Thursday, March 28, 2024

Giám thị nhà tù California bị đuổi vì gian dối, đòi đi làm lại

PALM SPRINGS, California (NV) – Một giám thị nhà tù tại Riverside County, tiểu bang California, người từng bị đuổi sau khi xem phim rồi ngủ gục lúc đang làm việc, dù có mức lương tới $60/giờ, có thể sẽ được đi làm lại sau hai năm tranh tụng.

Ông Florin Blaj, có lúc từng đứng đầu các nhân viên giám thị nhà tù về số tiền lãnh cho giờ làm phụ trội, bị văn phòng cảnh sát Riverside County cho nghỉ về tội lơ đãng công việc, cẩu thả và thiếu thành thật vào năm 2015. Tuy nhiên, luật sư của ông Blaj thành công trong việc khiếu nại hồi năm ngoái và nay đến phiên sở cảnh sát đi kiện để khỏi phải nhận lại ông Blaj.

Ông Blaj trước đây từng lãnh số tiền làm thêm giờ phụ trội tới $132,000 cho năm 2013 và 2014, coi như gấp đôi lương căn bản và cao hơn hết trong số các giám thị nhà tù quận này.

Vào ngày Lễ Valentine năm 2015, trong khi ông Blaj làm việc ban đêm ở phòng kiểm soát cửa ra vào các phòng giam tại nhà tù Temecula, các nhân viên khác lo ngại vì gọi máy vô tuyến mà không thấy ông trả lời.

Khi đến phòng kiểm soát, giới chức điều hành thấy ông Blaj mang máy móc điện toán vào nơi làm việc, một điều bị cấm. Khi bị hỏi, lúc đầu ông Blaj chối, nhưng sau có các chứng cớ rõ ràng nên phải thú nhận.

Vì sự gian dối này, ông bị cho nghỉ việc thay vì bị phạt nghỉ 8 giờ không lương tội ngủ gục, xem phim trong lúc làm việc và đưa một điện thoại di động vào trong nhà tù.

Ông Blaj khiếu nại và trọng tài hòa giải nói rằng sở cảnh sát đáng lẽ chỉ nên cho ông Blaj nghỉ một tháng thay vì đuổi việc hẳn. (V.Giang)

Thêm nhiều tiểu bang không ủng hộ sắc lệnh mới của tổng thống Trump

 

MỚI CẬP NHẬT