Ngô Văn Quy chia sẻ những góc khuất về đời lính biệt kích

Ngô Văn Quy kể: “Khi xong chương trình thụ huấn tại căn cứ Bear Cat, tôi được đưa về các trung tâm huấn luyện Đồng Đế và Dục Mỹ..."

Biệt Kích Ngô Văn Quy ‘xếp bút nghiên theo việc kiếm cung’

Nhật báo Người Việt có dịp gặp ông Ngô Văn Quy tại Little Saigon, nghe ông kể lại cuộc đời binh nghiệp của mình từ 1962 cho đến tàn cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam, vào cuối Tháng Tư, 1975.

Từ binh Chung Tử Bửu và những cuộc tẩu thoát bất thành

Trong bóp ông Chung Tử Bửu có tấm hình màu chụp ông đang bồng đứa bé, và ông lấy ra đưa cho tên Việt Cộng coi. Thấy hình, nó nói, “Thôi cố gắng, chừng nào hòa bình thì về.”

Tù binh Chung Tử Bửu gặp chiến hữu trên đường bị giải ra Bắc Việt 

Lần đầu tiên ông Chung Tử Bửu bị chui vô hầm chữ A. Trước đó ông Bửu có nghe nói là hầm chữ A mà chưa bao giờ thấy.

Tù Binh Chung Tử Bửu trên đường bị giải ra Bắc Việt

Ông Bửu chạy theo về hướng Tây-Nam thì thấy có một cái hầm lớn. Ông chui vô vì lúc đó cả mấy chục chiếc xe tăng CSBV đang ở bên kia đồi.

Phi công Chung Tử Bửu bị CSBV bắt tại Căn Cứ Hỏa Lực 31

Sau khi tình nguyện về Phi Đoàn 219 King Bee, Trung Úy Chung Tử Bửu đã có nhiều chuyến đổ quân và rước quân tại vùng biên giới và Hạ Lào.

Vũ Đình Trung, tử thủ trường Quân Nhu đến ngày 30 Tháng Tư, 1975

Sáng ngày 30 Tháng Tư, 1975, sau khi ăn sáng và cà phê xong, ông Trung yêu cầu tập họp anh em lại và chia làm tám tổ, mỗi tổ ba người.

Vũ Đình Trung tham dự chiến trường Mộc Hóa

Khi đi yểm trợ cho các chiến sĩ Sư Đoàn 7 tại Mộc Hóa, Thiếu Úy Vũ Đình Trung dẫn hai Trung Đội Sửa Chữa với nhiệm vụ yểm trợ cho tất cả các đơn vị vào giải tỏa tỉnh Mộc Hóa.

Vũ Đình Trung, sĩ quan ngành Quân Cụ Quân Lực VNCH

Ngành Quân Cụ chính thức được thành lập từ Tháng Tám, 1954 trong Quân Đội Quốc Gia Việt Nam và trải qua hai lần đổi danh xưng.

Trường Bộ Binh Thủ Đức và cựu Sinh Viên Sĩ Quan Vũ Đình Trung

Ông Vũ Đình Trung theo lệnh gọi động viên của chánh phủ VNCH, nhập ngũ ngày 23 Tháng Mười Hai, 1969, thuộc khóa 1/70 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, tại Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức.

Phi công Chung Tử Bửu bị bắn rớt trực thăng tại Căn Cứ Hỏa Lực 31

Sau khi tình nguyện về Phi Đoàn 219 King Bee, Trung Úy Chung Tử Bửu có nhiều chuyến đổ quân và rước quân tại vùng biên giới và Hạ Lào. Trực thăng của ông bị địch bắn cháy gần Căn Cứ Hỏa Lực 31.

Phi công Chung Tử Bửu đối mặt với ‘tử thần’ tại Nam Lào

Có một lần ở Nam Lào ngay chỗ rừng núi rất hiểm trở và hệ thống phòng không dày đặc. Bọn Việt Cộng đông quá nên chúng bắn không cho máy bay nào xuống gần toán dưới đất, vì xuống là chúng bắn.

Cựu phi công Chung Tử Bửu, cưới vợ thời chiến và những chuyến công tác xa nhà

Khi ông Chung Tử Bửu về Sài Gòn, thưa với mẹ của mình về vấn đề ông muốn cùng Diệp kết hôn. Mẹ ông Bửu buồn lắm, bởi vì ông không cưới vợ trong Đạo. Tuy vậy, mẹ của ông cũng ra Đà Nẵng tới gặp gia đình Diệp.

Quân Cảnh Thạch Răng sau ngày miền Nam thất thủ

Sư Đoàn 21 BB được sự tăng viện quân của Trung Đoàn 15/ Sư Đoàn 9 BB cũng từ miền Tây, do Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn là chỉ huy trưởng, và một Tiểu Đoàn Nhảy Dù, tất cả các đơn vị này đều có nhiệm vụ giải tỏa và khai thông Quốc Lộ 13. Tuy trách nhiệm gặp nhiều khó khăn, nhưng cho đến ngày 8 Tháng Sáu, 1972, Quốc Lộ 13 được hoàn toàn giải tỏa.

Quân Cảnh Thạch Răng và trận chiến An Lộc

Quốc Lộ 13 là trục lộ duy nhất để quân VNCH từ hướng Nam vào tiếp tế cho thị trấn An Lộc. Cũng trong thời gian này một cánh quân khác, do Công Trường Bình Long của Việt Cộng khoảng hai Trung Đoàn Địa Phương từ hướng Đông Bắc tiến quân vào để hỗ trợ cho kế hoạch bao vây An Lộc.

Thạch Răng, quân cảnh Quân Lực VNCH

Cựu Hạ Sĩ Thạch Răng quê Cần Thơ, nhập ngũ Tháng Bảy, 1971 binh chủng Quân Cảnh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

Phi công Chung Tử Bửu rước toán biệt kích tại Nam Lào

Sau khi tình nguyện vào Phi Đoàn 219 King Bee, phi công Chung Tử Bửu bắt đầu tham chiến rất nhiều trận đánh vô cùng nguy hiểm tại Thừa Thiên và sang biên giới Lào.

Phi công Chung Tử Bửu và Phi Đoàn 213 yểm trợ cho Sư Đoàn I Bộ Binh

Khi đưa súng cho từng người, thì cơ phi Huệ không chịu nhận súng, mà còn nói, “Lỡ tụi nó vô thấy tui có súng, nó giết tui sao,” Ông Chung Tử Bửu điên tiết nhìn cơ phi Huệ khinh bỉ, nói: “Nếu không bị ở trong hoàn cảnh nầy, chắc tao xử tử mầy đó Huệ.”

Phi công Chung Tử Bửu, Phi Đoàn 213 và trận Tết Mậu Thân, Huế

Trong trận Mậu Thân, Huế, có một gia đình mà ông Chung Tử Bửu mới quen ở An Cựu, mời ông về ăn Tết với gia đình họ. Hôm đó là ngày 30 Tháng Giêng, 1968, nhằm mùng Một Tết.

Tin Mới Nhất

Saudi Arabia và Iran: Sao bên trọng bên khinh?

Hoa Kỳ và Saudi Arabia hôm Thứ Tư 22 Tháng Bảy, đã ký một thỏa thuận nguyên tử, cho phép vương quốc vùng Vịnh Ba Tư này được tinh luyện uranium và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.

Hỏa tiễn Iran bắn căn cứ Mỹ chính xác hơn nhờ kỹ thuật Trung...

Hỏa tiễn Iran bắn căn cứ Mỹ chính xác hơn nhờ kỹ thuật Trung Quốc, chiến thuật Nga? Các cuộc tấn công của Iran vào...

Nghiện cờ bạc (Kỳ 13): Trẻ học cờ bạc từ đâu

Điều khó nhất trong việc nuôi dạy con không phải là biết khi nào nên cho. Mà là biết khi nào nên chờ.

Tô Lâm được Nga trao cho giải thưởng như ‘món quà hữu hảo’

Ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam, được trao giải Hòa Bình Quốc Tế LN Tolstoy của Nga, một giải thưởng còn non trẻ, bị coi là kém danh giá trên diễn đàn quốc tế.

DB Derek Trần báo động về tình trạng Việt Nam vi phạm nhân quyền

Dân Biểu Liên Bang Derek Trần (CA-45) gửi một lá thư đến đại sứ của Việt Nam tại Hoa Kỳ để báo động về tình trạng vi phạm nhân quyền.