Nữ nghi can giết đại gia chè Thái Nguyên tự tử bất thành


THÁI NGUYÊN (NV) –
Vụ tổng giám đốc chè Tân Cương-Hoàng Bình bị giết gây chấn động dư luận tỉnh Thái Nguyên mấy ngày qua dần hé lộ một số tình tiết ly kỳ.










Kiều nữ và nhân tình đưa “đại gia” chè Thái Nguyên vào bẫy để giết, cướp của. (Hình: báo Dân Trí)


Ðôi nghi can nam nữ sát thủ toan tự vận bằng thuốc trừ sâu nhưng được cứu sống kịp thời. Danh tính và âm mưu lộ tẩy, cả hai bị bắt, bị dẫn giải về trụ sở công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra.


Theo báo Tiền Phong, hai nghi can này gồm bà Linh Thị Kiều 25 tuổi, cư dân tỉnh Quảng Ninh và ông Ðỗ Văn Tùng 27 tuổi, cư dân tỉnh Hải Dương.


Tại đồn công an, bà Kiều và ông Tùng thú nhận đã giết ông Vũ Dương Bình, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc tổ hợp Tân Cương-Hoàng Bình để cướp. Theo dư luận, bà Kiều – được xem là “kiều nữ chân dài” đất Thái Nguyên, từng quen biết ông Vũ Dương Bình, được xem là một “đại gia” giàu có của vùng trà Thái Nguyên nổi tiếng.


Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Trần Vinh 33 tuổi, người điều hành khách sạn Mai Ðan cho biết ông Bình thỉnh thoảng ghé lại quán cà phê ở phía trước khách sạn để giải khát. Ông này kể rằng khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 1, một thanh niên lạ mặt đến khách sạn Mai Ðan thuê phòng số 508 để trọ, xuất trình giấy căn cước đề tên Thanh. Cho đến chiều, ông Vũ Dương Bình lái xe đến, đậu trước khách sạn, rồi lên phòng 508 gặp thanh niên tên Thanh nói trên.


Cho đến khoảng 2 giờ trưa ngày hôm sau, 27 tháng 1, người nhà hay tin ông mất tích đột ngột trên đường đi tìm, trông thấy chiếc xe của ông Bình đậu trong khuôn viên khách sạn Mai Ðan. Cuộc truy lùng tin tức liên quan đến ông Bình bắt đầu từ lúc đó. Cuối cùng nhân viên khách sạn cùng với người nhà tìm thấy thi thể vấy máu của ông tại phòng khách sạn 508.


Sáng ngày 29 tháng 1, một cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên công bố kết luận sơ khởi nói rằng ông Tùng và bà Kiều là tình nhân của nhau, đã gài bẫy để uy hiếp, giết chết ông Vũ Dương Bình để cướp tài sản.


Nguồn tin này cũng nói rằng sau khi sát hại ông Bình, cả hai bỏ trốn. Ðêm 27 tháng 1, họ thuê phòng khách sạn ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để trú ngụ. Gần 24 tiếng đồng hồ sau, có lẽ biết đang bị truy nã gắt gao, cả hai uống thuốc trừ sâu cùng tự tử. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn phát giác kịp thời, đưa cả hai vào bệnh viện cứu sống. Tại đây, xác định được đó là hung thủ vừa giết chết ông chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc tổ hợp xây dựng thương mại Tân Cương-Hoàng Bình, nhân viên bệnh viện mật báo cho công an đến bắt họ.


Nguồn tin từ người nhà của nạn nhân nói rằng sáng ngày 26 tháng 1, ông này vẫn đến làm việc tại nhà máy chè Tân Cương-Hoàng Bình như thường lệ. Cho đến 9 giờ đêm ngày 26 tháng 1, ông rời công ty nhưng không về nhà, mà không nói đi đâu. Ðiện thoại di động của ông tắt đột ngột khiến mọi người hốt hoảng, nghi có chuyện chẳng lành.


Cho đến khi trông thấy chiếc xe hơi của ông đậu tại sân khách sạn Mai Ðan, người ta cũng đồng thời tìm thấy thi thể vấy máu của ông trong nhà vệ sinh phòng trọ số 508.


Tin của báo Lao Ðộng nói rằng bà Linh Thị Kiều tốt nghiệp trường Cao Ðẳng Sư Phạm Uông Bí, tỉnh Thái Nguyên. Bà đã lập gia đình và sinh sống tại thành phố Thái Nguyên. Sau khi ly dị, bà này “qua lại” với ông Tùng.


Trong một dịp tình cờ, nhờ nhan sắc mỹ miều, kiều nữ Kiều bắt đầu “trăng hoa” với “đại gia” Vũ Dương Bình. Biết ông Bình là người giàu có, bà Kiều thảo luận với ông Tùng phương cách giết ông này để cướp tài sản. Cả hai đã hẹn ông đến khách sạn Mai Ðan gọi là “bàn chuyện làm ăn” để dễ bề thực hiện kế hoạch.


Cả hai khai đã trói tay ông Bình, dùng băng keo dán miệng để ông không la cầu cứu, lục lấy các vật dụng cá nhân mà ông mang theo. Vì ông chống cự quyết liệt nên cả hai dùng dao đâm ông, tổng cộng 11 nhát ở ngực và cổ cho đến chết.


Sáng ngày 29 tháng 1, được cứu sống sau cuộc tự tử bất thành bằng thuốc trừ sâu, cả hai bị dẫn giải từ Nghệ An đến Thái Nguyên chuẩn bị cho cuộc điều tra. Tin VietNamNet nói rằng trong lúc cả hai hôn mê tại bệnh viện, nhân viên điều dưỡng tìm thấy thẻ ATM mang tên Vũ Dương Bình mới biết họ dính líu đến vụ giết người.


Tin VietNamNet còn cho biết, sau khi giết ông Vũ Dương Bình, ông Tùng và bà Kiều lục lấy trong người nạn nhân số tiền mặt khoảng 10 triệu đồng, tương đương 500 đôla, hai thẻ ATM với số dư khoảng 200 triệu đồng, tương đương 10,000 đôla trong tài khoản, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động… (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT