Trà Nhiên/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong tiếng pháo rền vang đỏ rực báo hiệu giờ khai Xuân, nhật báo Người Việt, Westminster, tưng bừng tổ chức lễ mừng Tân Niên Tết Bính Ngọ, sáng Thứ Ba, 17 Tháng Hai, nhằm Mùng Một Tết, quy tụ đông đảo nhân viên, thân hữu, và dân cử đến chung vui với tờ báo tiếng Việt lớn nhất hải ngoại.

Phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt rạng rỡ với với các tiểu cảnh trang trí đầy sắc Xuân và hương vị Tết cùng hàng trăm lồng đèn sặc sỡ sắc màu.
Bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc công ty Người Việt, cũng là trưởng ban tổ chức tiệc Tân Niên, hân hoan tiếp đón khách mời trong ngày đầu Xuân có mưa rải rác.
“Chúng ta hy vọng năm mới sẽ mang đến những điều may mắn, thuận lợi. Tuy trời mưa có hơi trở ngại, nhưng mưa đầu năm là dấu hiệu của những điều tốt đẹp. Mưa sẽ mang ân phúc tràn trề, mưa sẽ mang no ấm, và mưa sẽ mang đến sức khỏe, và hạnh phúc cho tất cả mọi người,” bà Hoàng Vĩnh phát biểu.

Bà tiếp: “Thay mặt ban giám đốc và toàn thể công ty, tôi xin tri ân quý thân hữu và dân cử, mặc dù Mùng Một Tết bận rộn nhưng năm nào cũng tới đây chia sẻ niềm vui với Người Việt, đó là niềm hạnh phúc lớn lao cho chúng tôi.”
“Tôi cũng muốn cảm ơn nhân viên Người Việt cống hiến thời gian, công sức, để tổ chức buổi tiệc hôm nay,” bà nói.
Có mặt từ sớm là ông Đặng Phi Hùng, ở Santa Ana, một thân hữu của tờ báo và là người sinh hoạt lâu năm trong các phong trào như Hướng Đạo và Du Ca.

“Tôi chúc nhật báo Người Việt lúc nào cũng hanh thông trên con đường phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại, và ngày càng phát triển,” ông Hùng gửi lời chúc đầu năm.
Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County hào hứng chia sẻ: “Tôi và gia đình kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.”
“Tôi rất vui khi đến chung vui với Người Việt, tờ báo của cộng đồng, và dự các hoạt động Tết vì điều này nói lên lịch sử và văn hóa của người Việt chúng ta,” bà tiếp. “Tôi xin cảm ơn báo Người Việt tiếp tục cống hiến cho cộng đồng và thế giới tin tức thật và đúng, đặc biệt là dạy cho các em trẻ biết về văn hóa, và cho tương lai của cộng đồng.”

Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein của Garden Grove, trong bộ áo dài đỏ, vui vẻ cho biết bà vinh dự khi có mặt ở tiệc Tân Niên.
“Khi còn là nghị viên Garden Grove thì năm nào tôi cũng đến tiệc mừng Xuân của Người Việt. Năm nay là lần đầu tiên tôi đến với cương vị thị trưởng và lúc nào tôi cũng được quý báo chào đón nồng hậu,” nữ thị trưởng tiếp.
Bà thêm: “Tôi vinh hạnh khi được chung vui cùng cộng đồng vào dịp Tết. Tôi kính chúc quý vị một năm mới hạnh phúc, nhiều sức khỏe, và tài lộc.”
Nghị Viên Cindy Ngọc Trần của Garden Grove mong ước cộng đồng sẽ được nhiều thành công dịp Xuân sang.

“Rất hân hạnh được dự tiệc của Người Việt vào mỗi năm. Tôi muốn cảm ơn tất cả nhân viên tòa soạn và xin chúc mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe và vạn sự như ý, làm ăn phát tài, và tiền vô như nước,” Nghị Viên Cindy nói.
Nghị Viên Ted Bùi của Fountain Valley tấm tắc khen khung cảnh đầy sắc Xuân của nhật báo Người Việt.
“Những lồng đèn trang trí Tết nơi đây thật đặc sắc, mang không khí vui tươi dịp năm mới. Xin cảm ơn tất cả nhân viên nhật báo Người Việt luôn tổ chức tiệc mọi năm và làm việc hết mình để mang thông tin chính xác và công bằng cho cộng động,” ông Ted Bùi cười nói.

Ngoài tiệc thân mật với những món ăn do bà Hoàng Vĩnh cùng nhân viên chuẩn bị, chương trình còn rộn ràng với phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” của thân hữu với các nhạc phẩm mừng Xuân Bính Ngọ, cùng với phần đóng góp của nhóm Du Ca Nam California.
Dân Biểu Trí Tạ bận không đến được, nhưng có cử cô Tú Phạm đại diện tham dự.
Giữa sắc Xuân rộn rã, tiếng nhạc, và những lời chúc đầu năm vang lên ấm áp, buổi tân niên khép lại trong niềm hân hoan, mở ra một mùa Xuân mới đầy hy vọng và gắn kết. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































