NEW YORK – Bốn tháng rưỡi sau khi khởi hành từ hạt Brooklyn trên một chiếc xe đạp mướn của New York Citi Bike, một cư dân New York đã đến California vừa kịp lễ Giáng Sinh, nguồn tin NBC cho biết hôm Thứ Bảy.

Ông Jeffrey Tanenhaus khi đạp xe đạp đến được biên giới California từ New York (Hình: FB của Jeffrey Tanenhaus)
Trước khi mở chuyến đi xe đạp vòng quanh nước Mỹ vào ngày 6 Tháng Tám, Jeffrey Tanenhaus, một nhân viên ngành du lịch ở Manhattan, là một thị dân ngày ngày mướn xe đạp của Citi Bike đi làm từ Brooklyn tới Công Trường Times Square rồi về nhà. Nhưng vì công việc làm của anh đã không tiến triển như mong đợi, anh quyết định phải làm một cái gì đó để “đổi đời,” dẫn đến chuyến đi xe đạp vòng quanh nước Mỹ.
Cuộc hành trình dài 2,700 dặm xuyên qua 17 tiểu bang đã khiến cho Tanenhaus bị Citi Bike phạt tới $1,200 tiền trả xe trễ, bởi vì người mướn xe đạp từ một trạm cho mướn xe này chỉ được phép sử dụng chiếc xe tối đa là 45 phút rồi đem trả xe tại một trạm khác trong thành phố.
Mặc dù vậy, anh Tanenhaus rất lấy làm thỏa mãn vì chuyến đi phiêu lưu bằng chiếc xe đạp mướn của mình. Từ trên yên xe đạp, anh đã có thể thưởng ngoạn nhiều dinh thự và nhà riêng của các vị tổng thống, nhiều đền đài cũng như công trình kiến trúc diễm lệ dọc đường, đặc biệt là cảnh trí nên thơ dọc theo con đường lịch sử U.S. Route 66, còn được gọi là Đại Lộ Chính Của Mỹ Quốc, dài 2,451 dặm và chạy từ Chicago ở Illinois qua Missouri, Oklahoma, Texas, Arizona, đến California.
Anh Tenenhaus dự tính hoàn tất chặng cuối trong cuộc hành trình bằng xe đạp mướn của anh vào trung tuần hoặc hạ tuần Tháng Giêng tới, với điểm đến là bến Santa Monica Pier ở Santa Monica, California, đoạn cuối của Route 66.
Có điều, hiện giờ anh vẫn chưa biết mình phải lấy tiền ở đâu ra để mà tiếp nối cuộc hành trình hào hứng này. (V.P.)



























































































