Saturday, April 20, 2024

Cô dâu bị đuổi về vì nghi mất ‘cái ngàn vàng’

CẦN THƠ (NV) Nghi vợ mới cưới không còn trinh trắng, anh chồng, vốn là con của một đại gia giàu có, âm thầm đi cưới vợ khác và để mẹ ruột kiếm cớ tống cổ vợ ra khỏi nhà.

 
 

Ðôi vợ chồng trẻ trong đám cưới đang gây “lùm sùm” tại Cần Thơ. (Hình: VNExpress)

Vụ cô dâu bị trả về nhà cha mẹ ruột vì nghi không còn trinh tiết xảy ra tại thành phố Cần Thơ cách nay khoảng một tháng. Cho đến khi cô vợ mới nộp đơn kiện ông chồng làm đám cưới với người khác thì mọi việc mới vỡ lở làm xôn xao dư luận.

Theo báo mạng VNExpress, cô vợ mới đáng thương này tên Xuân Hoa 19 tuổi, đã phải lòng một anh con trai nhà giàu ở quận Cái Răng từ ba năm trước.

Gia đình cô dâu là người bán hàng ở chợ, còn chú rể là con của ông Hoàng, một đại gia ở quận Cái Răng. Thủ tục cưới hỏi diễn ra rình rang từ lễ hỏi đến lễ cưới.

Nhưng chỉ mới một tuần lễ sau ngày thành thân, bên nhà chồng của cô Hoa la làng rằng cô đã bị mất trinh trước khi về nhà chồng. Sau đó, lấy cớ cô Hoa phải đi khám bệnh viêm xoang, cô Hoa được gia đình ông Hoàng đưa trở lại nhà cha mẹ ruột và lột hết món nữ trang mà cô được tặng trong ngày cưới khoảng 3.6 lượng vàng cùng với một chiếc xe gắn máy đắt tiền.

Trong khi đó, cô Hoa thú nhận rằng mười ngày trước đám cưới, cô đã “hiến” cho chú rể “cái ngàn vàng.”

Trong khi nỗi oan chưa giải được thì đùng một cái cô Hoa nghe tin chú rể nhà ông Hoàng bưng mâm quả đi cưới một cô vợ khác cư ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Cô đâm đơn kiện ông chồng bội bạc. Nội vụ còn trong vòng phân giải của địa phương. (PL)

MỚI CẬP NHẬT