Cọ quẹt xe, con bị đánh chết trước mặt mẹ


ÐỒNG NAI (NV) –
Chỉ vì cọ quẹt xe không đáng kể, một thanh niên đã bị một nhóm 4 thanh niên khác hành hung theo luật giang hồ tại thị xã Long Khánh, tỉnh Ðồng Nai. Ác nghiệt hơn, thanh niên này bị đánh chết ngay trước mặt mẹ ruột của mình.










Bãi đất trống, nơi xảy ra vụ đánh chết người theo luật giang hồ. (Hình: báo Pháp Luật & Xã Hội)


Cuộc điều tra sơ khởi của công an thị xã Long Khánh cho biết, vụ án mạng trên xảy ra chiều ngày 16 tháng 2 vừa qua. Nạn nhân là ông Nguyễn Trọng Quý 24 tuổi, cư dân Long Khánh.


Theo báo Pháp Luật Việt Nam, chiều ngày nói trên, ông Quý đi đường vô tình cọ quẹt xe của ông Nguyễn Anh Tuấn 30 tuổi, cư dân xã Bảo Vinh, Ðồng Nai. Cả hai giành phần phải dẫn đến cãi vã, ấu đả nhau. Sau đó, ông Quý bỏ đi, và ông Tuấn theo về đến tận nhà.


Ông Tuấn gọi điện thoại yêu cầu 3 người khác tên Triều, Hà và Tèo đến “tăng viện” để xử ông Quý theo luật giang hồ. Cả bốn người xông vào nhà của ông Quý, lôi ông này ra bãi đất trống gần đó để đánh “hội đồng.”


Mẹ ruột của ông Quý trông thấy sự việc xảy ra từ đầu đến cuối, đã quỳ lạy, van xin cả nhóm ông Tuấn tha cho con mình. Cả nhóm không chút mủi lòng trước lời cầu khẩn của bà mẹ già, ông Triều còn rút dao đâm ông Quý một nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.


Theo báo Pháp Luật Việt Nam, cả bốn nghi can nói trên tẩu thoát sau khi gây án. Cả bọn định bỏ trốn sang Cambodia, nhưng cuối cùng đều đã bị vây bắt. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT