NEW YORK – Nữ chủ nhân tiệm Franny’s tại khu Brooklyn, chuyên bán pizza và bánh apple pie, bảo rằng chính chương trình y tế đại chúng Obamacare đã khiến bà phải cộng thêm 3% tiền vào hóa đơn của khách hàng để bù lại khoản chi phí $200,000 mỗi năm mà tiệm phải bỏ ra để mua bảo hiểm y tế cho trên 50 nhân viên của tiệm chiếu theo luật liên bang.

Bánh pizza của tiệm Franny’s. (Hình: Franny’s)
Hôm Thứ Ba, chủ nhân Francine Stephens nói với tờ New York Daily News rằng đó là cái giá mà khách hàng phải chia sẻ với tiệm bánh nếu không muốn tiệm phải đóng cửa. Với chủ trương minh bạch tài chánh, tiệm Fanny’s đã công khai hóa khoản tiền khách hàng phải trả thêm để họ thông cảm lý do vì sao mà giá bánh lại tăng như vậy.
Kể từ tuần này, một phần pasta tăng giá từ $18 lên $19 và phần bánh pizza cũng từ $18 tăng lên $20.
Chương trình Obamacare đòi hỏi mọi cơ sở kinh doanh có hơn 49 nhân viên làm việc toàn thời gian phải mua bảo hiểm y tế cho nhân viên, nếu không thì mỗi năm chủ nhân sẽ bị phạt $2,000 cho mỗi nhân viên. Tổng số nhân viên làm việc cho bà Stephens nay đã tăng lên trên 50 người sau khi bà gom luôn tiệm Franny’s vào với Rose’s Bar and Grill và BKLYN Larder.
Nhưng nữ chủ nhân Stephens không phải là người duy nhất tăng giá bán hàng rồi đổ lỗi cho Obamacare. Cách đây mấy tháng, Gator’s Dockside, một dây chuyền nhà hàng ăn ở Florida, cũng tăng giá bán thức ăn lên 1% rồi đổ cho Obamacare. Trong khi đó, nhà hàng Republique ở Los Angeles cũng tự động tăng giá thức ăn bán ra lên 3%, mặc dầu tiệm không nó rõ vụ tăng giá này có phải cũng là do Obamacare gây ra hay không.
Tuy nhiên, nữ chủ nhân tiệm pizza ở New York không phải chỉ đổ lỗi cho Obamacare không thôi. Bà còn đổ lỗi cho việc bà, mới đây, đã phải tăng lương giờ cho nhân viên sau khi các nhà hàng trong thành phố bị áp lực phải trả lương cao hơn cho nhân viên của họ. (V.P.)



























































































