Mất tiền tỉ vì mua nhầm gỗ xấu và thiên thạch dỏm

VIỆT NAM (NV) – Hai phụ nữ cư dân Sài Gòn và Thanh Hóa suýt nữa mất đứt 200 tỉ đồng, tương đương $10 triệu, vì tin tưởng ba người đàn ông có khối đá thiên thạch nặng 3kg.










Khối thiên thạch dỏm “trị giá $10 triệu.” (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo báo Lao Ðộng, hai trong ba người đàn ông này là người sắc tộc, tên là Y Wien B’dap 55 tuổi, cư dân Ðắc Lắc và K’tin, cư dân Ban Mê Thuột.


Cuối năm 2011, ông B’dap và ông K’tin cùng với một người tên Hùng tung tin đang có trong tay khối thiên thạch nặng 3kg.


Tin này gây xôn xao dư luận không ít vì nhiều người cho rằng thiên thạch là đá quý từ trên trời rơi xuống. Một số tò mò đến xem thiên thạch của ba người đàn ông này, người cả tin, kẻ ngờ vực vì trị giá khối “thiên thạch” được đẩy lên quá cao tới 200 tỉ đồng, tương đương $10 triệu.


Tuy nhiên, cuối cùng thì cả ba người đàn ông nói trên cũng đã lừa được hai phụ nữ, gồm một ở Sài Gòn và một ở Thanh Hóa. Cả hai đều đưa trước cho ba người đàn ông nọ 20 triệu đồng, tương đương $1,000 trong hai cuộc hẹn khác nhau để họ làm lễ “thỉnh đá về thành.” Sau khi nhận 20 triệu đồng, ba người đàn ông nói trên đều biến mất.


Ông B’dap bị bắt còn ông K’tin và ông Hùng còn đang lẩn trốn.


Báo Lao Ðộng cho biết, phiên tòa ở tỉnh Ðắc Lắc sáng ngày 23 tháng 8 kết án ông B’dap ba năm tù giam về tội lừa đảo.


Cũng theo báo Lao Ðộng, lại thêm một phụ nữ mê gỗ quý bị lừa mất 3 tỉ đồng, tương đương $150,000.


Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Phi Nga, cư dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bỏ ra $150,000 để mua 4 cây sưa và một cây “huỳnh đàn đỏ” là một loại gỗ quý. Sau khi trao tiền, nhận gỗ, bà Phi Nga mới vỡ lẽ ra, người bán là ông Nguyễn Kim Hoàng, cư dân thị xã Tam Kỳ đã trao gỗ “huỳnh đàn đỏ” giả cho bà.


Bà Phi Nga tố giác, ông Hoàng bị bắt.


Bà Phi Nga còn tố ông Nguyễn Bách Sĩ, phó tổng giám đốc công ty nguyên liệu giấy miền Trung đã “làm mồi” nên bà Nga mới tin ông Hoàng, mua lầm hàng giả. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT