng hoảng khả năng chi trả.

Mỗi thành phố trong tiểu bang phải phân vùng cho một số lượng đơn vị nhà ở nhất định trong thành phố của họ theo khuôn khổ được gọi là Phân Bổ Nhu Cầu Nhà Ở Khu Vực, hay RHNA, và các thành phố phải theo dõi số lượng nhà ở thực sự được phát triển.

Hiện tại, các lãnh đạo thành phố đã bước vào năm thứ ba trong chu kỳ xây nhà ở và còn năm năm để đạt được các mục tiêu phát triển của mình.

Chu kỳ này, các giới chức thành phố ở Orange County phải thông qua các kế hoạch nhà ở, nếu xét tổng thể, sẽ có khu vực dành cho hơn 180,000 ngôi nhà mới và 75,000 ngôi nhà trong số đó phải được dành cho cho các gia đình có thu nhập rất thấp và thấp.

Trong số các thành phố được Voice of OC đánh giá, Huntington Beach xây dựng ít nhà ở nhất.

Mặc dù thành phố đã phê duyệt hơn 500 giấy phép xây dựng nhà mới vào năm ngoái, khoảng 1/4 trong số đó là dành cho cư dân có thu nhập thấp, nhưng đến cuối năm 2023, không có căn nhà nào được xây dựng cả.

Sở dĩ có chuyện này là vì các nhà lãnh đạo thành phố đã từ chối nộp kế hoạch nhà ở cho tiểu bang, lập luận rằng với tư cách là một “charter city” (thành phố đặc quyền), họ không phải tuân theo các quy định về nhà ở của tiểu bang và hiện đang bị Bộ Trưởng Tư Pháp Rob Bonta kiện để buộc họ phải tuân thủ.

Theo sau Huntington Beach là thành phố Fullerton, nơi đã phê duyệt 458 giấy phép xây dựng nhà ở mới nhưng chỉ hoàn thành một ngôi nhà cho một gia đình vào năm ngoái theo phúc trình của họ.

Ngược lại, hai thành phố Santa Ana và Irvine, cộng chung, dẫn đầu về xây dựng nhà ở vào năm ngoái, phê duyệt gần 4,800 đơn vị nhà ở mới dù thực tế chỉ xây dựng gần 2,500 đơn vị tổng cộng.

Riêng Santa Ana đã vượt qua tổng số đơn vị nhà ở cần phê duyệt vào năm 2029, nhưng hầu hết các đơn vị này đều có giá ở mức “trên trung bình,” nghĩa là không được tính là nhà ở giá phải chăng.

Irvine cũng đang trên đường đạt các mục tiêu của mình, vượt quá mục tiêu nhà ở có giá vừa phải và trên mức trung bình và chỉ mới hoàn thành được nửa chặng đường đối với các căn hộ dành cho cư dân có thu nhập rất thấp.

Tại Orange County, một số thành phố đã vượt số nhà cần xây dựng, nhưng có nơi chưa xây gì cả. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Sẽ có thêm hai thành phố nữa yêu cầu nhà ở giá cả phải chăng trong các dự án phát triển?

Trong chu kỳ này, giới chức Anaheim có nhiệm vụ phân vùng 17,453 ngôi nhà, trong đó 6,164 nhà dành cho các gia đình có thu nhập thấp và rất thấp.

Giới chức, tuần trước, đã bỏ phiếu đồng thuận nộp phúc trình kế hoạch nhà ở cho tiểu bang, phê duyệt 965 giấy phép cho nhà mới vào năm 2023 và xây dựng 534 ngôi nhà.

Dù sao, hơn 787 ngôi nhà được phê duyệt năm ngoái là dành cho các gia đình có thu nhập trên trung bình và không phải là nhà ở giá rẻ.

Khoảng một nửa cư dân Anaheim được hưởng chương trình bảo hiểm y tế công cộng.

Tuần trước, Anaheim cũng đã xem xét kết quả của một nghiên cứu về các chính sách mà họ có thể thực hiện để thúc đẩy phát triển sản xuất nhà ở giá rẻ trong thành phố.

Nhưng thành viên Hội Đồng Thành Phố đã phản đối một trong những chính sách được đề xuất mà những người ủng hộ nhà ở từ lâu đã cố gắng thuyết phục Anaheim xem xét, một sắc lệnh về nhà ở phổ quát.

Các sắc lệnh như vậy yêu cầu các nhà phát triển phải cung cấp nhà ở giá rẻ trong các khu phát triển của họ hoặc trả cho thành phố một khoản phí để xây dựng những ngôi nhà đó ở nơi khác.

Các thành phố khác ở Orange County đã thực hiện các yêu cầu này như Santa Ana, Huntington Beach, Irvine, Brea và năm thành phố khác.

Và Costa Mesa cũng đang tiến hành một sắc lệnh tương tự.

Đa số thành viên Hội Đồng Thành Phố Costa Mesa, hôm 26 Tháng Ba dự kiến sẽ hoàn tất cuộc bỏ phiếu thứ hai về sắc lệnh yêu cầu các nhà phát triển xây dựng những ngôi nhà giá cả phải chăng trong các dự án nhà ở trong tương lai.

Tính đến 29 Tháng Ba, tiểu bang vẫn chưa nhận được phúc trình tiến độ kế hoạch nhà ở thường niên năm 2023 của Costa Mesa. (ĐG) [kn]

Mỹ báo động an ninh khắp thế giới vì nguy cơ tấn công khủng bố người chuyển giới

WASHINGTON, DC (NN) – Bộ Ngoại Giao Mỹ báo động an ninh khắp thế giới hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Năm, vì nguy cơ tấn công khủng bố người chuyển giới LGBTQI+ cũng như chương trình liên quan với cộng đồng này, theo CNN.

“Do nguy cơ tấn công khủng bố, biểu tình, hoặc những hành động bạo lực nhắm vào công dân và tổ chức của Mỹ, Bộ Ngoại Giao khuyến cáo công dân Mỹ ở hải ngoại gia tăng cảnh giác. Bộ Ngoại Giao biết nguy cơ bạo lực khủng bố đang tăng ở ngoại quốc nhắm vào người LGBTQI+ và chương trình liên quan với cộng đồng này,” Bộ Ngoại Giao cho hay.

Diễn hành Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras Parade hôm 2 Tháng Ba ở Sydney, Úc. (Hình minh họa: Roni Bintang/Getty Images)

Bộ Ngoại Giao đưa ra lệnh báo động hai tuần trước khi Pride Month, tháng tôn vinh người chuyển giới, bắt đầu vào ngày 1 Tháng Sáu. Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ cảnh giác ở nơi đông du khách, “như chương trình Pride và nơi người LGBTQI+ thường lui tới.”

Trước đây trong tuần này, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và Bộ Nội An cũng cảnh báo những tổ chức khủng bố ngoại quốc và ủng hộ viên của họ có thể tấn công chương trình và địa điểm của người LGBTQ+ trong lúc sắp tới Pride Month.

Năm ngoái, cảnh sát ở Áo phá vỡ âm mưu tấn công diễn hành Pride Parade thường niên ở thủ đô Vienna, bắt giữ ba nghi can – 14, 17, và 20 tuổi – liên hệ với Hồi Giáo cực đoan. Cũng năm ngoái, Chiến Dịch Nhân Quyền công bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc cho người Mỹ thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Và năm 2022, hơn hai chục người, nghi liên hệ với nhóm da trắng theo chủ nghĩa dân tộc, bị bắt giữ, phá vỡ âm mưu gây bạo loạn tại chương trình Pride ở Idaho. (Th.Long) [qd]

Teletron khai trương thêm tiệm mới tại Garden Grove

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo quan khách, dân cử, và đồng hương đến dự lễ đại khai trương cửa hàng mới của của công ty Teletron, với thương hiệu Teletron Luxury Lifestyle Garden Grove, vào sáng Thứ Sáu, 17 Tháng Năm, tại Garden Grove Plaza, góc đường Brookhurst và đường Westminster.

Chương trình khai trương gồm có uống cà phê, ăn sáng, cắt băng khánh thành, và nhạc hội mừng đại khai trương với hơn 60 ca nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm Thiên Tôn, Diễm Liên, Phương Hồng Quế, Mai Lệ Huyền, Carol Kim, Trần Thái Hòa, Nguyễn Hồng Nhung, Thanh Lan, Hồ Hoàng Yến, Ngọc Huyền, Hồ Lệ Thu, Việt Khang,…

Ông Uy Nguyễn (thứ năm từ phải), tổng giám đốc Teletron, cắt băng khánh thành cửa hàng Teletron Luxury Lifestyle Garden Grove trước sự chứng kiến của các vị dân cử và giới chức địa phương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Điều hợp chương trình văn nghệ gồm các MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, và Khánh Hoàng.
Phụ trách âm nhạc là hai ban nhạc Trung Nghĩa và Hoàng Nghĩa.

Ông Uy Nguyễn, tổng giám đốc Teletron Inc., nói: “Tuy rằng tại Little Saigon đã có nhiều cửa hàng của Teletron, nhưng vì bà con người Việt của mình cũng muốn chúng tôi mở thêm một chi nhánh nữa tại thành phố Garden Grove. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu của bà con, Teletron mới mở thêm chi nhánh thứ 17 này, và đây cũng là nơi thuộc trung tâm của Little Saigon, để cho bà con phương xa có dịp ghé thăm Little Saigon thì cũng tiện cho họ đến đây mua sắm những mặt hàng cần thiết cho đời sống, vừa đẹp, vừa bền và vừa rẻ.”

Teletron là một công ty chuyên cung cấp những mặt hàng gia dụng tiện nghi cao cấp cho gia đình chủ yếu là phục vụ trong cộng đồng người Mỹ gốc Á.

“Năm 2008, Teletron khởi đầu từ Stanton, California, sau đó, nhờ sự tin yêu và ủng hộ của khách hàng đồng hương chúng tôi đã phát triển và mở mang thêm các chi nhánh tại Los Angeles, Houston, Dallas, Washington DC, San Jose, Atlanta, Chicago, Orlando, và Westminster. Và chi nhánh Teletron Luxury Lifestyle Garden Grove là chi nhánh thứ 17,” ông Uy nói tiếp.

Đông đảo đồng hương đến mua sắm tại Teletron Luxury Lifestyle Garden Grove trong ngày khai trương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Uy cũng cho biết, nhân dịp khai trương Teletron Luxury Lifestyle Garden Grove, Teletron đại hạ giá nhiều mặt hàng liên tục trong ba ngày, 17, 18, và 19 Tháng Năm. Trong những ngày đầu khai trương đều có chương trình nhạc hội đặc biệt.

Theo tổng giám đốc Teletron, công ty luôn sẵn sàng yểm trợ các hoạt động xã hội và từ thiện nhằm đóng góp vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng, với phương châm: “Hãy vui sống trong tiện nghi và tiết kiệm mỗi ngày với Teletron – One Stop Shopping. Everyday Low Prices!”

Mọi thắc mắc xin liên lạc Nguyễn Bá Thành tại số (714) 331-9339. (Lâm Hoài Thạch) [đ.d.]

Con trai Lê Thanh Hải ‘hả hê’ sau khi biết cha mình thoát ‘Lò Tổng Trọng’

Con trai Lê Thanh Hải ‘hả hê’ sau khi biết cha mình thoát ‘Lò Tổng Trọng’
Chỉ vài giờ sau khi biết cha mình thoát “Lò Tổng Trọng,” ông Lê Trương Hải Hiếu, trưởng ban kinh tế HĐND ở Sài Gòn và là con trai ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy, liền bày tỏ sự hả hê trên trang Facebook của minh.

Cảnh sát viên Atlanta bắn chết tài xế Lyft vì tưởng bị bắt cóc

ATLANTA, Georgia (NV) – Một cảnh sát viên ở Atlanta, Georgia, bị bắt và bị truy tố tội giết người vì nghi bắn chết tài xế Lyft đang chở ông về nhà, giới chức loan báo, theo ABC News hôm Thứ Năm, 16 Tháng Năm.

Ông Koby Minor, 34 tuổi, bị giam mà không được phép nộp tiền thế chân tại ngoại sau khi bị bắt sáng sớm Thứ Tư ở Union City, ngoại ô Atlanta, theo hồ sơ nhà tù Fulton County. Người bị bắn chết là ông Reginald Folks, 35 tuổi, cư dân Atlanta, văn phòng giảo nghiệm tử thi quận hạt xác nhận.

Ông Koby Minor. (Hình: Fulton County Sheriff’s Office)

Một phụ nữ khai với cảnh sát Union City bà dừng xe lại khi thấy ông Minor vẫy tay kêu cứu sau vụ nổ súng, theo biên bản bắt giữ của cảnh sát mà đài truyền hình địa phương WSB có được.

Lúc đó, ông Minor nói với phụ nữ này rằng tài xế Lyft đó “nằm trong hội đồng tính và đang cố tuyển” ông, và rằng ông tưởng ông đang bị bắt cóc, theo biên bản.

Ông Minor khai với cảnh sát ông gọi xe Lyft để đi về từ nhà một cảnh sát viên Atlanta khác sáng sớm Thứ Tư. Trên đường đi, ông Folks bắt đầu nói điện thoại bằng thứ tiếng gì đó ông Minor không hiểu, ông khai với cảnh sát.

Ông Minor cho hay ông yêu cầu ông Folks dừng lại để ông xuống xe rồi cố xuống xe lúc đèn đỏ, nhưng cửa xe bị khóa, theo đài WSB.

Ông Minor khai với cảnh sát ông không biết ông Folks có phải người đồng tính hay không, nhưng ông bắn ông Folks khoảng ba phát khi tài xế này thò tay ra ghế sau. Sau khi bắn ông Folks, ông Minor đập bể cửa kính để xuống xe.

Lúc xảy ra vụ nổ súng, ông Minor đang bị cho nghỉ việc tạm thời sau khi bị bắt vì tội về ma túy vào ngày Giáng Sinh năm ngoái. Ông làm việc cho Sở Cảnh Sát Atlanta từ năm 2018. Hôm Thứ Tư, ông nộp đơn xin nghỉ việc ngay lập tức. (Th.Long) [qd]

Anh Huỳnh Cường

Anh Nguyễn Kim Hùng

Tin mới cập nhật