BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) – Vợ của một bí thư đảng ủy xã vừa bị bắt về tội cố sát hại vợ chồng chủ nợ, đang là nghi can số một trong cái chết bí ẩn của bà chủ tịch hội chữ thập đỏ xã này.

Tháo nước trong giếng sâu nhà ông bí thư xã tìm xác người mất tích. (Hình: Báo Tiền Phong)
Nạn nhân tên Dương Thị Thủy Bình Hà 51 tuổi, chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ kiêm thủ quỹ ủy ban xã Kim Long mất tích đột ngột cách nay 7 tháng, không để lại dấu vết.
Trước đó, ngày 16 tháng 1, 2013, bà Nguyễn Thị Hường 38 tuổi, vợ của bí thư xã Kim Long, huyện Châu Ðức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị công an xã bắt để điều tra vụ cố sát hai vợ chồng chủ nợ cư dân xã Cù Bị, huyện Châu Ðức.
Cuộc điều tra kéo dài năm ngày lại “lòi” thêm tình tiết mới khiến người ta tình nghi bà Nguyễn Thị Hường là thủ phạm giết chết và giấu thi thể của bà Dương Thị Thủy Bình Hà.
Từ vụ cố ý chém chết vợ chồng chủ nợ là ông Nguyễn Chí Hùng 54 tuổi và vợ là Phan Ngọc Nga 53 tuổi hôm 15 tháng 1, bà vợ của bí thư xã Kim Long mới bị bắt để điều tra.
Sáng ngày 21 tháng 1, không bỏ qua cơ hội “ngàn năm một thuở,” công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã áp giải nghi can Nguyễn Thị Hường về nhà riêng để khám xét.
Hàng trăm cư dân hiếu kỳ nghe tin ùn ùn kéo đến tận nhà ông bí thư xã là Võ Thanh Mỹ. Mọi người muốn mục kích cuộc tháo nước từ giếng trong vườn nhà của ông bí thư để tìm xác bà Thủy Bình Hà. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phải ngăn chận làn sóng người kéo đến mỗi lúc một đông.
Một số nhân chứng nói rằng công an tỉnh đã lập một hàng rào bảo vệ cách nhà của ông bí thư khoảng 100m, nên không ai tiến đến gần được. Tuy nhiên, nhiều người nói từ xa đã nghe mùi hôi thối bốc lên.
Theo báo Tiền Phong, nội vụ vẫn còn trong vòng bí mật và công an địa phương chưa tiết lộ điều gì mới ngoài tin đồn nói rằng bà vợ của ông bí thư xã đã giết chết chủ tịch hội chữ thập đỏ rồi giấu xác để phi tang.
Cũng theo báo Tiền Phong, vụ bà vợ ông bí thư xã mưu sát vợ chồng ông Hùng và bà Nga cũng đầy tình tiết ly kỳ. Hồ sơ điều tra nói rằng hồi đầu năm 2012, vợ chồng ông Hùng cho bà Hường vay 80 triệu đồng, tương đương 4,000 đôla nhưng chỉ trả lãi và vốn được hai lần thì ngưng. Bị đòi riết, bà Hường cứ khất lần.
Khoảng 3 giờ chiều ngày 15 tháng 1, ông Hùng đang trên đường chở vợ đi khám bệnh thì bà Hường thình lình gọi điện thoại mời ông đến nhà “nhận tiền trả nợ”.
Tại đây, bà Hường mời ông Hùng ra sau nhà để “hái giùm buồng chuối chín biếu ông”. Trong khi ông lui cui nhặt mấy quả trứng gà, bà Hường từ sau dùng rựa chém xối xả vào đầu. Bà Nga nghe tiếng chồng la thất thanh, chạy ra phía sau vườn cũng bị bà Hường tấn công tới tấp. Bà Hường thấy bà Nga té gục thì quay lại chém ông Hùng. Thừa lúc này, bà Nga lết ra sân, leo rào nhào ra ngoài tri hô cầu cứu.
Cuối cùng, cả hai vợ chồng ông Hùng may nhờ người hàng xóm đến can thiệp, mới tránh được những vết chém loạn đả của vợ ông bí thư xã. Người ta nói rằng trong khi vừa chém vợ chồng chủ nợ, bà Hường vừa la “tao chém chết tụi bây để trừ nợ”.
Ông Hùng và bà Nga được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cứu cấp, đã qua cơn nguy kịch. (P.L.)

















































































































































