DHAKA, Bangladesh (NV) – Một nhóm tấn công vũ trang hôm Thứ Sáu bắt khoảng 20 con tin tại nhà hàng Holey Artisan Bakery, thuộc khu vực ngoại giao ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, nơi nhiều người ngoại quốc lui tới.
Theo CNN, trong lúc chạm súng với cảnh sát, quân tấn công ném chất nổ khiến ít nhất một cảnh sát viên thiệt mạng và một cảnh sát viên khác bị trúng đạn chết.
Ngoài ra số người bị thương hiện được biết là 49.
Tổ chức ISIS nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Tòa Ðại Sứ Ý cho biết có 7 công dân của họ trong số con tin.
Cho đến 7 giờ tối (giờ California), cảnh sát Bangladesh bắt đầu tấn công để giải cứu con tin.
Ông Sumon Reza, chủ nhân nhà hàng, cho biết ông kịp thoát ra ngoài khi khoảng sáu đến tám tay súng xông vào.
Cảnh sát đang tìm hiểu xem quân tấn công có yêu sách nào không.
Bà Farzana Azim, người sống gần đó, nói rằng bà nghe tiếng bom đầu tiên nổ vào lúc 8 giờ rưỡi tối.
Thoạt đầu bà nghĩ đó chỉ là tiếng máy bay nhưng vài phút sau thì nghe thêm tiếng khác, nổ vang cả khu vực Gulshan.
Cũng theo bà Azim, trong vòng nửa giờ thì bắt đầu có tiếng súng.
Người phụ nữ 49 nói: “Tôi chưa hề nghĩ điều như thế này có thể xảy ra. Nơi này gần bệnh viện và đây là một nhà hàng gia đình, mọi người thích lui tới.”
Một nhân chứng khác tên Sharma Hussain cho biết bốn người bạn của em họ bà bị kẹt trong nhà hàng. Bà cho biết đây là nơi được giới trẻ ưa chuộng.
Tòa Ðại Sứ Mỹ đưa ra khuyến cáo, kêu gọi mọi kiều dân nên ở yên trong nhà.
Vụ tấn công xảy ra vào cùng ngày một giáo sĩ Ấn Ðộ Giáo bị cắt cổ chết tại ngôi đền nằm ở quận Jhenaidah, thuộc Tây Nam Bangladesh.
Biến cố này là trường hợp mới nhất trong một loạt các vụ sát hại những blogger thế tục, các học giả và tôn giáo thiểu số như Ấn Giáo, Cơ Ðốc Giáo, Phật Giáo và Hồi Giáo Sufi trên khắp Bangladesh, mặc dù chính quyền mở cuộc bố ráp khắp nơi, bắt giữ hơn 14,000 người.
Chính phủ Bangladesh hồi tháng trước mở cuộc bài trừ dân quân trên khắp quốc gia đa số theo Hồi Giáo nhằm chận đứng những vụ sát hại, nhưng phần lớn những người bị bắt chỉ là những kẻ phạm pháp thông thường, không phải là quân Hồi Giáo cực đoan.
Quốc gia của khoảng 150 triệu dân Hồi Giáo này gần đây tránh được hoạt động cực đoan như xảy ra ở các nơi khác trên thế giới. Nhưng điều đó đang thay đổi khi những cuộc tấn công có vẻ như nhằm để làm im tiếng những ai dám chỉ trích Hồi Giáo.
Một trong những vụ nổi bật là vụ sát hại nhà văn Avijit Roy, người Mỹ gốc Bangladesh, vào năm 2014. Vụ này xảy ra ngay bên ngoài hội chợ sách hằng năm tổ chức tại Dhaka.
Hồi Tháng Tư, một nhà hoạt động cho giới đồng tính và một người bạn của ông bị giết chết.
Dư luận trong nước cho đây là những hoạt động liên quan đến tổ chức khủng bố ISIS nhưng chính quyền bác bỏ sự hiện diện của ISIS ở trong nước. (TP)










































































