NEW YORK (AP) – Helen Gurley Brown, chủ bút thâm niên của tạp chí phụ nữ Cosmopolitan và cũng là tác giả từng hô hào phụ nữ không cần để dành trinh tiết cho đêm tân hôn, vừa qua đời hôm Thứ Hai tại một bệnh viện ở New York, hưởng thọ 90 tuổi.
Helen Gurley Brown, chủ bút tạp chí Cosmopolitan, chụp ở văn phòng tại New York vào năm 1990. Bà qua đời hôm Thứ Hai, hưởng thọ 90 tuổi. (Hình: AP/Marty Lederhandler)

“Sex and the Single Girl” là một trong những cuốn sách nổi tiếng của bà, trong đó bà đưa ra lời khuyên, ý kiến và những giai thoại, bàn về việc tại sao sống độc thân nhưng chớ nên không có hoạt động tình dục nào cả. Nhờ cuốn này người phụ nữ chuyên viết quảng cáo ở lứa tuổi 40 bổng trở nên nổi danh như cồn vào năm 1962.
Ba năm sau, bà được Hearst Magazines mướn để giúp vực dậy cho tạp chí Cosmopolitan, vốn đang quá tàn tạ.
Lúc bấy giờ, cả bà Brown lẫn Cosmopolitan đều bị một số phụ nữ vận động cho nữ quyền kinh tởm. Họ phát động cuộc biểu tình ngồi ở trước văn phòng tòa báo, trong số họ có Kate Millet, người cho chủ trương của tạp chí là chính trị phản động, quá đáng không thể chấp nhận được, đặc biệt là chuyên đi săn đuổi đàn ông.
Một tiếng nói chỉ trích gay gắt khác là của Betty Friedan, cho nội dung của tạp chí này là “ảo tưởng tình dục của con gái chưa tới tuổi trưởng thành.” Nhưng về sau người này thay đổi lập trường và nói rằng, bà Brown, “trong vai trò chủ bút, đã nêu một tấm gương nhiệt tình và sôi động trong cuộc cách mạng của nữ giới.”
Khi giã từ Cosmopolitan ấn bản Mỹ quốc vào năm 1997, bà vẫn giữ một dáng dấp mảnh dẻ, cao 5 ft 4 và nặng khoảng 100 lbs, nhờ thường xuyên thể dục và ăn kiêng. Vào ngày sinh nhật thứ 60, bà phát biểu: “Ở tuổi 60 nếu bạn mập thì bạn sẽ không còn khêu gợi nữa. Ngoài ra bà còn là người tán dương việc giải phẫu thẩm mỹ. (TP)



























































































