SÀI GÒN (NV) – Thư viện Quốc Gia ở Sài Gòn, (nay đổi tên là Thư viện Khoa Học Tổng Hợp) không chỉ là thư viện lớn nhất Việt Nam, còn là nơi tin cậy duy nhất của giới nghiên cứu khi cần tham khảo các bộ sách cổ của quốc gia.
Sách cổ thất tán vì thư viện hết tiền. (Hình: Báo Pháp Luật Sài Gòn)

Thế nhưng, trong thời gian qua, theo ông Giám Ðốc Bùi Xuân Ðức, thư viện này kiếm không ra 1 tỉ đồng, tương đương $50,000 mỗi năm để mua lại các bộ sách cổ.
“Có nhiều bộ sách cổ chỉ để… nhìn chứ không cho phép ai sờ vào, nói gì đến việc đọc và tra cứu. Vì không được cấp đủ tiền mặt, chúng tôi không ít dịp xốn mắt khi nhìn thấy các bộ sách cổ vuột khỏi tầm tay,” đó là lời thừa nhận của ông Bùi Xuân Ðức với báo Pháp Luật Sài Gòn.
Ông Ðức cho biết, đã làm dự chi xin mua máy scan từ hai năm nay nhưng không được ai ngó ngàng.
Ông Ðức nói: “Chúng tôi cần những máy scan đặc biệt để chụp sách từ trên xuống, tránh làm trang sách vỡ nát khi dùng máy scan thông thường. Có nhiều bộ sách cổ quý giá cần được scan bản sao để dùng, còn bản chính thì giữ kỹ. Nhưng không có máy scan thì… đành chịu.”
Ông này kể cho biết, có lần suýt mua hụt bộ sách toàn tập của danh y Hải Thượng Lãn Ông viết bằng tay với giá 300 triệu đồng, tương đương $15,000. Bộ sách này của một gia đình cần tiền để chữa bệnh cho người thân của họ tại bệnh viện ung thư.
Ông Ðức than thở: “Chúng tôi đã phải làm đủ cách để có trong tay 300 triệu đồng trong vòng một tuần lễ mới mua lại được bộ sách quý giá này.” Nhưng cũng theo ông, đó là “một dịp may hiếm hoi và khó có đến hai lần.”
Ông Ðức còn cho biết, thư viện ông chỉ mua được 30 “sắc-chế triều Nguyễn từ niên hiệu Tự Ðức năm thứ ba (1850) đến niên hiệu Bảo Ðại (1926) thì hết sạch tiền quỹ. Từ đó trở đi, nghe tin có sách cổ thì cũng chỉ “đứng mà chịu trận,” chứ không biết chạy đi đâu kiếm cho ra tiền mua lại. (PL)





















































































































































