CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Tư, Tòa Án Tỉnh Cà Mau đã xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Lâm Hoàng Ngân, 41 tuổi, quê Trà Vinh, 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo Hội Đồng Xét Xử, hành vi của bị cáo “đặc biệt nguy hiểm, lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi, gây mất an ninh trật tự cho xã hội, cần xử lý nghiêm.”

Tòa cũng buộc bị cáo Ngân hoàn trả cho bị hại số tiền lừa đảo hơn 5.6 tỷ đồng ($215,262).
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn cáo trạng cho biết hồi Tháng Ba, 2023, bị cáo Ngân dùng danh khoản Zalo “Lam Hoang Ngan” có ảnh đại diện (avatar) là một cô gái xinh đẹp, tự giới thiệu nhà mình ở phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, có hoàn cảnh khó khăn, muốn đi làm nhưng không có xe gắn máy, làm quen với ông HNH, ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Trong lúc nhắn tin qua lại, bị cáo Ngân nhận thấy ông này giàu có, làm chủ một cửa hàng to ở Cà Mau nên nảy sinh ý định lừa tiền.
Sau khi nghe “em gái mưa” tâm sự, ông H. hứa cho bị cáo tiền mua xe với điều kiện “cùng đi nhà nghỉ,” sau đó chuyển khoản 34 triệu đồng ($1,306).
Sau khi nhận tiền, bị cáo Ngân viện cớ bận việc gấp nên không đến gặp người đàn ông nhưng nhắn tin đòi chuyển thêm 30 triệu đồng ($1,153) để làm ăn.
Ông H. giận dỗi, hủy kết bạn với bị cáo Ngân.
Một tháng sau, nam bị cáo tạo danh khoản Zalo mới với tên “Nguyễn Thị Phượng Hằng,” kết bạn với ông H., tự giới thiệu mình đã học xong tú tài và đang chuẩn bị đi học nghề spa.
Bị cáo Ngân than thở chuyện muốn mua xe gắn máy nhưng còn thiếu tiền, muốn mang thẻ căn cước đi cầm nên được người đàn ông thương tình, chuyển khoản 33 triệu đồng ($1,268).
Nam bị cáo tiếp tục bịa chuyện mình có người anh ruột làm ăn thất bại, nợ nần số tiền lớn nên được ông H. cho mượn 350 triệu đồng ($13,454).
Nhận thấy ông H. dễ tin người dù chưa từng gặp mặt, bị cáo Ngân cho biết anh trai mình đã tự sát và được ông này chuyển thêm 1.2 tỷ đồng ($46,128).

Đến Tháng Năm, 2023, bị cáo Ngân nói anh trai mình nợ tiền của nhiều người nên cần mượn tiền trả nợ, nên được ông H. chuyển 590 triệu đồng ($22,679).
Sau đó, bị cáo Ngân tiếp tục nhắn tin dựng chuyện “cha vợ của anh trai bị đánh chấn thương sọ não, đang trong tình trạng nguy kịch” nên được “đại gia” chuyển khoản 40 triệu đồng ($1,537).
Những lần chuyển tiền hàng trăm triệu đồng (hàng ngàn đô la) tiếp theo của ông H. diễn ra sau khi bị cáo Ngân viện cớ cha vợ anh trai đã chết, căn nhà của anh trai ở Sài Gòn chưa bán được do trục trặc giấy tờ, nợ tiền thuế…
Sau nhiều lần chuyển tiền, “đại gia” tỏ ý nghi ngờ thì bị cáo Ngân mới nói thật rằng mình đã giả là cô gái tên Hằng để lừa đảo.
Toàn bộ số tiền trên được bị cáo Ngân trả tiền mua vé số, trả thù lao cho người bạn cho mượn số tài khoản ngân hàng, chơi game bắn cá… (Tr.N) [kn]















































































