Monday, April 29, 2024

Thần đồng 9 tuổi Laurent Simons bỏ đại học

EINDHOVEN, Hòa Lan (NV) – Laurent Simons, thần đồng 9 tuổi người Bỉ đang học cử nhân kỹ sư điện tử tại đại học Eindhoven University of Technology (TUE), Hòa Lan, đã được cha mẹ rút ra khỏi đại học và sẽ không tốt nghiệp vào cuối năm nay như dự định vì gia đình và nhà trường bất đồng ý kiến.

Tháng trước, cha mẹ của Laurent, ông bà Lydia và Alexander Simons báo tin em sẽ tốt nghiệp cử nhân vào cuối năm nay theo dự đoán của giáo sư chuyên ngành trong trường. Laurent sẽ là người trẻ tuổi nhất thế giới tốt nghiệp bằng cử nhân lúc 9 tuổi, hoàn thành chương trình kỹ sư điện tử trong 10 tháng, thay vì ba năm như thường lệ.

Nhưng trong một thông báo hôm Thứ Hai, 9 Tháng Mười Hai, Đại Học TUE nói Laurent cần thêm thời gian để tốt nghiệp vì em phải dự hết các bài thi cần thiết. Thay vì tốt nghiệp vào cuối năm nay, nhà trường đề nghị Laurent tốt nghiệp vào khoảng Hè năm sau.

Ông Simons từ chối đề nghị của nhà trường và quyết định rút em Laurent ra khỏi trường học, tố cáo nhà trường làm kế hoạch theo đuổi bằng tiến sĩ của Laurent tại một đại học “danh tiếng” của Mỹ bị trì hoãn.

Cũng trong thông báo, Đại Học TUE nói cha của Laurent, ông Alexander Simons, kiên quyết muốn Laurent tốt nghiệp trước sinh nhật 10 tuổi của em.

“Cách họ đối xử không đúng, Laurent không phải là món đồ của họ,” ông Simons nói.

“Nhà trường dùng em như là một ‘cây Giáng Sinh,’ một đồ trang trí để nhà trường nổi tiếng,” ông Simons nói tiếp. “Nó giống như một ngôi sao bóng tròn đang chơi với đội P.S.V Eindhoven [một đội bóng có tiếng của Hòa Lan], và được đội Paris Saint-German [đội bóng của Pháp trả hàng triệu đô la để mua các ngôi sao bóng đá] chiêu dụ.”

Laurent đang sáng chế một con chip điện tử có thể nối kết với não bộ, một dự án cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn tháng trước, em nói với hãng thông tấn CNN rằng em muốn theo học tiến sĩ và ngành y, và muốn chế ra các bộ phận cơ thể nhân tạo.

Phát ngôn viên trường Đại Học TUE, ông Ivo Jongsma nói, “Hiển nhiên là không ai lợi dụng em.” Giới chức trong trường cảm thấy “khó chịu” về thái độ của gia đình. “Chưa có sinh viên nào nhận được chú ý nhiều như Laurent.”

Ông Simons nói Laurent sẽ theo học tiến sĩ tại Mỹ không bao lâu nữa, nhưng không cho biết đại học nào.

Ông nói với báo The New York Times về con trai mình, “Theo cách nói của chúng tôi, cây cao thì gặp nhiều gió thôi.” (TMT)

MỚI CẬP NHẬT