VIỆT NAM (NV) – Liên tiếp ba ngày Tết, nạn rải đinh làm khó người đi đường xảy ra ở nhiều nơi, từ Sài Gòn cho đến tỉnh lỵ Quảng Ngãi.

Người dân thành phố Quảng Ngãi nhặt được nhiều đinh vào tối Giao Thừa. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi đêm Giao Thừa Tết Âm lịch tức ngày 9 tháng 2, hàng chục xe gắn máy của người đi coi bắn pháo bông cán đinh, phải dắt bộ. Coi như trúng “mánh” của kẻ gian hùng, các khổ chủ này đành ngậm đắng nuốt cay dắt xe vào các tiệm vá xe ở hai bên đường.
Theo một số nạn nhân nạn rải đinh trên đường ở thành phố Quảng Ngãi, các tiệm sửa xe ở hai đầu đoạn đường chứa đầy đinh là “người nhà” của các nhóm “đinh tặc”. Dù biết vậy nhưng vì không thể đẩy xe đi xa hơn, các khổ chủ đành lủi thủi dắt xe vào tiệm.
Trong khi đó tại Sài Gòn, các đội “thanh niên xung kích chống đinh tặc” được thành lập trước đó khá lâu, đặc biệt tại quận Thủ Ðức, cam kết sẽ hoạt động liên tiếp trong ba ngày Tết. Các đội này “chia nhỏ” lực lượng thành ba nhóm, thường xuyên “tuần tiễu” trên các quốc lộ 1, 13 và xa lộ Hà Nội (Biên Hòa cũ) để điều khiển xe “hút” đinh. Mặt khác, cũng các đội này, sẵn sàng vá ruột xe của các khổ chủ rủi ro cán phải đinh.
Theo ông Phan Anh Việt, đội trưởng đội “Thanh niên xung kích chống đinh tặc” ở Sài Gòn, thì đội này kéo dài hoạt động từ đêm Giao Thừa cho đến hết ba ngày Tết để “giải cứu” các nạn nhân gặp cảnh rủi ro.
Còn theo dư luận, một số chủ xe cán phải đinh vẫn phải trả tiền cho đội viên thanh niên xung kích giúp vá xe. Ðiều đó, theo một cư dân quận Thủ Ðức, thì “bề gì cũng bị tốn tiền,” chẳng khác nào các nhóm đinh tặc “tạo việc làm” cho nhiều người khác. (P.L.)





















































































































































