LSTV tổ chức và phát hình cuộc thi nấu bánh chưng và trò chơi dân gian đón Tết

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình văn nghệ thông báo kết quả cuộc thi nấu bánh chưng, bánh tét do đài Little Saigon TV (LSTV) tổ chức diễn ra lúc 12 giờ Thứ Bảy, 22 Tháng Giêng, tại thương xá Phước Lộc Thọ trong không khí tưng bừng và đầy lôi cuốn.

Giải nhất $1000 và giải nhì $500 thuộc về làng Lạc Việt và Nguyễn Huệ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đồng thời LSTV tuyên bố sẽ phát hình toàn bộ cuộc thi trong nhiều kỳ từ tối Chủ Nhật, 23 Tháng Giêng.

Đây sẽ là một chương trình nhiều kỳ, đầy hấp dẫn, ly kỳ, vui nhộn nhưng căng thẳng cho cả gia đình.

Trở lại kết quả cuộc thi, giải nhất với $1,000 và quà tặng thuộc về làng Lạc Việt và giải nhì với $500 và quà tặng được trao cho làng Nguyễn Huệ.

Mỗi gia đình tham dự có tên một làng.

Phần thời trang áo dài thiếu nhi của nhóm Hoa Hậu Từ Thiện Nhí. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đồng giải ba có hai làng Chí Linh và An Bình, mỗi làng nhận $300 cùng tặng phẩm trong lúc đồng giải khuyến khích thuộc về làng Phù Đổng và Nam Định với mỗi làng nhận $100 và quà tặng.

Năm nay, thể lệ cuộc thi được LSTV hoàn toàn đổi mới và đậm nét văn hóa hơn nữa, so với mọi năm.

Ông Đinh Xuân Thái, tổng giám đốc LSTV kiêm trưởng ban tổ chức, cho biết sự thay đổi này rất tốn kém và nhiều công phu nhưng ông tin chắc rằng khán giả của đài sẽ hài lòng.

“Làm bất cứ gì, chúng tôi đều nghĩ đến khán giả trước hết. Song song, chúng tôi cũng phải nhấn mạnh đến tôn chỉ của đài là giữ gìn văn hóa, truyền thống và hướng tới tương lai,” ông Thái nói.

Mới mẻ nhất trong thể lệ cuộc thi nấu bánh chưng, bánh tét là phần trò chơi dân gian.
Điều kiện để tham dự cuộc thi là thí sinh phải là một gia đình có ba thế hệ, gồm ông bà, cha mẹ và con cái.

Cuộc thi gói bánh diễn ra trong một bối cảnh làng xã xa xôi Việt Nam. (Hình: Đinh Xuân Thái cung cấp)

Anh Braggio, đạo diễn chương trình, nói: “Trò chơi dân gian có nhảy bao bố, lựa hạt đậu, gánh nước, bắt vịt, lật nón lá và thảy vòng.”

Cuộc thi trò chơi dân gian và gói bánh chưng, bánh tét diễn ra trong khuôn viên tư thất Bác Sĩ Quỳnh Kiều ờ Santa Ana mấy tuần trước. Toàn bộ diễn tiến cuộc thi đã được LSTV thu hình và cắt ráp cẩn thận.

Tư thất của Bác Sĩ Quỳnh Kiều vốn mang sắc thái hết sức Việt Nam thuở xa xưa, nay lại được LSTV trang trí với đủ mọi màu sắc mùa Xuân nên nhìn như một ngôi làng cổ kính của cha ông.

Trong bối cảnh trống hội mừng Xuân ấy, các cuộc thi sống động đầy hồi hộp và hào hứng diễn ra để duy trì nền văn hóa Văn Lang cổ truyền.

Hay hơn nữa, những trò chơi này gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người.

Bà Kim Phạm, một thí sinh thuộc làng Lạc Việt giải thích: “Theo tôi được biết, mỗi trò chơi này đều có ý nghĩa.”

Bắt vịt không phải dễ dàng đối với các em nhỏ chưa bao giờ gặp gia cầm. (Hình: Đinh Xuân Thái cung cấp)

Bà giải thích: “Nhảy bao bố nghĩa là thu hoạch vụ mùa. Lựa hạt đậu tượng trưng cho việc tuyển chọn thứ tốt nhất. Gánh nước là công việc đồng áng. Bắt vịt là việc chăn nuôi. Lật nón lá nhắc đến việc nghỉ ngơi, giải trí giữa đồng và thảy vòng là sự chính xác khi gieo lúa.”

Bà nhấn mạnh: “Tôi không chắc là mình nhớ đúng nhưng tôi hiểu vậy về ý nghĩa sâu xa của các trò chơi này.”

Tuổi nào cũng tham gia cho vui. (Hình: Đinh Xuân Thái cung cấp)

Với thí sinh, điều quan trọng nhất là những kỷ niệm mới mẻ bên gia đình.

“Cứ nhắc lại phần trò chơi là chúng tôi cười ‘bể bụng,’” bà Kim nói.

Và sau khi xong mọi công việc đồng áng đã xong xuôi thì gia đình mới quây quần bên nhau gói bánh ăn Tết.

Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn nữa trong cuộc thi là tạo điều kiện cho cả gia đình để mọi thế hệ cùng chung sức làm việc, cùng hướng về một mục đích.

“Như vậy mọi người trong nhà sẽ có những kỷ niệm không thể quên được và họ sẽ cùng nhau ôn lại kỷ niệm này trong nhiều năm tới,” ông Thái nói. “Đây là một nét văn hóa quý hóa của người mình.”

Như bà Kim, tất cả những thí sinh đều gặp những tình huống “cười bể bụng” và không thể nào quên được.

Ông Hoàng Lộc, một thí sinh thuộc làng Nguyễn Huệ rất thích cuộc thi năm nay.

Ông nói: “Tôi qua đây hồi chín tuổi nên ít nói tiếng Việt và không biết gì về văn hóa Việt Nam. Con gái tôi tính nhút nhát nên ít có bạn ở trường. Nhờ cuộc thi này mà bà dì tôi có dịp kể cho chúng tôi nghe về lối sống ngày xưa của ông bà mình. Cả nhà ngồi quây quần  vừa gói bánh vừa nghe chuyện rồi đem nấu, thật là thú vị.”

Bà Thy Nhung, dì ông Lộc, cho biết bà cũng thích ôn lại chuyện ngày xưa.

Bà nói: “Điều thú vị hơn nữa là trong cuộc thi trò chơi, mỗi người chọn làm một việc, chia sẻ, gánh vác cho nhau.”

“Thí dụ, bắt vịt thì tôi không làm được, gánh nước, tôi cũng không làm được nhưng nhờ người khác, gia đình tôi cũng hoàn tất cuộc thi,” bà tiếp.

Một điểm bất ngờ xảy ra tại sân khấu LSTV trong Phước Lộc thọ là năm nay, dù không có cuộc thi áo dài nhưng số người tham dự trình diễn, cả nam lẫn nữ, lại rất đông, hầu như toàn giới trẻ. Trong đó một số từ Học Khu Anaheim, và một số từ Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng các em trong nhóm Hoa Hậu Từ Thiện Nhí.

Toàn bộ cuộc thi trò chơi dân gian và nấu bánh chưng bánh tét hào hứng, sôi động và hấp dẫn sẽ được LSGTV bắt đầu phát hình theo từng kỳ vào tối Chủ Nhật, 23 Tháng Giêng, trên đài KDOC băng tần 56.10 lúc 9:30.

Các thế hệ chia sẻ kinh nghiệm gói bánh chưng với nhau. (Hình: Đinh Xuân Thái cung cấp)

Ông Thái nói: “Chúng tôi cũng cho phát hình ở Facebook, kênh LSTV live và trên Youtube, kênh Little SaigonTV Official.”

Cuộc thi nấu bánh chưng bánh tét lần đầu tiên do LSTV tổ chức diễn ra cách nay hơn 10 năm. [kn]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT