Ra sân, ngồi dưới nắng… làm bài thi

 

SÀI GÒN (NV) Chán thấy cảnh học sinh ngồi vào bàn ở lớp, những người đứng đầu một trường tiểu học ở quận 7, Sài Gòn nghĩ ra cách lạ: Cho 500 học trò ngồi xếp bằng dưới đất, đặt giấy bút lên ghế đẩu… làm bài thi.

Học sinh tiểu học ngồi bẹp dưới đất làm bài thi. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Những hình ảnh “sĩ tử” lạ mắt này được tung lên mạng đã làm dư luận xôn xao, kẻ chê người khen.

Báo Tuổi Trẻ cho biết cuộc thi lạ này diễn ra lần đầu tiên ở Việt Nam, tại trường tiểu học Lương Thế Vinh ở quận 7, Sài Gòn liên tiếp hai buổi sáng 3 và 4 tháng 5 trong khuôn viên nhà trường.

Có thể gọi đó là cuộc “tổng kiểm tra” học kỳ 2 các môn khoa học, lịch sử, địa lý quy tụ khoảng 500 em học sinh lớp 4 và lớp 5 của trường Lương Thế Vinh. Trước đó, các em được yêu cầu mang theo một tấm đệm để lót mông, một chiếc ghế nhựa thấp làm bàn.

Các em được các cô giáo hướng dẫn ngồi xếp bằng theo hàng ngay ngắn để chuẩn bị làm bài kiểm tra học kỳ. Một số phụ huynh thấy con loay hoay, lúng túng lập tức nhào đến giúp trải đệm và hối thúc con kiếm chỗ ngồi dưới bóng mát để khỏi bị nắng hắt vào mặt.

Các “sĩ tử” được phát phiếu câu hỏi in sẵn và giấy trắng để viết phần trả lời hai môn thi lịch sử, địa lý trong vòng 40 phút đồng hồ. Nhiều em vã mồ hôi sau thời gian khá dài ngồi dưới nắng, nặn óc suy nghĩ và mệt mỏi vì thế ngồi bẹp trên mặt đất.

Một số phụ huynh bất mãn về cách tổ chức làm bài thi kiểm tra lạ lùng chưa từng có này tại Sài Gòn. Ông Nguyễn Mạnh cho biết: “Các cháu còn nhỏ mà phải ngồi phơi nắng ngoài sân trường suốt 40 phút đồng hồ lại ngồi bẹp dưới đất mà viết thì dễ mệt lắm.”

Tuy nhiên, cũng có vị phụ huynh bênh vực lối thi “lạ” này khi cho rằng “nắng sớm một chút không hại và các em được ngồi ngoài trời thay vì trong phòng thi chật chội, căng thẳng thì đó là cách… đáng làm”.

Báo Tuổi Trẻ trích dẫn tuyên bố của ông Hà Thanh Hải, hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh nói rằng vì sĩ số học sinh quá đông, mỗi lần khối này thi kiểm tra học kỳ thì khối kia phải nghỉ ở nhà. Việc đưa 500 em học sinh ra sân trường ngồi làm bài thi, theo ông là để giúp các em “rèn luyện sự tự tin khi bước ra khỏi lớp”.

Trong khi đó theo ông trưởng phòng giáo dục bậc tiểu học của Sở Giáo Dục Sài Gòn thì “nhà trường muốn làm sao thì làm miễn bảo đảm sự công bằng và khách quan cho các kỳ thi thì thôi”.

Báo Tuổi Trẻ còn ghi nhận nhiều ý kiến ngợi khen cuộc thi “lạ” này. Có người ví von so sánh cảnh người xưa phải dùng lưng trâu làm mặt bàn, dùng ánh sáng của đàn đom đóm để mà học… thì việc ngồi bẹp ngoài sân làm bài thi cũng là “quá tốt” rồi.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT