SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách Sài Gòn giải thích việc sơn mái tôn đỏ tươi và tạo hình sóng nước trước chợ Bến Thành là để “kết nối lịch sử đô thị,” trong lúc dân mạng bày tỏ sự bất mãn vì khu chợ lịch sử nay “xanh xanh, đỏ đỏ như một công viên nước.”
Theo báo VnExpress hôm 29 Tháng Giêng, quảng trường phía trước chợ Bến Thành được sơn các mảng họa tiết lớn hình sóng nước với các gam màu xanh đậm, nhạt và vàng, “tạo hình ảnh mới lạ.”

Họa tiết sóng nước được giải thích là đặc trưng văn hóa-lịch sử vùng Nam Bộ, gắn liền với hệ thống kênh rạch.
Khu chợ Bến Thành xưa từng nằm bên bờ sông Bến Nghé, sau đó mới dời về vị trí hiện tại nhưng vẫn được giữ tên gọi cũ. Tuy vậy, bản tin ghi nhận “nhiều ý kiến trái chiều” về lý giải nêu trên.
Một số người cho rằng các mảng họa tiết lớn với gam xanh chủ đạo, đặt cạnh phần mái chợ sơn đỏ rực “tạo độ tương phản mạnh, khiến tổng thể cảnh quan chưa hài hòa.”
“Hai màu này đối chọi nhau, gây rối mắt” Lê Oanh, một nhân viên văn phòng ở Sài Gòn, được dẫn lời.
Bên dưới bản tin, nhiều độc giả của VnExpress cũng bày tỏ sự không hài lòng khi nhận xét việc sơn màu sóng nước trước chợ Bến Thành “vừa sến, vừa quê vừa chói về mặt thị giác” và đặt câu hỏi: “Liệu có hội đồng nghệ thuật thẩm định hay không mà sao nhìn giống khu vui chơi giải trí dành cho trẻ con?”

Cùng thời điểm, sự việc cũng gây tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội.
Facebooker Hoang Nhu Nguyen bình luận bên dưới một diễn đàn dành cho dân Sài Gòn: “Hãy trả tượng ông Trần Nguyên Hãn lại vị trí cũ, rồi làm quảng trường thì cứ làm, để còn thấy dấu ấn lịch sử của Sài Gòn!”
Một số ý kiến khác bày tỏ sự bất mãn, ngậm ngùi vì bỗng nhiên “công viên nước Đại Thế Giới tái sinh ngay trước chợ Bến Thành” và “nhìn ngôi chợ lịch sử giờ không khác gì một công viên nước xanh xanh, đỏ đỏ rẻ tiền.”
Facebooker Anna Võ đặt câu hỏi: “Cái gì vậy? Sáp nhập xong rồi đẻ một đám cán bộ phường thiếu tư duy thẩm mỹ như thế này sao?” (N.H.K) [dt]





























































